|
Taliban thả con tin Hàn Quốc
 |
| Một nhóm con tin Hàn Quốc được trả tự do. |
Hôm qua, lực lượng Taliban đã phóng thích 12 con tin Hàn Quốc sau 41 ngày giam giữ. Đây là những người đầu tiên trong số 19 con tin được trả tự do theo thỏa thuận đạt được hôm 28/8 giữa các tay súng Taliban với Chính phủ Hàn Quốc.
Các con tin này được giao cho các thủ lĩnh bộ tộc rồi được đưa đến một địa điểm thỏa thuận - nơi các quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế chờ sẵn. Ban đầu, Taliban thả 3 con tin nữ, rồi thả tiếp 5 con tin khác và sau đó thả thêm 4 con tin nữa.
Nhóm người Hàn Quốc đầu tiên đến làng Qala-E-Kazi (miền trung Afghanistan) bằng xe hơi, đầu quấn khăn choàng xanh và không nói gì với các phóng viên. Giới truyền thông cũng được đại diện Hội Chữ thập đỏ yêu cầu không phỏng vấn. Tại Seoul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hee-yong cho biết những con tin này được giao cho đại diện Hàn Quốc và họ không có vấn đề gì về sức khỏe.
Nhằm bảo đảm cho việc giải thoát con tin, Hàn Quốc tái khẳng định cam kết rút 200 lính khỏi Afghanistan vào cuối năm nay và ngăn chặn người truyền giáo Hàn Quốc sang Afghanistan hoạt động. Seoul trước đó đã cấm công dân Hàn Quốc sang Afghanistan. Trong khi đó, Mullah Basheer, một nhà thương thuyết của Taliban, cho biết lực lượng này đã rút lại yêu cầu trao đổi tù nhân sau khi nhận thấy Seoul sẽ không thể thuyết phục Chính phủ Afghanistan thả tù nhân Taliban.
Taliban đã bắt cóc 23 người Hàn Quốc khi họ đang trên đường đi từ Kabul đến Kandahar vào ngày 19/7. Cuối tháng 7, những kẻ bắt cóc đã giết 2 con tin nam. Vào đầu tháng này, Taliban trả tự do cho 2 con tin nữ và hôm qua tiếp tục phóng thích thêm 12 con tin. Thỏa thuận phóng thích con tin đạt được trong cuộc thương thuyết giữa các đại diện Taliban và Hàn Quốc do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế làm trung gian hôm 28/8. Hôm qua, cả nước Hàn Quốc thở phào nhẹ nhõm khi cuộc khủng hoảng con tin kéo dài gần 6 tuần sắp sửa kết thúc.
"Nó giống như chuyện người chết sống lại", Lee Hyoen-ja, thân nhân của một con tin, phát biểu. Còn Seo Jeung-bae, cha của 2 con tin, cho biết ông muốn "trông thấy và ôm chặt lấy" các con mình. Những người không phải là thân nhân của các con tin cũng vui theo. "Tôi đã cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Họ giống như các con trai và con gái của tôi vậy!", bà nội trợ Choi Sun-hee chia sẻ.
Dù đại diện Chính phủ Hàn Quốc hôm qua tránh trả lời các câu hỏi của báo chí về vấn đề tiền chuộc nhưng không thể loại trừ khả năng đó là một phần của thỏa thuận.
Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cũng thiên về nhận định này khi cho rằng Seoul ngay từ đầu đã tỏ ra yếu kém trong việc xử lý vụ bắt cóc và nếu không "hối lộ" Taliban thì sẽ khó đạt được thỏa thuận.
Về phần Taliban, dù không đạt được yêu cầu thả tù nhân, song lực lượng này cũng đã thu được không ít uy tín chính trị qua vụ này. "Việc người Hàn Quốc chịu đàm phán trực tiếp với họ (Taliban) và có thể nói là trên lãnh thổ của họ, bản thân nó đã là một thành tựu", Mustafa Alani, chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu vùng Vịnh ở Dubai (UAE) nói.
(Theo Thanh Niên)
|