Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ năm, 13/3/2008, 17:09 GMT+7

Ba thợ xây rơi từ tầng 6 xuống đất

Đang trong nhà, Như giật mình vì tiếng rơi rất mạnh từ trên cao xuống mái tôn phòng cô trọ. Vừa ra mở cửa, cô sinh viên suýt ngất xỉu bởi ngay trước cửa nhà, 3 người, hai nam, một nữ nằm sõng soài dưới đất.

Ngôi nhà đang thi công.

Ngôi nhà đang thi công.

Khoảng 8h30 sáng 12/3, người dân sống trong ngõ 389, phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bàng hoàng vì vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra ngay khu nhà 6 tầng đang xây.

Ngay khi tai nạn xảy ra, một nạn nhân nam được xác định là đã tử vong. Hai người khác nhanh chóng được bà con đưa lên bệnh viện cấp cứu.

Trưa nay, 13/3, trong tâm trạng còn chưa hết bàng hoàng, cô sinh viên tên Như kể lại: "Buổi sáng, em đang nằm trong phòng, bỗng nghe 'uỳnh, uỳnh', như bom nổ trên mái tôn, rồi tiếp theo là tiếng 'bịch, bịch, bịch'. Chưa định thần lại được, khoảng 1 phút sau, em mở cửa phòng, ngó ra, em suýt ngất vì trước cửa có 3 người nằm bẹp dưới đất".

3 thợ phụ hồ rơi từ tầng 6 xuống mái tôn phòng Như.

3 thợ phụ hồ rơi từ tầng 6 xuống mái tôn phòng Như.

Công an phường Dịch Vọng Hậu đã đến hiện trường và xác định nạn nhân là Diệu (21 tuổi, quê Lạng Sơn), Lý (20 tuổi, quê Bắc Giang) và một nạn nhân 25 tuổi quê cũng ở Bắc Giang.

Diệu học xong lớp 12, nhà nghèo không đủ tiền thi đại học, cô theo mẹ lên Hà Nội đi làm phụ thợ xây. Mẹ Diệu nấu ăn cho nhóm thợ nề. Sự việc xảy ra, bà chết lặng người.

Bà Phạm Thị Liễu, buôn đồng nát, cùng chồng thuê trọ ngay trước khu nhà đang xây, không giấu nổi nước mắt kể: "Thật đáng thương cho cháu nó. Diệu ngoan lắm, hiền lành và có chí. Lúc nào sang phòng tôi, cháu cũng nói cố kiếm đủ tiền để thi đại học và trang trải cho việc học hành sau này. Trước hôm bị tai nạn, có chút hoa quả, bánh kẹo, tôi cứ ép cháu ăn cùng cho vui".

Bà Phạm Thị Liễu kể lại sự việc.

Bà Phạm Thị Liễu kể lại sự việc.

Theo những người dân xung quanh, khu nhà 6 tầng gồm 3 căn này được chủ nhà giao khoán cho thầu xây dựng. Ông này chỉ thuê những người đồng hương lên làm.  

Quang Việt

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp