|
Dân hoảng loạn vì nhà sụt
 |
| Nhiều ngôi nhà bị sụt lún sau khi xảy ra rung chấn. |
Tờ mờ sáng 1/3, một rung chấn xảy ra tại khu dân cư tổ 24 phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khiến nhiều ngôi nhà kiên cố của hàng chục hộ dân bị sụt móng, nghiêng nhà, nứt nẻ tường rào...
Sự cố xảy ra khá đột ngột khiến nhiều người dân phải ôm đồ đạc bỏ chạy toán loạn ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh rủi ro.
Trong cơn hoảng loạn, chủ nhân một ngôi nhà nằm trong điểm nóng của cơn động đất, chị Nguyễn Thị Lạng run rẩy kể: “Những người thân trong gia đình tôi vừa thức giấc thì thấy ngôi nhà của mình rung rung. Tôi có giật mình nhưng nghĩ rằng do chiếc máy ủi thi công gần nhà kêu mạnh tạo ra cảm giác chứ không nghĩ sẽ có gì nghiêm trọng. Nhưng ngay liền đó, tôi nghe có tiếng tri hô của vài người dân ngồi uống cà phê khu vực gần nhà "chạy đi kẻo nhà sập bây giờ!" nên vội bước ra khỏi cửa xác minh thì thấy nhà mình đã nghiêng hẳn về hướng Đông. Tôi lập tức gọi chồng con tất bật vơ vội vài thứ đồ dùng cần thiết chạy ra ngoài”.
Chị Lạng cho biết thêm, gia đình chị thuộc diện nghèo của địa phương. Hơn 100 triệu đồng vay của ngân hàng, phường và bà con để xây dựng căn nhà làm chỗ ở, nhưng chỉ qua một đêm nhà đã chuyển sang tư thế sắp sập.
Trong số hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng thì hiện có 5 ngôi nhà bị nặng nhất, trong đó tình trạng sụt nền móng, nghiêng, đổ công trình phụ... rất nghiêm trọng ngay sau sự cố rạng sáng 1/3, đó là hộ Lê Thị Sửu, Hồ Đống, Mai Thị Lan, Phạm Đức Ánh và Nguyễn Văn Minh.
Rất may vì nhà này tựa vào nhà kia nên tính mạng hàng chục người đã thoát khỏi nguy kịch. Để thoát khỏi cảnh sống sợ hãi, các gia đình đã phải bỏ trống nhà cửa đi tìm nhà nơi khác thuê ở tạm, nhưng đến thời điểm này nhiều nhà vẫn chưa tìm được chốn nương thân, điển hình như gia đình chị Lạng.
Nguyên nhân sự cố đã được xác định là do việc thi công các hạng mục của cao ốc Vĩnh Trung Plaza mà chủ đầu tư là Công ty Đức Mạnh. Đơn vị thi công đã sử dụng máy ủi đào rãnh móng rất sâu kéo dài cả trăm mét nên dẫn đến tình trạng sụt lún.
Cũng theo phản ánh của nhiều hộ dân khác, cách đây vài tháng, tình trạng nứt nẻ nhà cửa, tường rào đã xảy ra nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng, tuy nhiên họ vẫn luôn phải sống trong cảnh sợ hãi. Điều này người dân cũng đã kiến nghị để đơn vị thi công đến xác nhận hiện trường, bàn chuyện đền bù, tuy nhiên vẫn chưa có một phương pháp nào hữu hiệu được đưa ra.
Tại hiện trường sau khi xảy ra sự cố, ông Nguyễn Thương, Chủ tịch UBND quận Thanh khê đã rất bức xúc cho rằng: "Việc thi công như vậy là quá ẩu. Lẽ ra họ (đơn vị thi công) phải thi công từng đoạn một và có phương án gia cố chắc chắn chứ không nên đào bới hàng trăm mét như vậy. Hiện nay đơn vị chủ đầu tư cũng đã đưa ra giải pháp đầu tiên, đó là đồng ý hỗ trợ tiền sinh hoạt, thuê nhà cho các hộ bị thiệt hại".
Một trong 5 gia đình bị nặng nhất, ông Hồ Đống cho biết: "Đơn vị thi công đã làm thủ tục hỗ trợ cho ông 6 triệu (tiền này trả cho ông 1 tháng thay vì ông đang mở quán hớt tóc nhưng nay không thể tiếp tục). Ngoài ra, đơn vị chủ đầu tư cũng hứa sẽ trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt cho các gia đình phải đi thuê nhà nơi khác cho đến khi sự cố được khắc phục xong...".
Tại hiện trường trong buổi sáng qua, mặc dù sự cố chưa được khắc phục xong, tuy nhiên đơn vị thi công vẫn tiếp tục cho máy ủi đào móc.
(Theo Công An Nhân Dân)
|