|
Hai sản phụ tử vong cùng một bệnh viện
 |
| Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, nơi 2 sản phụ đến sinh con. |
Liên tiếp chưa đầy 3 tháng, hai trường hợp sản phụ bị tử vong sau khi sinh nở do băng huyết tại bệnh viện huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân vẫn chưa được làm sáng tỏ, chỉ biết rằng một người chết do tắc mạch ối, một người tử vong do băng huyết. Còn nỗi đau thì cứ đeo đẳng với gia đình, người thân.
Đã gần 1 tháng nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Đỗ Văn Thực chỉ toàn thấy nước mắt của cả người lớn lẫn trẻ con. Khổ nhất bé Ngọc Anh, con gái lớn mới 4 tuổi, nó quen đến bữa cơm chiều mẹ thường xúc cho ăn, mỗi tối mẹ dỗ dành đi ngủ. Vậy nên cứ buổi sáng thì không sao, chứ chiều về lại khóc đòi mẹ.
Ngọc Anh còn bé quá, chưa hiểu thế nào là cái chết, anh Thực vẫn phải nói dối rằng mẹ đi công tác chưa về. Còn bé Nhật Anh chưa đầy tháng thì phải nuôi bằng sữa ngoài, thỉnh thoảng lại bú nhờ người cô của cháu.
Năm nay, cả nhà anh Thực đang vui mừng để đón bé Nhật Anh ra đời. Nhưng không ngờ, ngày cháu chào đời cũng chính là ngày chị Phan Thị Bích Ngọc, vợ anh, là giáo viên trường THCS Thượng Nông, huyện Tam Nông (Phú Thọ) mất do bị băng huyết.
Anh Thực nói trong nước mắt: "Tôi đã tha thiết đề nghị bác sĩ Bùi Đức Hội (phụ trách Khoa Ngoại -Sản bệnh viện) xin được chuyển vợ tôi lên tuyến trên, nhưng anh Hội nhất mực bảo xử lý được và đóng cửa phòng không cho gia đình tôi vào. Gần nửa tiếng sau, cũng chính bác sĩ Hội trực tiếp ra và thông báo: Không xử lý được, đồng ý cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên".
Bà Phạm Thị Sơn, mẹ chồng chị Ngọc, từng làm y sĩ xã Dậu Dương, huyện Tam Nông (có kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ) nhận định,sức khỏe con dâu bà hết sức bình thường khi bắt đầu đi đẻ. Gia đình cũng đã nhắc các bác sĩ tại bệnh viện huyện rằng chị Ngọc đã từng bị băng huyết trong lần sinh thứ nhất, rau thai bị canxi độ 3 nên dễ mủn.
Khi chị Ngọc lên bàn đẻ, mới mở 4 phân nhưng các bác sĩ đã tiêm 2 ống ôxitôlin kích thích đẻ. Sau này, bà Sơn và gia đình hỏi lại thì hộ lý Hoàng Thị Thanh Hương nhận rằng chỉ tiêm B1 thông thường để trợ lực.
Qua tìm hiểu thì biết đối với những trường hợp bị băng huyết như trên, bệnh viện tuyến dưới buộc phải liên tục thực hiện hồi sức cấp cứu tại chỗ, đồng thời đề nghị bệnh viện tuyến trên hỗ trợ kíp mổ cùng với các phương tiện chuyên dụng xuống để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, quy định này đã không được các bác sĩ khoa Sản, bệnh viện huyện Tam Nông, thực hiện một cách nghiêm túc, mà tự ý điều chuyển bệnh nhân.
Trả lời những thắc mắc này, Giám đốc Cù Đình Luông thừa nhận: "Theo quy trình thì bệnh viện huyện phải yêu cầu bệnh viện tỉnh đưa một kíp mổ cùng nhóm máu về đây hỗ trợ nhưng vì anh Hội không phải là chuyên khoa sâu về sản, nên nghĩ đơn giản là lúc ấy mạch, huyết áp của người bệnh còn cho phép nên sẵn xe đưa luôn lên thì sẽ nhanh hơn. Về tình thì điều đó là có lợi cho bệnh nhân nhưng về lý thì đấy lại là thiếu sót của anh Hội".
Ông Luông cũng cho biết thêm, hôm đó ông đi vắng nên mọi chuyện chỉ nghe anh em tường trình lại. Khi đề nghị được gặp anh Hội thì bác sĩ Luông cho biết, cả ngày và đêm qua anh Hội phải trực tại bệnh viện nên hôm nay được nghỉ. Khi xin số điện thoại của anh Hội thì bác sĩ Luông từ chối khéo: "Anh ấy nghỉ vì cũng bận việc gia đình nên chắc không gặp được đâu".
Theo bác sĩ Luông, nguyên nhân về cái chết của chị Ngọc là do tai biến sản khoa, băng huyết do đờ tử cung, do máu không đông.
Cách đó chưa lâu, ngày 8/9, cũng tại Bệnh viện này, sản phụ Phạm Thị Hằng, trú tại xã Hồng Đà, huyện Tam Nông bị tử vong sau khi đẻ do bị tắc mạch ối. Ông Luông cũng thừa nhận trách nhiệm của bệnh viện là thời điểm đó đã không tìm ra được nguyên nhân do trình độ chuyên môn còn hạn chế.
Theo ông Hồ Đức Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: "Cả 2 trường hợp bệnh nhân Phạm Thị Hằng và Phan Thị Bích Ngọc được chuyển lên bệnh viện tỉnh trong tình trạng không mạch, không huyết áp, đồng tử giãn tối đa vì bị mất máu cấp (chết lâm sàng), dẫn đến mất não do không đủ lượng ôxy nuôi não. Hơn nữa, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông đã không khai thác hết tiền sử bệnh án của sản phụ".
Ông Luông cho biết, trình độ và nhân lực của cán bộ bệnh viện còn yếu kém. Nếu có bác sĩ hay sinh viên ra trường xin về đây làm việc thì đúng là "bắt được vàng". Mong mỏi vậy nhưng chờ mãi, xin mãi mà chẳng có ai muốn về. Cũng chính vì thế mà bệnh viện chỉ có 2 khoa lâm sàng là khoa Ngoại - Sản và Nội - Nhi lây.
Khoa Ngoại có 2 bác sĩ nhưng chưa được đào tạo về sản khoa. Bản thân bác sĩ Bùi Đức Hội chỉ mới học chuyên tu gây mê hồi sức, chưa được đào tạo về sản khoa. Trong thời điểm xảy ra sự việc của chị Ngọc thì ông Phó Giám đốc Đặng Văn Tuyên có chuyên môn về sản phụ khoa lại đang đi học cao cấp chính trị, bác sĩ sản khoa khác là Vũ Chí Hội từng được cử đi học tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và thời gian đó lại đang học tiếp ở tỉnh nên bệnh viện đã gặp phải khó khăn.
Ông Luông cho rằng, hôm chuyển sản phụ Ngọc lên bệnh viện tỉnh, sở dĩ chỉ có hộ lý Hương và hộ lý Hằng vì lúc đó bệnh viện chỉ có mình bác sĩ Hội, "nếu anh Hội đi thì sẽ không còn bác sĩ đỡ đẻ". Cũng chính vì thế mà trên đường đi, khi bệnh nhân có tai biến, họ đã không đủ trình độ để cấp cứu kịp thời.
Ông Luông cho biết, cũng vì thiếu người nên cho đến thời điểm này, trong khi chờ kết luận điều tra của Thanh tra Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, bác sĩ Bùi Đức Hội vẫn tiếp tục làm việc tại Khoa Ngoại - Sản. Chỉ có hộ lý Hương do khủng hoảng tinh thần nên xin tạm thời nghỉ việc.
Ông Luông cũng không giấu giếm: "Bản thân tôi cũng không được đào tạo về sản khoa nhưng nếu thiếu người thì tôi cũng phải trực tiếp đỡ đẻ".
Theo ông Luông, hiện nay các trạm y tế tuyến xã đều không đủ điều kiện để thực hiện đỡ đẻ nên hầu như có trường hợp nào là chuyển hết lên tuyến trên. Cũng chính vì vậy mà từ ngày 8/9 (ngày chị Hằng tử vong) cho đến nay bệnh viện có 140 ca đẻ, 20 ca mổ.
Hai bác sĩ được đào tạo về sản khoa đều đi học, chính vì vậy mà bác sĩ Bùi Đức Hội phải nhận mổ và đỡ đẻ. Sự việc chị Ngọc bị tử vong đã trôi qua gần 1 tháng, khi trao đổi với ông Vũ Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ qua điện thoại, ông Trung cho biết, Thanh tra Sở đã về làm việc với Bệnh viện và hiện tại vẫn chưa có kết luận gì.
(Theo Công An Nhân Dân)
|