|
Kỳ án từ loài cây tử thần
Vẻ đẹp nõn nà cám dỗ của lá, màu vàng rực rỡ của loài hoa được mệnh danh là “thần chết” khiến người ta nhói lòng khi biết đó chính là tử thần đưa lối cho những cô gái đẹp như trăng rằm vĩnh viễn giã từ cuộc sống.
 |
| Đám tang của một người chết vì lá ngón. |
Theo lời kể của Thiếu tá Nguyễn Quốc Toản, Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh Điện Biên, vào khoảng năm 2001, anh được lãnh đạo phân công, làm điều tra viên tăng cường cho huyện Điện Biên Đông (cách TP Điện Biên khoảng 60 km). Khi về đây, anh có được nghe chuyện ở bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông có người tên là Lầu Thủ Pó mắc nghiện, lang thang khắp mọi nơi trộm cắp. Khi quay về bản, đi đến đâu hắn cũng xin tiền, xin ăn và xin sái thuốc phiện. Ai không cho, hay tỏ ý bực dọc, hắn đe: “Tao biết làm “ma trò ma chài”, sẽ làm cho người nhà mày bị ốm”. Kể từ đó, hễ trong bản có người nào bị ốm đau gì, là dân bản lại miễn cưỡng tìm đến Pó để cầu cạnh.
Chiều 14/8/1999, sự căm hận Pó được “giải quyết” bằng một cuộc họp dòng họ Lầu, do phó trưởng tộc Lầu Dúa Khứ chủ trì. Vợ Khứ đang bị ốm rất nặng nhưng Khứ nhất định không đưa đi khám, mà một mực chỉ đổ cho Pó đã làm ma. Khứ tuyên bố: “Tại thằng Pó làm ma trò ma chài. Nó phải chết”. Cuộc họp đi đến quyết định cuối cùng: tìm bắt Lầu Thủ Pó về bản để chịu tội.
Cuộc bắt Pó được 6 người đàn ông họ Lầu thực hiện. Theo nguồn tin họ nhận được, Thủ Pó đang lang bạt ở tận bản Tư Làng, xã Mường Báng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Sau hơn một ngày đi bộ, người họ Lầu đã tìm thấy Pó, lấy thừng trói chặt Pó rồi giải về bản trước sự chứng kiến của nhiều người.
Lầu Dúa Khứ ra lệnh đưa Pó về nhà để “diệt ma, trừ tà” cho vợ của Khứ. Những người đàn ông họ Lầu, đứng bên cạnh giám sát Pó từng cử chỉ, hành động. Khứ đe doạ: “Mày mà không chữa được cho vợ tao khỏi bệnh thì mày sẽ chết bởi tay tao”.
“Hành quyết ma chài”
Ngay trong buổi tối hôm đó, những người đàn ông họ Lầu đưa Pó đi “thăm bệnh” của nhiều người khác trong bản Nà Sải B. Khứ vẫn giữ nguyên thái độ hằn học với Pó. Hắn không tin Pó có thể chữa khỏi bệnh cho bà con...
Trời đã về khuya, Khứ chạy một mạch xuống nhà Lầu Chứ Tủa, Lầu Xái Dính để gọi hai người này mang theo đèn pin, đi dẫn giải Pó đến trung tâm huyện ngay trong đêm. Pó bị 6 người đàn ông trói quặt tay về phía sau và áp giải đi ngay trong đêm.
Thấy Khứ và đồng bọn của hắn đã quyết lấy mạng mình bằng được, nên Pó đành quay sang nói với Lầu Chứ Tủa rằng: “Tao chết, nhờ mày trông nom giúp tao 2 đứa con trai”.
 |
| Cây lá ngón. |
Trong đoàn hành quyết này còn có Lầu Bua Dơ, là anh em cùng cha khác mẹ với Pó. Tuy có họ hàng nhưng tên này lại hăng hái tham gia nhất. Lầu Vả Mua đi vào rừng hái một nắm lá ngón mang về đứng trước mặt Pó mà quát: “Mày phải ăn cái này, thằng Pó ạ”! Mua cầm nắm lá ngón dứ vào mồm Pó, nhưng bị Pó quát lại: “Tao khắc tự ăn”. Mãi đến khi Pó giãy giụa, sùi bọt mép và trút hơi thở cuối cùng, Mua chỉ đạo những tên còn lại đi chặt tre, làm đòn, để khiêng thi thể đi phi tang.
6 tên trong đoàn hành quyết đi mãi, đến một quả núi rậm rạp nhất thì quẳng xác của Pó xuống vực sâu. Xong việc, Khứ lập tức triệu tập các thành phần trong “đoàn hành quyết” rồi dặn dò rất kỹ càng: “Nếu có bất kỳ ai hỏi về Lầu Thủ Pó, thì bọn mày phải nói là nó sợ dân bản bắt tội làm ma... nên trốn sang Lào rồi”.
Thiếu tá Toản kể lại: “Không ai biết gì về sự mất tích đầy bí ẩn của Lầu Thủ Pó, trừ 6 người đàn ông họ Lầu đã trực tiếp “hành quyết” Pó bằng lá ngón. Công an huyện Điện Biên Đông chỉ ra quyết định khởi tố vụ “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tuy nhiên, các đối tượng tham gia đã bỏ trốn suốt một thời gian dài”.
Năm 2001, Thiếu tá Toản đã xuống bản tìm gặp những người có liên quan đến vụ “bắt giữ người trái pháp luật” năm 1999. Anh đã khéo léo động viên 4 trong số 6 đối tượng gây án đến Công an huyện Điện Biên để đầu thú. Vụ án “giết người” lập tức được khởi tố.
Trước cơ quan Công an, lời khai của cả bốn đối tượng đều thừa nhận việc chúng đã “hành quyết” Pó bằng lá ngón như thế nào. Tuy nhiên, để có căn cứ chứng minh lời khai có đúng sự thật thì CQĐT buộc phải dựng lại hiện trường và tìm được thi thể của nạn nhân. Tính đến ngày 12/10/2001, hai mùa nương đã trôi qua, đồng nghĩa với việc, nếu xác Pó vẫn nằm dưới vực sâu cũng phải trải qua hai lần lửa thiêu ngùn ngụt đốt nương.
Cuộc tìm kiếm thi thể Pó khiến cả tổ công tác phải treo mình trên miệng vực. Sau một thời gian dài vật vã, gian nan, các điều tra viên mới tìm được thi thể của Pó chỉ là những mẩu xương cháy đen thui.
Ngày 30/5/2002, TAND tỉnh Lai Châu (cũ) nay là tỉnh Điện Biên, đã tuyên phạt các bị cáo Lầu Bua Dơ (36 tuổi); Lầu Giống Nếnh (27 tuổi); Lầu Giả Nu (34 tuổi) về tội “giết người”. Mỗi bị cáo chịu 4 năm tù giam. Riêng Lầu Xái Dính (33 tuổi); Lầu Chứ Tủa (31 tuổi), bị xét xử về tội che giấu tội phạm nên bị phạt 12 tháng tù giam. Cơ quan công an vẫn tiếp tục truy nã Khứ và Mua về chịu tội...
(Còn nữa)
(Theo Gia Đình Xã Hội)
|