Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ tư, 19/12/2007, 08:25 GMT+7

Tìm thấy 7 thi thể vụ lở núi

Đến hôm qua, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thứ bảy trong số 18 công nhân tử nạn: Anh Phan Văn Hải, 29 tuổi, thuộc Xí nghiệp Sông Đà 5, quê ở Nam Đàn, Nghệ An.

>> Mới tìm thấy 4 thi thể vụ Bản Vẽ
>> Lở núi, 18 người tử nạn

Ngày thứ tư sau thảm họa sạt lở núi kinh hoàng ở Thủy điện Bản Vẽ, công tác cứu hộ được tiến hành khẩn trương suốt ngày đêm nhưng vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, cho biết: “Công việc tìm kiếm thi thể những nạn nhân mất tích đang gặp nhiều trở ngại bởi lượng đất đá bị sạt lở vẫn còn rất lớn, hầu hết các nạn nhân còn lại hiện đang nằm sâu dưới lòng đá, có người nằm ở độ sâu 25m” .

Làm lễ cầu siêu cho những người bị nạn.

Đến hôm qua, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể thứ bảy trong số 18 công nhân tử nạn: Anh Phan Văn Hải, 29 tuổi, thuộc Xí nghiệp Sông Đà 5, quê ở Nam Đàn, Nghệ An.

Như vậy, cho đến nay vẫn còn 11 người mất tích. “Những nạn nhân đã được tìm thấy đều nằm ở rìa ngoài của sườn núi, do bị đá hất văng ra”, ông Hải cho hay.

Trên đỉnh đồi D3, một khối đá ước tính khoảng 5.000m3 đang nứt dần và nhiều khả năng sẽ rơi xuống. Nhiều công nhân cho biết: Vào khoảng 4h ngày 18/12, khối đá mới chỉ nứt khoảng 40cm, nhưng đến thời điểm 14h cùng ngày, khoảng cách giữa hai khối đá đã lên tới 1,5m.

Lực lượng công binh đang cho tiến hành nổ mìn để đánh tan khối đá trên, tránh nguy cơ đất đá có thể sạt lở đe dọa tính mạng của lực lượng cứu hộ. Theo anh Nguyễn Văn Cam (Công ty Sông Đà 2), tính mạng của công binh và những người cứu hộ luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Vượt qua mọi khó khăn về địa hình, các chiến sĩ công binh đã kéo máy khoan hơi tới vị trí của những khối đá lớn trên sườn núi, phá huỷ những chướng ngại vật làm gián đoạn công tác cứu hộ.

Một sỹ quan biên phòng cho biết: “Thi thể người chết thường bị loạn mùi, có hơi bốc lên. Chúng tôi đã huy động lực lượng chó nghiệp vụ tìm kiếm nhưng vẫn không ăn thua bởi lượng đất đá đè lên quá dày”.

Ông Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chỉ đạo: “Bất chấp mọi khó khăn, công tác cứu nạn vẫn phải được tiến hành 24/24 giờ. Dù có phải lục tung cả ngọn núi này lên cũng phải sớm tìm được thi thể của các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất”.

Vấn đề đảm bảo môi trường trong khi tìm kiếm cũng là điều được chú trọng. Tại công trường, hàng trăm cán bộ, y bác sỹ túc trực sẵn sàng vào cuộc.

(Theo Tiền Phong)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp