|
'Bát phố' trong ngày đầu đội mũ
Không giống như tối thứ bảy thường ngày, hôm qua trên nhiều tuyến phố lớn của khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội, bóng dáng các “dân chơi”, các cô cậu bé có mái tóc được chải vuốt cầu kỳ vắng vẻ hẳn. Còn với các đôi tình nhân, hẹn hò nhưng vẫn không quên mũ bảo hiểm.
|

|
| Bóng các nam thanh nữ tú trẻ trung với những chiếc Vespa, @, SH, PS... vắng hẳn. |
|

|
| Nếu có đi chơi, phải tối muộn mới xuất phát, và trang bị mũ đầy đủ. |
|

|
| Với những mái tóc xoăn đành cầm mũ thế này cho đỡ hỏng tóc. |
|

|
| Tối thứ bảy đi xem phim ở rạp Megastar, phải cầm mũ theo. |
|

|
| Đứng hẹn hò tối thứ bảy cùng mũ bảo hiểm. |
|

|
| Ngồi “tâm sự” cũng có mũ bên cạnh. |
|

|
| Các bạn trẻ tuy “kẹp” 3 nhưng vẫn chấp hành đội mũ nghiêm chỉnh. |
|

|
| Nếu không vừa đội, vừa ôm như thế này cho chắc chẳn cũng ổn. |
|

|
| Với người nước ngoài, dù là làm việc tại Việt Nam hay đi du lịch trong thời gian ngắn như anh Granjon, một chuyên gia máy tính người Pháp thì việc đội mũ bảo hiểm là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ an toàn cho người điều khiển moto, xe máy. |

|
| Anh Mark Radley-Walters người Canada hiện sinh sống và giảng dạy tại trường Quốc tế Hà Nội (người ngồi trên xe máy) cũng tỏ ý tán thành chủ trương đội mũ bảo hiểm ở Việt Nam. Anh vui vẻ nó: "Nó tốt cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta". |
Hà Linh
|