Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ năm, 7/12/2006, 09:24 GMT+7

Phải đeo khẩu trang khi đi ngủ

Người dân khu Pháp Vân – Tứ Hiệp phải chịu cảnh ô nhiễm từ nhiều năm nay
Người dân khu Pháp Vân-Tứ Hiệp phải chịu cảnh ô nhiễm từ nhiều năm nay.

Những hôm gió mùa đông bắc, bụi than từ ống khói các xưởng sản xuất tạt vào đen sì thềm nhà, bậu cửa. Mùi khí than khó chịu làm nhiều người dân khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp ngồi trong nhà vẫn phải bịt khẩu trang.

Đường vào khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp rộng thênh thang, nhiều cây xanh rất thoáng đãng. 8 khối nhà cao tầng mới được bàn giao cho các hộ dân từ cuối năm 2004 vẫn còn bóng màu sơn.

Tuy nhiên, đằng sau khu nhà cao tầng đồ sộ, đẹp mắt này là một khu sản xuất mỳ ăn liền. Khi xưởng hoạt động, khói bụi từ khoảng 7 ống khói theo gió tạt thẳng vào các toà nhà. Bị nặng nhất là NƠ5, NƠ7.

Bác Hà Ngọc Diễm (ở phòng 410, NƠ5), bức xúc: “Mỗi khi mưa, nước than theo nước mưa rơi xuống đen sì, mùi khí than độc hại bốc lên nồng nặc. Khói đen như đốt cao su”.

Không những bị “hun” bởi xưởng mỳ, dân khu đô thị này còn phải ngửi mùi xăng dầu bốc lên từ xưởng sửa chữa ô tô ngay cạnh xưởng mỳ.

“Khi chúng tôi xuống nhận nhà, nhìn thấy bãi dầu mà phát khiếp”, Bác Diễm vừa nói, vừa chỉ một bãi dầu lênh láng, trông như một cái ao màu đen, nằm ngay dưới khu NƠ4. Bãi dầu loang đến đâu, cỏ cây ở đó chết trụi đến đấy.

Nhà bác Diễm rộng nhưng mở cửa ra là ngay tầm ống khói nên thường phải đóng kín cửa. “Ban đêm chỉ hé cửa một chút đã thấy khét lẹt. Chúng tôi rất lo sợ phát sinh bệnh tật”, vợ bác Diễm than thở.

Bác Nguyễn Bá Học, Tổ trưởng tổ dân phố số 7, băn khoăn: “Không biết có phải do khói bụi từ xưởng mỳ không nhưng nhiều người lớn và trẻ con khu này đều bị bệnh về đường hô hấp. Người già hay ho, người nào yếu thường hay khó thở, tức ngực vào buổi sáng. Lúc có khói, mùi khét không tả được, bụi bay, mờ như sương mù”.

“Khổ lắm. Những khi xưởng nhả khói, tôi thấy tức ngực và ho dữ dội, phải đóng chặt cửa lại”, cô Nguyễn Thị Mai, số 51, tổ 7 vừa lau cái bàn nhựa phủ đầy bụi, vừa nói.

Cũng giống cô Mai, nhiều người dân cho biết thường xuyên bị viêm họng, viêm phế quản. Bác Nguyễn Thị Đến chỉ tay lên mái nhà, nói bằng giọng khàn khàn: “Bụi phủ dầy hàng tấc trên đó, trời khô hanh, có tí gió là bốc lên mù mịt, trời mưa thì trôi xuống làm chết cây cối. Nhiều khi đêm ngủ tôi cũng phải đeo khẩu trang”.

Dân khu đô thị Pháp Vân-Tứ Hiệp, cả những hộ mới đến sống ở khu cao tầng và những người sống lâu đời trong các khu thấp tầng, đã nhiều lần làm đơn phản ánh lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến nay xưởng mỳ vẫn chưa di dời.

Ông Phùng Trung Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, cho biết, các xưởng này nằm trên khu đất của công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (SXBB-HXK) thuộc Bộ Thương mại. Đã nhiều năm nay, công ty làm ăn thua lỗ nên ngừng sản xuất và cho thuê mặt bằng làm bãi đỗ xe, sản xuất mì ăn liền, sản xuất thủy tinh, kho chứa hàng.

Sau những phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên Môi trường nhiều lần xuống làm việc, đo đạc. Xưởng sản xuất thủy tinh phải chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, xưởng mỳ vẫn trụ lại, mặc dù ba ống khói sát nhà dân đã ngừng hoạt động, nhưng những ống khói còn lại vẫn ngày đêm hoạt động.

“Công ty SXBB-HXK đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng sang khu vui chơi thể thao và dự án thấp tầng. Xưởng sản xuất mỳ cũng chuẩn bị tinh thần dời đi nơi khác, họ đã tìm được mảnh đất ở Hà Tây, nhưng hiện nay trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, không thể ngày một ngày hai mà chuyển đi được. Hơn nữa, hợp đồng với công ty SXBB phải đến cuối năm 2006 mới hết”, ông Hải giải thích.

Thời điểm cuối năm 2006 đã cận kề. Trước mắt, những người dân ở khu đô thị mới Pháp Vân-Tứ Hiệp chỉ còn cách chờ đợi và chung sống với khói bụi và “mùi khó tả” thêm một tháng nữa.

(Theo Tiền Phong)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp