|
Tan tành thiên đường ảo
Làn sóng lấy chồng nước ngoài ở một số địa phương tại TP Cần Thơ vẫn đang là vấn đề đáng quan tâm. Làn sóng này cuốn theo những cô gái trẻ với giấc mơ "đổi đời" khi lấy chồng ngoại, nhưng sung sướng đâu các cô chưa thấy, chỉ toàn những câu chuyện đẫm nước mắt ngày về...
Cù lao Tân Lộc hiện nay "điểm nóng" lấy chồng ngoại bắt đầu lan rộng ra các xã Thuận Hưng, Trung Kiên (Thốt Nốt), Thới An (Ô Môn)... chỉ riêng ở phường Thới An, quận Ô Môn, năm 2006 vừa qua có 288 trường hợp xin cấp hộ chiếu phổ thông, trong đó có 125 trường hợp nữ xin xác nhận tuổi, hồ sơ để đi lấy chồng nước ngoài. Theo cơ quan chức năng, không ít những cô gái lấy chồng ngoại đã "dính" vào bẫy của bọn buôn người để rồi ra nước ngoài phải chịu cảnh làm gái mại dâm hoặc bị đày đọa để trở thành oshin.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ năm 1997 đến 2005, trên địa bàn TP Cần Thơ có 32 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài. Trong số này đa số là trường hợp phụ nữ bị buôn ra nước ngoài. Từ năm 1998 đến năm 2005, CA TP Cần Thơ đã tổ chức triệt phá 6 vụ mua bán phụ nữ ra nước ngoài, bắt giữ 15 đối tượng.
Đến nhà K. (ở khu vực Thới Phong A, phường Thới An), người nằm trong danh sách bị bọn buôn người chuẩn bị bán ra nước ngoài mà Công an Tiền Giang kịp thời triệt phá đường dây này. Không gặp K ở nhà, nhưng qua trò chuyện với cha mẹ cô được biết trước đây K. cũng đã bị lừa gạt đưa sang Đài Loan làm việc.
Ông H. cha của K. nói: "Ở khu vực này nhiều người cho con đi Đài Loan làm có tiền gởi về, nên tôi mới lo vay mượn có tiền cho con tôi đi. Ai ngờ bây giờ nợ nần chồng chất, không biết làm gì để trả nổi!".
Sau chuyến đi Đài Loan về, K. trở lại công việc bán bánh kẹo. Do trình độ thấp lại không được tuyên truyền về nạn buôn bán phụ nữ trẻ em. K. thấy một số gia đình trong xóm khá giả nhờ có con gái lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, mơ ước "đổi đời" K nghe theo bạn bè gởi hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân cho một đối tượng ở Tiền Giang để lấy chồng nước ngoài.
Tháng 5/2006, khi Công an Tiền Giang phá được chuyên án 106P, khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ này, đã phát hiện hồ sơ của K. Ông H nói: "May mắn cho con gái tôi chưa bị bọn này bán đi. Qua vụ này tôi sợ lắm rồi. Tôi có chạy xe ôm cực khổ cũng ráng không để cho con gái đi lấy chồng nước ngoài nữa".
N. (ở khu Thới Trinh, phường Thới An), lấy chồng Hàn Quốc nhưng bị ngược đãi, được đưa về nước, là một điển hình. Chị của N. cho biết, N. lên Bình Dương làm việc được hơn một năm thì báo tin mời cả nhà chuẩn bị lên Đầm Sen dự đám cưới. Quá ngỡ ngàng, nhưng thương con, cha mẹ N. tất tả mướn xe lên TP HCM. Tiệc cưới được tổ chức khá đơn giản, chỉ một mâm dành cho gia đình và bạn bè.
Trước khi cưới N. không được gặp mặt chú rể, chẳng biết tính nết, sở thích của "chồng" như thế nào. N. được người môi giới tên Khoa giới thiệu về người chồng sắp cưới là "người hiền lành, đẹp trai, thương vợ". Đến Hàn Quốc, N. mới vỡ lẽ chồng mình là người không bình thường. Cô bị đánh đập, hành hạ dã man, không chịu nổi nên phải nhảy xuống sông gần nhà bỏ trốn khỏi gia đình chồng. Sau đó, cô được cảnh sát Hàn Quốc cứu, giúp làm thủ tục ly hôn. Trong vòng 20 ngày, từ lúc nhập cảnh đến lúc xuất cảnh Hàn Quốc, N. sút 7kg vì bị hành hạ, buồn tủi.
(Theo Gia Đình Xã Hội)
|