Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ năm, 18/1/2007, 10:09 GMT+7

Ép buộc tự nguyện

Tiểu thương chợ Kiến Thiết phải đóng tiền ủng hộ người nghèo ít nhất 50.000 đồng
Tiểu thương chợ Kiến Thiết phải đóng tiền ủng hộ người nghèo ít nhất 50.000 đồng.

Mấy ngày qua, hàng nghìn người dân ở phường Hiệp Phú, quận 9, TP HCM quá bức xúc về cách vận động gây quĩ “Vì người nghèo” của UBND phường. Mang tiếng là “vận động” trên tinh thần tự nguyện, nhưng UBND phường Hiệp Phú ra văn bản nêu rõ mức ủng hộ thấp nhất là 50.000 đồng/hộ.

Ngoài các hộ gia đình, tiểu thương tại các chợ cũng bị vận động tương tự. Bà Nguyễn Thị Tí, bán chả tại chợ Kiến Thiết, than thở: “Bà 71 tuổi rồi không có tiền đóng, năn nỉ nhưng ban quản lý chợ không chịu. Họ bắt bà phải đóng 50.000 đồng”.

Không riêng gì bà, ở cái chợ nghèo này, nhiều cụ già cắc củm trồng và bán từng trái dưa, từng cái bao nilông cũng bị thu tiền.

Cách thu tiền ủng hộ người nghèo cũng gây nhiều bất bình. 10.000 đồng tiền ủng hộ của chị bán xôi, 20.000 đồng của anh bán tỏi... đều bị người thu quỹ từ chối. Theo nhiều tiểu thương chợ Kiến Thiết, phải đóng từ 50.000 đồng trở lên họ mới nhận. Tại chợ Hiệp Phú, mức quy định ủng hộ người nghèo lên đến 100.000 đồng.

Hầu hết tiểu thương đều cho rằng họ sẵn sàng góp tiền ủng hộ người nghèo trong khả năng. Tuy nhiên, cách thu của ban quản lý chợ là quá đáng. Có người còn bị đe dọa không cho bán ở chợ nữa nếu không chịu đóng quĩ. Thậm chí, nhiều người phải đóng 2-3 suất. Chị Nguyễn Thị Linh, bán thịt heo, cho biết: chị phải đóng 50.000 đồng theo hộ gia đình, 50.000 đồng cho sạp tại chợ Kiến Thiết và 100.000 đồng cho cái sạp thứ hai ở chợ Hiệp Phú. Nhiều nhà ở tại chợ bày ít đồ lặt vặt bán trước cửa nhà cũng phải đóng hai suất.

Một điều người dân bức xúc và hoài nghi là khi đóng tiền, họ không hề nhận được biên lai tài chính. Ông Nguyễn Văn Cư, Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Phú, giải thích: “Quận dự kiến huy động 4 tỷ đồng gây quĩ “Vì người nghèo” để có công trình chào mừng mười năm thành lập quận vào ngày 1/4 phường Hiệp Phú nhận vận động 250 triệu đồng. Số tiền này quận giao lại phường để chăm lo cho người nghèo. Tuy nhiên, so với các phường khác, chúng tôi triển khai chậm hơn một tháng nên tổ thu tiền ủng hộ có nóng vội. Biên lai tài chính cũng mua chưa kịp”.

Lý do triển khai chậm được ông phó chủ tịch trả lời: “Đồng chí phụ trách chương trình chuẩn bị lập gia đình, lu bu nên bỏ quên hồ sơ!”. Ông vẫn giữ vững quan điểm: “Dù nói là vận động nhưng mình cũng phải gợi ý mức cụ thể. Nếu không, không đủ chỉ tiêu. Nếu nói vận động ủng hộ tùy vào lòng hảo tâm? Xin lỗi, mỗi người góp 2.000-5.000 đồng thì đến 1/4 không thể nào đạt chỉ tiêu”.

Người lãnh đạo phường này nhiều lần nhắc lại từ “chỉ tiêu”. Ông cũng thấy cách làm để đạt được “chỉ tiêu” đó đang làm dân bức xúc. Tuy nhiên, ông buông một câu: “Biết chỉ tiêu này là nặng, nhưng ráng”. Cái chữ “ráng” của ông không thể giải tỏa nỗi ấm ức của người dân.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp