Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 18/1/2007, 08:38 GMT+7

Bé sơ sinh chết do lỗi bệnh viện

Hai bà nội, ngoại cháu bé bức xúc trình bày sự việc
Hai bà nội, ngoại cháu bé bức xúc trình bày sự việc.

Sau khi ra đời, cháu bé có nhiều đờm trong miệng, da có biểu hiện tím tái nhưng người hộ lý ở Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) nói đó là da cháu đen. Vài tiếng sau, cháu bé khó thở rồi qua đời. Gia đình sản phụ cho rằng chính bệnh viện phải chịu trách nhiệm về cái chết của cháu.

Tiếp xúc với phóng viên, gia đình sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Huân bày tỏ sự uất ức và đau khổ đến tột độ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh (ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An), bà ngoại của cháu bé cho biết: “Mọi chi tiết ghi trong sổ khám bệnh đều cho thấy thời gian mang thai, con tôi (chị Huân) vẫn rất khoẻ mạnh. Tất cả đều được bác sĩ ở đây thông báo là bình thường, sẽ sinh con khoẻ với đứa trẻ sẽ nặng khoảng 3,4 kg”.

Theo lời kể của người nhà chị Huân, khoảng 19h ngày14/1, chị Huân trở dạ và được đưa vào khoa Sản Bệnh viện Hùng Vương. Đến 7h ngày 15/1, cháu bé gái ra đời khoẻ mạnh, nặng 3,6 kg. Sau đó 30 phút, mọi người được gặp mặt cháu, bé khóc và mọi biểu hiện đều bình thường.

Đến 11h ngày 15/1, mọi người được vào thăm bé và mẹ. Lúc này bà Thanh phát hiện cháu bé có nhiều đờm, dãi ở trong miệng. Cháu liên tục khóc và có biểu hiện khó thở, da lại tím tái... Bà hốt hoảng gọi hộ lý. Lúc này, nữ hộ lý bế cháu vào phòng trực rồi trở ra và nói: “Da con bé đen chứ tím tái cái gì”. Bà Thanh không yên tâm nên yêu cầu các bác sĩ kiểm tra lại nhưng không được đáp ứng.

Sau đó khoảng 15 phút, bà Thanh lại phát hiện cháu bé khó thở nên gọi cấp cứu. Lúc này mới có một số nữ hộ sinh và một số người trong phòng trực chạy ra đưa cháu bé đến khoa Cấp cứu... Đến 5h ngày 16/1, nhân viên của bệnh viện thông báo cháu bé đã chết.

Gia đình cháu bé rất phẫn uất, cho rằng chính sự tắc trách của các y bác sĩ đã dẫn đến cái chết thương tâm của cháu. Bệnh viện Hùng Vương đã đề nghị gia đình nạn nhân cho giải phẫu tử thi để xác định rõ nguyên nhân. Để công bằng, gia đình cháu bé yêu cầu sự có mặt của cơ quan chức năng như pháp y của ngành.

(Theo Lao Động)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp