Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ hai, 4/12/2006, 16:19 GMT+7

Rải hoá chất độc hại gần khu dân cư

Mấy ngày sau thuốc vẫn còn vón cục trên bờ ruộng.
Mấy ngày sau thuốc vẫn còn vón cục trên bờ ruộng.

Những ngày qua, người dân ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM rất hoang mang khi nhiều người trong xóm đã phải nhập viện và được chẩn đoán là nhiễm độc hóa chất trừ sâu.

Trước đó, sáng 28/10, khi phát hiện công nhân Công ty Bảo vệ Thực vật (BVTV) Sài Gòn tổ chức phun rải hàng chục ký hóa chất xuống thửa đất trồng lúa tại trại thực nghiệm (khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12) ngay sát mặt đường và cách nhà dân chưa đầy 5 m, nhiều người dân đã hốt hoảng cầu cứu khắp nơi.

Bà con phải đóng kín cửa vì không chịu đựng nổi mùi hôi. Trong khi đó, trên mặt ruộng cá chết nổi phơi bụng, cua đồng cũng chết hàng loạt, dọc bờ cỏ còn vương vãi một lượng lớn thuốc bột màu trắng, xanh chưa kịp hòa tan. Mấy ngày sau đó, nhiều người dân sống quanh khu vực này phải nhập viện với những triệu chứng nóng sốt, chóng mặt, khó thở.

Gia đình ông Tăng Văn Thiệu, nhà số 168 đường Liên khu phố 1-2, có 6 nhân khẩu thì 4 người đã phải vào viện. Trong các giấy ra viện do Bệnh viện 175 cấp ngày 7/11 đều có chung một chẩn đoán “nhiễm độc hóa chất trừ sâu qua đường hô hấp”.

Sản phụ Nguyễn Thị Thoa, nhà số 66A sát nhà ông Thiệu, cho biết sau nhiều ngày ngửi mùi thuốc, chị bị mệt rất nhiều đã đến khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Các bác sĩ cho biết thai nhi yếu, yêu cầu chị đến bệnh viện chuyên khoa để chẩn đoán và điều trị về ảnh hưởng thuốc BVTV.

Trại thực nghiệm rộng gần 1 ha này đã được Công ty BVTV Sài Gòn đưa vào hoạt động cách đây khoảng 3 năm. Khu đất này vốn thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty BVTV Sài Gòn. Theo người dân, giám đốc công ty, ông Trương Huy Hoàng Tâm Dũng, cũng chính là chồng bà Hường.

Hậu quả xảy ra cho người dân nghiêm trọng là vậy nhưng trong văn bản gửi cơ quan chức năng ngày 31/10 ông Dũng chỉ giải thích rằng loại thuốc đã sử dụng là Diaphos 10H có trong danh mục cho phép sử dụng và việc thực nghiệm tại trại Thạnh Xuân đã được báo cáo với Chi cục BVTV TP.

Người dân không chấp nhận giải thích này vì dù là thuốc trong danh mục được Nhà nước cho phép sử dụng nhưng liều lượng thực tế đã sử dụng bao nhiêu lại không thấy phía công ty đề cập.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục BVTV TP, cho biết chưa nghe báo những trường hợp nhiễm độc thuốc. Theo ông Tiến, thuốc Diaphos 10H có mùi rất nặng và rất có thể nhân viên của trại đã không sử dụng đúng liều lượng cho phép.

Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân Võ Minh Lâm cho biết, đã đề nghị Công ty BVTV Sài Gòn ngưng tổ chức thực nghiệm thuốc tại khu vực này để tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo ông Lâm, kết quả đo đạc của Trung tâm Sắc ký TP cho thấy các chỉ tiêu về môi trường của khu vực này vẫn trong mức cho phép. Riêng những trường hợp người dân phải nhập viện để điều trị do bị dị ứng hóa chất, ông Lâm cho biết phía công ty đã cam kết hoàn trả chi phí khám-chữa bệnh cho người dân.

(Theo Người Lao Động)

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp