Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ ba, 28/8/2007, 14:55 GMT+7

Kỳ án từ loài cây tử thần (2)

Tôi đến huyện Điện Biên Đông vào một chiều đầy mưa gió, để tìm hiểu về cái chết của 3 con người vô tội... Họ chết bởi bàn tay tội ác của người đàn bà được mệnh danh là “phù thuỷ lá ngón”, những cái chết đã gây chấn động miền sơn cước.

>> Phần 1

Trung uý Sùng A Suốt, Cảnh sát hình sự, Công an huyện Điện Biên Đông, là người đầu tiên thụ lý lá đơn xin khám nghiệm tử thi của anh Hạng A Sú, ngày 16/12/2005.

Trong đơn, anh Sú đề nghị Công an giúp tìm ra nguyên nhân cái chết bất thường của con anh, cháu Hạng Thị Lâu (6 tháng tuổi). Trước khi chết, Lâu hoàn toàn khoẻ mạnh, không bị ốm đau, hay có bất cứ dấu hiệu bất thường nào... Làm việc với CQĐT, vợ chồng anh Sú khai: “Trước khi đi làm nương, vợ anh Sú đã nhờ bà Thào Thị Bia (mẹ đẻ anh Sú) trông cháu Lâu. Khoảng 1 tiếng sau, bà Bia đã chạy ra nương gọi giật giọng: “Thằng Sú đâu, về ngay đi, con mày nó ốm làm sao ấy, sắp chết rồi”... Vợ chồng anh Sú về đến nhà, thì thấy cháu Lâu đã tím tái và tắt thở tự lúc nào.

CQĐT một mặt lấy mẫu xét nghiệm và cử cán bộ về tỉnh để xác định mẫu giám định, xem xét khả năng cháu Lâu bị kẻ xấu đầu độc, một mặt lấy lời khai của những người liên quan, trong đó có bà Bia.

Bà ta tỏ ra bình thản khai như thể mình chẳng có liên quan gì đến cái chết của cháu Lâu. Sau khi xem xét chứng cứ, CQĐT lập tức tiến hành tạm giữ những kẻ “tình nghi”, trong đó có bà ta.

Hơn 2 ngày sau, Công an huyện nhận được bản kết luận giám định pháp y, trong đó xuất hiện chất ancalocd của cây lá ngón trong ruột cháu Lâu... Các nghi vấn lúc này tập trung vào bà Bia. Thế nhưng, bà ta khăng khăng chối bỏ. Tuy nhiên sau một thời gian dài đấu tranh khai thác, Bia đã cúi đầu nhận tội.

Thật kinh hoàng khi sự độc ác của Bia không dừng lại ở đó. Kẻ thủ ác từng dùng lá ngón hạ độc ba người ruột thịt, bởi những mâu thuẫn không đâu. Với những tội ác này, người dân ở bản Háng Trợ B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông gọi Bia là “phù thuỷ lá ngón”...

Chúng tôi trở về Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 14) Công an tỉnh Điện Biên để tìm hiểu về kết quả điều tra vụ án “giết người’ của Thào Thị Bia. Những cán bộ trực tiếp điều tra vụ án đã lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến vụ án này: Bia sinh năm 1940, là người gốc ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Kết luận điều tra nêu rõ, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Bia liên tiếp giết chết chồng, con gái và cháu gái của mình bằng lá ngón.

Trong các bản cung tại hồ sơ vụ án, Bia thú nhận: “Khoảng 4 năm trước, tôi đã dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết chồng tôi là Hạng Chứ Dính. Dính là chồng thứ hai của tôi. Tôi có lấy hai anh em của một nhà làm chồng. Đầu tiên, tôi lấy Hạng Vả Chống (anh trai Dính). Sau khi Chống ốm chết (cái chết này cũng không rõ nguyên nhân!), thì anh em nhà chồng lại bắt tôi lấy Hạng Chứ Dính. Dính ốm yếu, nhiều bệnh tật, lại suốt ngày mắng chửi tôi, bắt tôi cai thuốc phiện, tôi không thích. Vậy nên tôi đã dùng nước rễ cây lá ngón (sắc lên) để đầu độc giết chết ông Dính (vào tháng 4/2003)”.

“Người thứ hai tôi đầu độc chết là Thào Thị Mang, con gái tôi. Mang đã 25 tuổi, chưa có chồng, ở cùng với tôi. Mang có 10 triệu đồng giấu trên lán nương, nhưng không cho tôi tiền mua thuốc phiện hút. Ngoài ra, Mang lại có mâu thuẫn với thằng con trai tôi là Hạng A Sú (thị Bia có hai người con, một trai một gái). Tôi nghi nó thường cầu khấn cho con trai tôi chết. Do đó, tôi đã dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết con gái tôi vào cuối năm 2005.

Người thứ ba tôi giết chết bằng lá ngón là cháu nội tôi, con của đứa con trai duy nhất mà tôi đã đẻ ra, cháu Hạng Thị Lâu, sinh ngày 20/10/2005. Lý do là tôi có mâu thuẫn với con trai tôi là Hạng A Sú và vợ nó. Chúng nó bắt tôi phải đi cai nghiện ma tuý. Chính vì thế, tôi đã nghĩ cách đầu độc chết cháu Lâu. Vào ngày 2/12/2005, lợi dụng lúc mẹ cháu Lâu đi làm, nhờ tôi bế con hộ, tôi đã đi đào rễ cây lá ngón về, sắc nước, đầu độc cho cháu Lâu chết”.

Trung tá Hoàng Xuân Châu, Công an tỉnh Điện Biên nói: “Điều tra vụ này, nhiều khi tôi không muốn tin đó là sự thật. Sự mông muội, dã thú của Bia đã lên tới đỉnh điểm. Nhất là khi Bia thừa nhận về vụ giết hại cháu nội, khiến tất cả các cán bộ công an tham gia xác minh vụ án đều thấy đau lòng".

Lý do chính khiến Bia trở thành “phù thuỷ lá ngón”, chủ yếu là do thuốc phiện. Tại sao không có ai nghi ngờ gì về những cái chết trước đó, cho đến khi Bia tự khai nhận về hành vi độc ác của mình?

CQĐT buộc phải chứng minh lời khai của thị Bia về những cái chết từ nhiều năm trước. Họ đã phải lao tâm khổ tứ khai quật tử thi để tiến hành giám định mẫu chất độc lá ngón, rồi gửi về Viện Khoa học hình sự (C21) Bộ công an”...

(Còn nữa)

(Theo Gia Đình Xã Hội)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp