|
Giá trông xe tăng vọt vì mũ bảo hiểm
Đang rà rà xe tìm chỗ đậu xe trên phố Hai Bà Trưng để vào Tràng Tiền Plaza, anh Minh vui mừng nhìn thấy tấm biển "Gửi xe, miễn phí gửi mũ bảo hiểm". Anh ngoặt xe vào, hai cậu thanh niên nhanh nhẹn miệng nói, tay dẫn đầu xe vào bãi. "Xin anh 10.000 đồng", người trông xe nói làm anh Minh tròn mắt ngạc nhiên.
>> Xe ôm tăng giá vì thêm mũ >> Quá tải trông mũ bảo hiểm
"Sao đắt thế? Tính cả tiền gửi mũ à?", anh Minh bực bội hỏi. Người trông xe thản nhiên: "Gần Noel rồi, cứ buổi tối là gửi 10.000 đồng một xe, quanh đây chỗ nào chẳng thế!". "Thế mũ để đâu?". "Trông mũ miễn phí nên anh cứ treo trên xe ấy, đảm bảo không mất, mất tôi đền!". Biết là gặp phải người "treo đầu dê bán thịt chó" nói là miễn phí cho mũ nhưng rốt cuộc tăng tiền vé, anh Minh bực mình nhưng đã trót cho xe vào bãi rồi, đành hậm hực cầm vé đi vào Tràng Tiền Plaza.
Ngày thường, những chỗ gửi xe gần trung tâm như thế này vẫn thu 2.000 đồng một vé vào ban ngày và 3.000-5.000 đồng vào buổi tối. Chỉ vào những ngày lễ, tết hay có sự kiện quanh khu vực bờ hồ giá trông xe mới vọt lên 10.000, thậm chí 20.000 đồng một xe mà đôi khi không còn chỗ. Nhiều người dân rất bức xúc vì kiểu "ép chết" người đi chơi của những người trông xe thời vụ nhưng đành nhắm mắt móc túi vì không còn cách nào khác.

|
| Chi phí để gửi mũ bảo hiểm sẽ là một khoản cần được tính đến. Ảnh Hoàng Hà |
Mũ bảo hiểm đang là vật bất ly thân của những người đi xe máy. Mỗi khi gửi xe, mọi người đều phải gánh thêm khoản phí gửi mũ nếu xe không có cốp rộng. Những ngày qua, nhiều người dân kêu ca rất nhiều về chuyện vé gửi mũ đắt gấp đôi vé gửi xe (4.000-5.000 đồng một mũ), chi phí ra đường tăng vọt khiến nhiều người hạn chế ra đường. Nhiều địa điểm trông xe đã lập lờ đánh lừa người gửi xe bằng chiêu bài "Gửi xe, miễn phí gửi mũ bảo hiểm" như trên. Nếu bị khách cự nự quá, anh trông xe buông thõng: "Thời buổi này ai trông không công cho ai cái gì bao giờ".
Trên phố sách Nguyễn Xí, người mua cũng phải trả 5.000 đồng tiền gửi xe và 2.000 đồng cho mũ. Một bạn sinh viên ngần ngại ngồi trên xe ngó vào quầy sách vì không chắc có tìm được cuốn sách mình cần hay không, nếu cứ gửi xe, gửi mũ vào hàng xem thì coi như mất 7.000 đồng mà không mua được sách, bằng cả một bữa ăn sinh viên. Bạn sinh viên này cho biết bây giờ mỗi khi đi muốn đi mua món đồ gì đó, các bạn thường rủ nhau đi hai người, một chạy ào vào mua còn một đứng ngoài ôm mũ, trông xe để tiết kiệm tiền.
Theo quan sát của phóng viên, 2 buổi tối cuối tuần qua, khu vực phố đi bộ - chợ Đêm Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân kém nhộn nhịp hẳn so với những tuần trước. Có rất nhiều người lượn xe đến đầu tuyến phố, thấy cảnh người gửi xe lỉnh kỉnh với mũ bảo hiểm, lại còn phải cầm hai loại vé, một cho xe, một cho mũ, giá thì mỗi nơi một kiểu đâm ra chán ngán, lại đi tìm điểm vui chơi khác.
Khôi Nguyên
|