|
Người nhà bà Hoa ném đá trả thù
Chiều qua, một số bệnh nhân khoa Đông Y- Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai (đối diện nhà bà Hoa, nơi phóng viên truyền hình quay lén) đã phản ánh người nhà của bà Hoa ném đá về phía các phòng bệnh cùng những lời đe dọa.
>>Chưa khởi tố người đánh trẻ, >>Bảo mẫu hành hạ hơn 10 em nhỏ, >>Clip các cháu bé bị hành hạ ở nhà trẻ
Sáng qua, 18/1, với sự giúp đỡ của Công an TP Biên Hòa, gia đình cháu Phan Văn Đạt đã đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2. Tuy chưa có kết quả chính thức nhưng bước đầu cho thấy cháu Đạt bị ảnh hưởng nhẹ do hậu quả bị bà Hoa đánh.
Trước đó, kết quả kiểm tra sức khỏe cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên (cháu gái bị bà Hoa đánh nhiều nhất), cơ quan chức năng bước đầu xác định cháu bị sưng nề đỉnh đầu phải, xây sát da gò má, xuất huyết góc ngoài kết mạc mắt phải, bầm tím đỉnh vai trái, bả vai phải và mặt trước cánh tay. Hiện chưa có kết quả kiểm tra điện não, tâm ký, chụp X-quang của cháu Duyên.
Chiều qua, tại căn phòng trọ tại tổ 6, khu phố 1, phường Tân Mai, TP Biên Hòa của gia đình cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên, nạn nhân bị bà Hoa đánh, bé đang ngủ ngon trong vòng tay mẹ là chị Nguyễn Thị Vân. Sau khi từ bệnh viện về một ngày trước đó, cháu đã chịu ăn, nói cười với bố mẹ và tươi tỉnh lại khá nhiều.

|
| Bé Duyên bị bà Hoa giật tóc, đánh giờ đã vui vẻ bên mẹ. |
Duyên chưa đầy ba tuổi và là trẻ bị bà Hoa đánh chửi nặng nhất, thường bị túm tóc, giật ngược ra sau để đút cơm và bị vả vào mặt liên tục trong bữa ăn. Ba ngày sau sự việc được tố cáo, những vết bầm tím trên hai cánh tay, vai cháu vẫn còn rất rõ. Bên mắt phải cháu còn một vết trầy xước từ việc bà Hoa dùng thước vả vào miệng khi đút cho cháu ăn. Trước đó, gia đình thường thấy tay chân cháu bị bầm mỗi khi đón về, nhiều hôm có cục u to bằng quả táo phía sau đầu. Nhưng khi thắc mắc, bà Hoa nói do cháu đùa giỡn với bạn.
Chị Vân làm thợ may tại nhà. Chồng chị không có công ăn việc làm ổn định, nên hai vợ chồng không có nhà riêng, phải đi mướn phòng trọ. Gửi con chưa đầy một tháng, chị Vân vẫn chưa kịp thanh toán tiền nuôi giữ con thì đã nghe tin con mình bị đánh, chửi. Nhà nghèo, không có nổi chiếc tivi nên chị thường chờ lúc tivi phát thời sự thì chạy sang phòng trọ bên cạnh xem nhờ. Ngay hôm xem được những cảnh đánh đập trên tivi, chị chết điếng người... Giờ chị không dám rời con nửa bước, dù phải bỏ việc may, để con khỏi sợ. “Cầu trời cho cháu chóng khỏe, tươi tỉnh lại. Lần sau tôi sẽ không dại dột gửi con vô mấy chỗ giữ trẻ không phép như thế này đâu!” - chị hối hận.
Trong ngày 17/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã ký công văn giao Chủ tịch UBDN tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra xác minh làm rõ vụ người giữ trẻ hành hạ trẻ ở TP Biên Hòa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2.
(Theo Pháp Luật TP HCM)
|