|
Cháu bé 11 tuổi mất tích từ mùng 2 Tết
Từ chiều mùng 2 Tết Nguyên đán, em Phan Công Hiền (11 tuổi) đi khỏi nhà và đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Đến chiều ngày 27/2, gia đình em vẫn tìm kiếm và chờ đợi trong vô vọng.
Mẹ cháu Hiền, chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng (43 tuổi, tạm trú tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ), khoảng 6h chiều mùng 2 Tết, có khách đến chơi nên dọn cơm chiều mời khách. Cháu Hiền được khách lì xì rồi ra nhà sau. Khi chị Hồng kêu con lên ăn cơm thì Hiền nói để đi tắm rồi ăn nhưng chờ đến đêm khuya không thấy con về nên chị chạy khắp nơi để tìm.
Hiền rất ngoan, biết giúp đỡ cha mẹ trong công việc nhà. Từ năm lớp 1 đến học kỳ I lớp 4, Hiền học rất tốt và nhận được giấy khen, phần thưởng của nhà trường. Cũng theo lời chị Hồng, em Hiền không hề có bất cứ mâu thuẫn gì với mọi người trong gia đình nên việc em giận dỗi bỏ đi là không thể xảy ra.
Chị Hồng cùng người thân trong gia đình tỏa đi khắp nơi, như huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, Bình Thủy (Cần Thơ); các huyện Châu Thành, Châu Thành A (Hậu Giang)… để tìm, nhưng không có kết quả.
Ngày mùng 6 Tết, khi học sinh cùng lớp của Hiền bắt đầu nhập học, gia đình liền đến trường hỏi cô giáo cùng bạn bè trong lớp, nhưng tất cả đều không biết thông tin gì của Hiền. Tuyệt vọng, chị Hồng đến trình báo việc con trai mình mất tích với những người có trách nhiệm ở khu vực Thạnh Mỹ, Công an phường Lê Bình và Công an TP Cần Thơ về trường hợp con trai bị mất tích.
Đã 4 lần chị Hồng đăng tin tìm con trên Đài PT-TH TP Cần Thơ nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào. Gia đình bên nội của Hiền khi nhận tin này đã tất tả từ Đồng Tháp đón xe qua Cần Thơ cùng với vợ chồng chị Hồng đi tìm Hiền nhưng vẫn vô vọng.
(Theo Công An Nhân Dân)
|