Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Bi kịch bé sơ sinh bị kim khâu lốp đâm vào đầu.
Tâm sự của diễn viên phim khiêu dâm nhiễm HIV.
Bé gái bị bố mẹ là nóng vào môi, mông.

Tâm sự của cô gái dùng màng trinh nhân tạo.
Vòng titan Phật Quan Âm chỉ là vòng sắt.
 
Thứ tư, 3/8/2005, 16:42 GMT+7

Cuộc ngã giá chóng vánh

Hãy tìm một cái gì đó vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái. Sau những ngày lao động mệt mỏi, và những lo toan của cuộc sống đời thường, hãy gọi về số 0903... gặp Thảo Ly. Bạn sẽ có những giây phút thư giãn tuyệt vời...

Vì không muốn để lại hậu quả ngoài ý muốn, nên sau khi tìm mượn được chiếc sim điện thoại chưa dùng đến, một khách hàng mới bấm máy cho Thảo Ly. Không ai nhấc máy. Đang định bấm sang một số điện thoại khác, thì thấy máy điện thoại của mình rung bần bật.

Số điện thoại gọi đến hiển thị trên màn hình không ai khác ngoài Thảo Ly. "Dạ, Thảo Ly nghe". Giọng nữ Nam Bộ cất lên "dịu dàng". "Anh đang rất buồn, mệt mỏi và căng thẳng vì công việc...". "Vậy hả anh? Anh ở đâu?". "Anh ở Hà Nội...". "Vô Sài Gòn sao nổi!", chất giọng dịu dàng biến mất. "Ấy, đừng ngắt máy. Anh mới bay vào thành phố sáng nay...". "Ồ em xin lỗi, anh tới khách sạn Thiên S. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nha, mà em nói trước đào đẹp trong này mắc hơn ngoài đó nhé. 400.000 đồng một lần".

Tiếp tục số điện thoại đi kèm lời chào hàng của một địa chỉ tại Hà Nội. "Ai bao em đi nghỉ cuối tuần: Ai có nhu cầu đi nghỉ cuối tuần với em, em sẽ phục vụ hết mình. Liên hệ: 09034... Nguyen Hong Nhat".

Chỉ sau một câu nói: "Anh muốn ngồi với em ở quán cà phê đường Lý Thường Kiệt, ngày kia anh đi Nha Trang. Anh mặc áo kẻ sọc xanh, tóc rẽ ngôi giữa....", khách hành đã nhận được câu OK bật ra rất Tây từ đầu kia điện thoại. Đóng bộ tươm tất, 15 phút sau khách đã có mặt tại điểm hẹn.

"Đối tượng" là một cô gái khoảng 24 tuổi, không đẹp nhưng bù lại có nước da chocolate gợi cảm và đôi chân dài thẳng như dóng trúc được khoe một cách "hoành tráng" dưới chiếc mini juyp màu bạc. Không có những lời mời chào đầu hoa mỹ, cô gái vào đề luôn: "Anh định đi nghỉ thế nào?". "Một tuần". "Em chỉ có thể đi được 5 ngày. Sau đó sẽ đi cùng bố mẹ sang Thái Lan thăm chị gái". "Anh có 3 người bạn trai đi cùng". "Đơn giản. Bạn anh cần xem mặt trước không? Đảm bảo đội hình đẹp!".

Hồng Nhật rút chiếc điện thoại 7260 bấm số. Chừng 30 phút sau quanh bàn đã có thêm ba cặp chân dài mới và phải công nhận đó là một "đội hình đẹp". Một cô trong nhóm mới đến có cái tên đẹp buồn, Hoài My nhỏ nhẹ với một điệu bộ "nghiêm túc": "Không bao giờ bọn em đi lăng nhăng mà chỉ thích chơi với những người lịch sự".

Ngọc học Sư phạm, Phương học Ngoại Ngữ, Nhật vừa tốt nghiệp nhưng chưa đi làm, còn em, tháng sau vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng bảo hiểm... Nói chung "mấy đứa em đều thích đi du lịch và khám phá những vùng đất và con người...". "Bọn em có yêu cầu gì không, để anh còn thông báo trước cho mấy thằng bạn?", khách cắt ngang dòng kể lể đầy tính hư cấu của cô gái. "Anh bao bọn em đi nghỉ. Bọn em không đòi hỏi gì hết, chỉ muốn chơi lịch sự thôi", lấy tay hất mái tóc, Hồng Nhật nói tiếp với dòng đầy tâm sự: "Bọn anh chỉ cần cho mỗi đưa 200.000 đồng/ngày để mua quà lưu niệm chơi và ăn quà vặt thôi".

Thanh, dân chuyên "tìm hàng" trên mạng bảo: "Vì không có những động chứa nam mại dâm, nên những quý bá sồn sồn nhiều dục vọng đành "gửi thông điệp khát khao" của mình lên trang mạng. "Tìm bạn trai trẻ: Nữ 45 tuổi nhưng trông trẻ như 35, dáng cao, da trắng, chồng đi công tác xa lâu ngày, muốn được tâm sự với nam thanh niên 20-25 tuổi, khoe mạnh, lịch sự. Nếu được vui vẻ sẽ trả thù lao 250.000 đồng/1lần. Email: Thanh1960vu_th.. @yahoo.com".

Chỉ hai tiếng sau khi gửi thư đến địa chỉ email này là khách hàng nhận được tin hồi đáp: "Mình sẽ không cho bạn số điện thoại. Nếu đồng ý, 11h trưa mai gặp nhau tai quán ăn đường Trần Hưng Đạo, thù lao sẽ đàm phán cụ thể sau."

Đúng hẹn, đến quán đã thấy người phụ nữ trên mạng ngồi đợi sẵn, người đàn bà có vẻ trẻ hơn với tuổi 45, da trắng nhưng khuôn mặt bự phấn và vòng eo thì đã quá... đát. Thanh kể lể một hồi dài về hoàn cảnh cô đơn của mình rồi chốt lại: "Đồng ý nâng thù lao lên 300.000 đồng/lần".

Trước khi chia tay Thanh còn dặn thêm: "Chồng mình xin đi công tác phía Nam, thực chất là đến với vợ hai trong đó, nếu bạn và mình thấy hợp nhau sẽ quan hệ lâu dài và phải cam kết là không đến và không gọi điện thoại cố định đến nhà riêng, một tuần gặp nhau 5 lần tại khách sạn."

Theo Gia Đình Xã Hội, trên mạng có khá nhiều kiểu mời mọc thiết tha, hấp dẫn của giới sồn sồn. Nhấp chuột vào tiêu đề "Cơ hội có việc làm cho các chàng trai trẻ.", là có thể đọc được những dòng sau đây: "Các bạn trai trẻ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, tốt nghiệp ĐH, CĐ muốn có việc làm ổn định lương cao, nhưng thiếu người giúp đỡ, hãy liên hệ tới địa chỉ Hoangthanh. Điều kiện: Chỉ cần các bạn biết cách bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của mình".

Phải 5 ngày sau mới nhận được hồi âm của địa chỉ hấp dẫn này bởi vì người đàn bà 38 tuổi bận đi chơi nước ngoài, mang theo cả tập ảnh chụp tại Pháp về, bà ta đến chỗ hẹn. Hợp đồng được đưa ra ngay: "Em là kỹ sư tin học thì có thể phụ trách mạng máy vi tính tại xưởng in riêng của chị, lương 2 triệu/ tháng, nhưng đấy là việc của một tháng nữa, khi nào chị em mình hiểu nhau hơn".

Điều kiện "để hiểu nhau hơn" theo bà ta là: Một tuần gặp nhau 4-5 lần, không được biểu lộ tình cảm trước mặt mọi người, không được quan hệ với người đàn bà lớn tuổi khác.... "Chị chỉ thích người trung thành! Nếu OK sẽ có khuyến mãi lớn", bà ta vui vẻ kết luận.

Ngay cả những dòng quảng cáo có vẻ rất nghiêm túc, kiểu như: "Muốn có một người em trai kết nghĩa", "tình yêu không tuổi tác", "tìm lại hình bóng người xưa"... nhưng khi liên lạc đến người đăng tin, thì mới hay mục đích của quý bà sồn sồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp