Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Chủ nhật, 26/8/2007, 09:59 GMT+7

Con đường cocain của mafia Italia

Cùng hợp tác với hai nhóm mafia ở Colombia, Camorra và 'Ndrangheta ở miền nam nước Italia đang điều hành mạng buôn lậu cocain cho toàn châu Âu. Và cho dù hoạt động mạnh đến mấy, lực lượng cảnh sát chống buôn lậu nhiều khi cũng phải bất lực...

Không có gì có thể so sánh nổi với nó. Không gì mang lại tiền nhiều và nhanh như nó. Không gì có thể bảo đảm việc cung cấp nhanh và đúng lượng đúng chất như nó. Không hàng hóa nào, không Italia tưởng nào, không sản phẩm nào có thể mở rộng thị trường đến cấp số nhân như nó trong hơn 20 năm qua.

Thi thể Vincenzo Prestigiacomo, con rể của bố già Giuseppe Misso, thủ lĩnh băng Camorra, bị sát hại ngày 30-10-2006 ngay giữa trung tâm Napoli.

Thi thể Vincenzo Prestigiacomo, con rể của bố già Giuseppe Misso, thủ lĩnh băng Camorra, bị sát hại ngày 30/10/2006 ngay giữa trung tâm Napoli.

Không thị trường nào có thể rộng đến nỗi có thể tiếp đón vô số nhà đầu tư mới, đại lý thương mại mới, nhà phân phối mới như nó. Không gì trên thế giới lại được thèm muốn và ước muốn như nó. Không gì đem lại tương quan cung cầu thuận như nó: cung không ngừng lớn mạnh vượt xa cầu, vốn đã được đổi mới qua các thế hệ, tầng lớp xã hội và văn hóa, ngày càng trở nên đa dạng trong nhu cầu liên quan đến đòi hỏi về chất lượng và sở thích.

Vâng, nó chính là cocain, nó chính là phép mầu thật sự của chủ nghĩa tư bản thời hiện đại, và có khả năng vượt lên mọi mâu thuẫn. Những kẻ săn lùng nó gọi nó là “dầu mỏ trắng”. Chúng chính là các tập đoàn mafia ở Lagos và Benin City (Nigeria), vốn đã trở thành trung gian buôn bán cocain ở châu Âu và châu Mỹ.

Trục trung tâm của buôn lậu ma túy quốc tế

Italia là đất nước nơi các lợi nhuận của buôn bán cocain được tổ chức và phân nhánh thành những cơ cấu vĩ mô, là trung tâm buôn lậu quốc tế và là nơi quản lý các vốn đầu tư. Cocain có lẽ là ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho Italia. Đây là doanh nghiệp số 1 của Italia, với mạng lưới quốc tế phát triển nhất. Nó có thể tăng số người tiêu thụ lên 20% mỗi năm, sự tăng trưởng không thể có cho bất kỳ sản phẩm nào khác.

Chỉ riêng với cocain, các mafia Italia đã có doanh thu gấp 60 lần so với doanh thu của Công ty xe hơi Fiat và 100 lần so với Công ty quảng cáo Benetton. Vùng Calabre và vùng Campania cung cấp số lượng các trung gian mua bán cocain nhiều nhất thế giới. Campania có số lượng cocain bị tịch thu nhiều nhất trong các năm qua tại châu Âu (chỉ riêng năm 2006 là 1 tấn). Cộng thêm các số liệu do cảnh sát chống ma túy ở Calabre và vùng Napoli cung cấp, người ta có thể tính toán rằng mafia 'Ndrangheta ở Calabre và mafia Camorra ở Napoli buôn bán khoảng 600 tấn cocain mỗi năm.

Các nẻo đường vận chuyển cocain từ châu Phi, Tây Ban Nha, Bulgaria, Hà Lan đều dẫn về Italia, trước khi lên đường đến các địa điểm mới. Nhờ liên minh với các tập đoàn ma túy ở Ecuador, Colombia và Venezuela, 'Ndrangheta và Camorra đã vận chuyển trót lọt cocain đến khắp châu Âu, hơn bất cứ tổ chức nào khác. Hoạt động dưới bóng của mafia ở Sicily, Cosa Nostra, hai nhóm mafia này đã có giao ước ngầm với nhau để cải thiện và đổi mới các khả năng nhập khẩu và quản lý cocain. Do đó, những kẻ mới gia nhập 'Ndrangheta đã không gọi nó theo tên địa phương cũ, mà gọi là “Cosa Nuova”.

Một lần trên bãi biển Salerne phía nam Napoli, tôi gặp một gã buôn ma túy loại này. Gã tỏ ra rất hài lòng khi được gọi là “narco” (buôn ma túy). Gã ta cho biết mình là bạn của một thủ lĩnh du kích, tên là Salvatore Mancuso Gómez. Gã nói về Mancuso như một vị thần sống, một vị quyền uy có thể huy động nguồn vốn lớn và liên kết miền nam nước Italia với Colombia bằng một mối dây không hề tan vỡ.

Mancuso là thủ lĩnh nhóm Tự vệ thống nhất Colombia (AUC), lực lượng bán quân sự cai quản hơn mười vùng ở miền trung Colombia từ nhiều thập niên qua, tranh giành các làng mạc và vùng trồng cocain với các thành viên của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Người ta gọi ông ta là El Mono, “con khỉ”, do hình dáng giống con khỉ nhanh nhẹn và lực lưỡng, và cũng gọi ông là “Ba số không”, vì ông chịu trách nhiệm về cái chết của 336 người, gồm đại diện các nghiệp đoàn, thị trưởng, thẩm phán và người tranh đấu nhân quyền, theo thú nhận của ông ta.

Mancuso đã luồn lách để thoát khỏi mọi yêu cầu dẫn độ ông ta, cả từ phía Mỹ lẫn phía Italia, mặc dù các thẩm phán muốn nghe ông ta nói về việc xuất khẩu hàng tấn cocain. “Con khỉ” tránh né bị dẫn độ bằng cách tự nộp mình tại Colombia, và bị kết án 40 năm tù về tội sát hại El Aro, tại huyện Ituango (nơi 15 nông dân bị một nhóm AUC của Mancuso sát hại hồi tháng 10/1997). Mancuso hiện hợp tác trong tiến trình giải giáp AUC, mà chiếu theo điều 975 của bộ luật Colombia, ông ta được giảm án chỉ còn 8 năm tù giam. Trên nguyên tắc, “Ba số không” đã giải giáp AUC bằng cách lao động tại một nông trại ở miền bắc Colombia, nơi ông điều hành việc phân phối cocain cùng hợp tác với các băng mafia ở Italia.

Hàng ngàn người làm việc cho ông ta, cùng với nhiều máy bay trực thăng quân sự và nhiều vùng rộng lớn nằm dưới quyền cai trị của ông ta, biến ông ta thành một ông vua buôn cocain và ông chủ rừng Colombia. Các cuộc điều tra của Mỹ và Italia cho thấy ông ta buôn bán phần lớn cocain với Italia. Ông còn có hộ chiếu của Italia nữa. Italia sẽ là nơi ông ta ẩn thân nếu Colombia trở nên quá nguy hiểm cho ông ta. Theo nhiều kết quả điều tra chống mafia, Mancuso là kẻ buôn cocain số 1 vào châu Âu bằng cách chuyển cocain qua các cảng ở Italia.

Tại Italia, các tổ chức mafia đóng vai trò trung gian giữa các kênh vận chuyển và bảo đảm các quĩ đầu tư. Tiền vốn để mua cocain được gọi là tiền hùn. Tiền hùn của các mafia Italia luôn đi trước tiền của các tập đoàn cạnh tranh khác: vì tiền này dồi dào, đúng lúc, bao tiêu cho người sản xuất về bán sỉ và vận chuyển đến nơi an toàn.

Một cuộc điều tra qui mô do Tổ chức chống ma túy của Mỹ thực hiện đã cho thấy trục buôn bán này đã dời từ Tây Ban Nha qua Napoli. Sau các vụ sát hại ngày 11/3/2004 làm 191 người thiệt mạng, Tây Ban Nha đã tăng cường tối đa an ninh tại các vùng biên giới, kiểm tra gắt gao các bến cảng và ôtô tư nhân. Đất nước này từng được giới buôn lậu ma túy xem là kho hàng vĩ đại cất giữ cocain không dành cho thị trường nội địa, đã trở nên quá nguy hiểm để làm trung tâm vận chuyển. Do đó, cocain đã phải đổi hướng về các cảng như Anvers, Rostock hoặc Salerne. Cocain được vận chuyển đến sau khi tiền hùn được ấn định: lúc này không chỉ có các tập đoàn tham gia việc phân phối mà còn có các môi giới, dân buôn, và tất cả những ai mong ước đầu tư vào loại hàng hóa có lợi nhuận gấp trăm lần này.

Những thủ đoạn vận chuyển ma túy

Roberto Saviano sinh năm 1979 tại Napoli, tốt nghiệp đại học ngành triết học. Ông viết nhiều bài báo về buôn lậu ma túy, và viết một số tiểu thuyết gọi là “tiểu thuyết - điều tra” về ma túy. Cuốn Gomorra xuất bản năm 2006 về các mafia nổi tiếng ở Napoli đã đem lại cho ông nhiều giải thưởng văn học, nhưng cũng làm cho ông bị đe dọa tính mạng nhiều lần. Hiện ông phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát tại một nơi bí mật ở miền bắc nước Italia. 

Các môi giới gặp nhau tại các khách sạn trên toàn thế giới, từ Ecuador đến Canada, và các môi giới giỏi nhất là những người lập ra các công ty xuất nhập khẩu. Họ bàn bạc với các người sản xuất, chẳng hạn với Ciro Antonio Ojeda Diaz (người Colombia) - người thường tổ chức tiếp xúc với người Italia, từ Quito đến Guayaquil, qua các công ty xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cách thức vận chuyển của các môi giới Napoli vượt quá mọi tưởng tượng: từ các hộp đồ hộp trong đó nhiều gói cocain được xếp xen kẽ với các lớp dứa thơm, đến các buồng chuối được nhét cocain vào trong các trái chuối rồi may kín lại. Các môi giới Nam Mỹ như Pastor và Elvin Guerrero Castillo thường sống ở Napoli, nơi họ điều hành trực tiếp công việc của mình. Tại Italia, nhà môi giới số 1 chính là Carmine Ferrara, người Napoli. Theo kết quả điều tra, chính Carmine quản lý nhiều tiền hùn nhất, sau đó các tiền hùn này được chuyển đến các nhà buôn như nhà Nuvoletta, Mazzarella, Di Lauro, Limelli và gia đình Casal Di Principe.

Các tập đoàn thường kình địch nhau, nhưng lại nhận cocain từ các nhà môi giới chung. Việc tổ chức buôn bán thật đơn giản: nhà môi giới bàn bạc với người buôn ma túy Italia, các cửu vạn phụ trách việc vận chuyển, rồi đến các cavalli (con ngựa) - tức người thuộc tập đoàn này tập đoàn nọ - chuyển ma túy đến các đại lý của tập đoàn; cuối cùng, các cavalli cung cấp ma túy cho người buôn để bán lẻ. Mỗi người đều nhận phần tiền hoa hồng của mình, nhưng cocain trong các thành phố lớn của Italia đã giảm từ 40 euro/gam trong năm 2004 xuống 10-15 euro hiện nay.

Vai trò của môi giới thật quan trọng đối với người sản xuất cocain: họ không phải là thành viên của các mafia, không có sự hiểu biết nhiều về cơ cấu và hoạt động của các tập đoàn ma túy, và do đó, nếu bị bắt, họ không tiết lộ được nhiều chuyện. Nếu một người môi giới biến mất, tập đoàn sẽ tìm gặp các người môi giới mới ngay; cũng vậy, nếu một nhà buôn tan rã, các nhà môi giới chỉ biết là mình mất một khách hàng, thế thôi. Họ sẽ tìm gặp các nhà buôn khác hoặc các nhà buôn mới tham gia thị trường.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp