Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ tư, 16/5/2007, 14:59 GMT+7

'Mua' thần đồng giá một triệu USD

Lời đề nghị này vừa được một hãng sữa nước ngoài (giấu tên) thông qua luật sư Việt Nam, trao cho gia đình bé Trần Ngọc Châu Long, 3 tuổi ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Châu Long biết đọc rành mạch, làm được toán từ tuổi lên 2.

Ông Trần Ngọc Châu, bố cháu Long, cho biết, gia đình từ chối đề nghị này ngay khi hãng sữa đặt vấn đề "mua đứt" cậu con trai út của mình với giá 500.000 USD. Giá này sau đó được nâng lên gấp đôi, đồng thời thòng thêm câu gợi ý: "Bao giờ gia đình quyết định thì chỉ cần thông báo một dòng trên các phương tiện thông tin đại chúng là đồng ý".

Cháu Trần Ngọc Châu Long, 3 tuổi, đếm số từ cuốn sách toán lớp 2 của chị.  

Theo ông Châu, gia đình bé Long vẫn đăng báo nhưng không phải chấp nhận yêu cầu của chủ nhân lời đề nghị chưa từng có ở Việt Nam. "Cháu Long thông minh, trí nhớ tốt nhưng ăn uống quá kém, lại bướng bỉnh khó dạy nên gia đình tôi cần nhờ cộng đồng chung tay giúp sức như tư vấn, trao đổi kinh nghiệm...", ông Châu nói.

Ông Châu quyết định đăng báo Mua và bán nhiều kỳ liên tiếp, tìm các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp gia đình ông chăm sóc, phát triển một cách đúng hướng năng lực sẵn có của Châu Long để cháu có thể trưởng thành một cách đồng đều. "Nhưng đến nay vẫn chưa có mạnh thường quân nào quan tâm, kể cả nhà nước", bố Long cho hay.

Trưởng bộ môn tâm lý Đại học sư phạm TP HCM Huỳnh Văn Sơn, sáng 15/5 đã trực tiếp kiểm tra năng lực trí tuệ của cháu Châu Long bằng nhiều biện pháp, cũng gật đầu: "Cháu đọc rất tốt so với tuổi của mình". Châu Long có thể đọc ro ro dòng chữ trên bảng là "Ra mắt Câu lạc bộ thần đồng Milmax", kể cả ngày tháng năm và đọc các số bằng tiếng Anh, luôn số hàng nghìn như 2007.

Theo thạc sĩ Sơn, thế giới đã nghiên cứu, các bé có trí thông minh phát triển sớm thông thường chiếm tỷ lệ 0,05%. Có bé thực sự là "thần đồng", nhưng cũng không ít cháu trở thành "gà công nghiệp", như từ dùng của ông Sơn, vì là nạn nhân sự tưởng tượng của bố mẹ muốn con mình khác người. "Nhiều cháu bé được xem là có năng khiếu phát triển, nhưng chỉ cần qua vài bài kiểm tra sẽ thấy rõ do bố mẹ dạy học thuộc lòng", thạc sĩ tâm lý nhận xét. 

"Để cháu viết chữ CON cho chú Sơn xem" - cháu Võ Minh Tiến, 4 tuổi.

Cũng theo ông Sơn, Việt Nam chưa chú trọng nhiều đến chương trình đào tạo riêng dành cho các cháu bé có năng khiếu đặc biệt bộc lộ sớm. Ông nói rằng: "Có thể có bé thần đồng bẩm sinh, có cháu chỉ bộc lộ trong một thời gian rồi bình thường, nhưng cái chính là cần phát hiện và khuyến khích năng khiếu của trẻ để cháu phát triển bình thường chứ không khác thường".  

Đó cũng là lý do mà một nhóm chuyên gia tâm lý, cùng với Công ty dược phẩm Đô Thành quyết định lập Câu lạc bộ thần đồng Milmax để tập hợp các bé có năng khiếu, khả năng trí tuệ sớm phát triển. 4 cháu bé thành viên đầu tiên của câu lạc bộ, sau khi trải qua các bài trắc nghiệm trí thông minh, là Nguyễn Hoàng Anh Duy 4 tuổi, Trần Ngọc Châu Long sinh tháng 6/2004, Võ Minh Tiến sinh trước bé Long 2 tháng và cháu Trần Trung Tín, đẻ tháng 5/2003.

Bà Lê Thị Tuyết Mai, mẹ cháu Võ Minh Tiến nói rằng trong khi cậu nhóc cứ loay hoay viết chữ vào tờ giấy, rằng bà muốn có một môi trường rèn cặp giúp con mình phát triển thêm năng khiếu. "Gia đình tôi chỉ buôn bán, Tiến khó nuôi nên cũng chưa được đi học", bà cho biết. 

(Theo VnExpress)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp