Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ bảy, 15/12/2007, 10:47 GMT+7

Lần đầu đội mũ bảo hiểm

Mãi buổi chiều hôm qua, chị Quỳnh mới cuống quýt vào siêu thị Big C để mua cho mình một chiếc mũ bảo hiểm để sáng nay đi chợ sớm.

Sáng hôm nay, ngày đầu tiên người dân Việt Nam phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên các phương tiện môtô, xe máy nếu không muốn bị phạt tiền. Ngay từ 6h sáng, trên đường phố vẫn còn thưa thớt người đi lại nhưng ai cũng mang mũ bảo hiểm trên đầu. Có người đi mua phở ở phố Bát Đàn cũng đội mũ, có khách vào quán ăn còn mang cả hai chiếc mũ, một mũ lưỡi trai, một mũ bảo hiểm đội chồng lên nhau.

Lần đầu tiên mang mũ bảo hiểm, không ít người cảm thấy ngại.

Lần đầu tiên mang mũ bảo hiểm, không ít người cảm thấy ngại.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh, trú ở trên đường Láng (Hà Nội), làm nghề kinh doanh ăn uống. Bình thường, công việc bán phở tại nhà và cũng không phải đi đâu xa nên chị Quỳnh không sắm mũ bảo hiểm. Chiều hôm qua, chồng chị nhắc là bắt đầu từ ngày 15/12 tất cả mọi người phải đội mũ bảo hiểm, chị mới cuống quýt đi mua. Chị tâm sự: "Tôi nghe cậu sinh viên gần nhà bảo nếu không có mũ bảo hiểm sẽ bị phạt 150.000 đồng. Tiền phạt gần bằng một chiếc mũ tôi mua chiều qua". Chị cũng cho biết, bản thân chưa bao giờ đội mũ bảo hiểm nên cũng thấy vướng vướng đầu, chưa có thói quen cài dây mũ để đảm bảo an toàn.

Anh chồng chị cũng không đi đâu xa, cùng với vợ phục vụ bán hàng ăn sáng. Thỉnh thoảng, cuối tuần anh Tuấn (chồng chị Quỳnh) mới có dịp phóng xe đi câu cá ngoài vùng ngoại ô. Cả bên nội lẫn bên ngoại đều ở Hà Nội, nghĩ không có việc gì ra ngoại tỉnh nên anh chị Quỳnh vẫn còn thờ ơ, không mua mũ. Anh Tuấn cho biết: "Chiều qua, hai vợ chồng bỏ ra gần một triệu đồng để mua 4 chiếc mũ bảo hiểm cho cả nhà". Hai con anh chị đang học trung học cơ sở dưới Cầu Giấy, bây giờ khi bố mẹ đưa đến trường cũng phải mang mũ. Ngày đầu tiên được bố hướng dẫn cài đội mũ, cháu Trang (học lớp 6), cảm thấy bỡ ngỡ. Nhưng ra đường, thấy ai cũng mang mũ bảo hiểm như mình, cô bé thấy tự tin hẳn. Trang nói: "Đội mũ nhìn cháu cũng xinh đấy chứ".

Đưa con tới trường xong, anh Tuấn lại cầm hai chiếc mũ về, đến trưa đi đón con, anh lại mang theo. Anh bảo rằng, ở lớp không có chỗ để và bọn trẻ con cũng ngại nếu phải khư khư ôm chiếc mũ vào. Anh tâm sự thật: "Kể cũng không tiện lắm khi mang mũ bảo hiểm nhưng tôi cũng như mọi người nghiêm chỉnh chấp hành". Anh kể, xem thời sự trên tivi, qua báo thấy nhiều vụ tai nạn thương tâm do không đội mũ bảo hiểm nên cũng sợ. Vì vậy, cả nhà lần này quyết tâm thực hiện đội mũ bảo hiểm mỗi khi ra đường.

Vị khách này vào ăn phở đội cả mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm.

Vị khách này vào ăn phở đội cả mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm.

Thúy Tùng, nhân viên kinh doanh điện thoại ở một công ty cũng chỉ mới sáng hôm nay mới sẵn sàng đội mũ bảo hiểm. Mấy ngày trước, Tùng đau đầu khi nghĩ đến chuyện mũ bảo hiểm. Chẳng là, hôm vừa rồi, cô bạn gái làm cùng cơ quan rủ đến một tiệm làm tóc để ép tóc. Hai người tranh thủ đi thời gian này vì cũng sắp hết năm, sợ để gần đến cuối tháng các cửa hàng lại đông khách phải chờ đợi lâu. Vừa mới làm xong, Tùng mới chợt nhớ chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm mọi người khi điều khiển các phương tiện môtô, xe máy phải mang mũ bảo hiểm. Tùng nói: "Ép tóc phải mất mấy ngày cho thuốc ngấm, nếu đội mũ vào sẽ làm 'xáo trộn' đầu tóc". Nói thế nhưng sáng nay, cũng như mọi nhân viên khác trong công ty, Tùng đành "hy sinh" mái tóc để đội mũ bảo hiểm.

Sáng nay, cô bé Hằng, học sinh trường THCS Láng Thượng khệ nệ xách chiếc mũ bảo hiểm vào lớp. Hàng ngày, cô bé được bố đưa đến trường bằng xe máy từ phố Tây Sơn xuống. Nhưng hôm nay, bố có việc đi sớm nên Hằng phải "bắt" xe bus tới trường. Nhưng trước khi lên xe, mẹ Hằng bọc cẩn thận chiếc mũ bảo hiểm trong một cái túi nilông để con gái mang theo để trưa về bố đón.

Cô bé không dám cầm ra ngoài vì cũng ngại. Chiếc balô cũng to nên Hằng nhét luôn vào bên trong để tránh bạn bè nhìn. Hằng tâm sự: "Thường ngày, em chưa bao giờ mang mũ bảo hiểm. Nhưng mấy hôm nay, mẹ em ngày nào cũng bảo phải đội cho quen. Em thấy cũng đỡ vì được "tập huấn' trước. Nhưng chỉ tiếc là em không 'khoe' được kiểu tóc".

Quang Việt

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp