|
Thẩm mỹ để giữ chồng
Khách hàng đến các thẩm mỹ viện để cắt, xẻ, bơm, độn... không chỉ là những người hay phải xuất hiện trước đám đông... mà cả các bà vợ... sợ mất chồng.
Chị Phương Nhung, chủ một đại lý gạch men, xót xa vì bỏ cửa hàng đang đông khách, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để được chỉnh lại đôi mắt, phía dưới thì hút bớt mỡ, còn phía trên thì cắt cho rõ 2 mí. Chị than thở, công việc ở nhà chỉ có mình chị lo, còn ông chồng chẳng thèm ngó ngàng: "Ông công tác tại một trung tâm thể dục - thể thao. Chiều nào rảnh rỗi, ông đi đánh tennis, đi bơi lội. Lúc nào xung quanh cũng có mấy cô trẻ đẹp. Tôi còn biết, ông ấy đang huấn luyện cho một cô người mẫu chơi bowling. Thảo nào mà về nhà ông ăn qua loa, nói vài tiếng, rồi "biến" có thèm nhòm ngó đến tôi đâu. Chắc bây giờ tôi già, tôi xồ xề, ông mới lơ lơ là là. Chứ ngày xưa, tôi cũng thuộc vào hàng hoa khôi của cả xóm...".
Ngày xưa, chị Loan, chủ một hiệu may, cũng là hoa khôi của một trường cấp III. Còn bây giờ, chị phát hiện ông xã chị ôm cái TV xem phim Hàn suốt, chỉ vì: "Con gái xứ lạnh sao đẹp quá, hiện đại quá. Cô nào cũng trắng như bông”. Nghe chồng khen người ta, chị chạnh lòng lắm. Để chồng khỏi “ngoại tình tư tưởng”, chị quyết “làm mới” toàn bộ từ đầu đến chân. Bước ra khỏi thẩm mỹ viện với đôi môi xăm hình trái tim, đôi chân mày xăm cong vút, xăm cả những chỗ... khó tả, chị chạy vội đến một "trung tâm" chuyên tắm trắng. Phen này, thế nào ông chồng cũng sẽ ngồi nhà uống bia và... ngắm vợ.
Còn cô Hoài Thu, còn khá trẻ, mới "gái một con" mà cũng ra công "tút" lại. Khổ cho cô, đôi bàn tay bơm silicon dở chứng, phồng lên như bị phỏng. Cô rầu rĩ nói: “Mới ban đầu, bàn tay có hình búp măng, trông rất đẹp, ai cũng khen. Còn bây giờ, đến chồng cũng không dám nhìn".
Ông Vũ, Phó giám đốc một công ty quảng cáo, phát biểu: "Vợ tôi sửa mắt, sửa mũi trông cũng đẹp nhưng còn cái tính nhớ dai và nói nhiều thì nhất quyết không chịu sửa. Nếu có một thẩm mỹ viện nào "sửa” được tính đó, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa bà đi. Cách đây mấy năm, tôi tin tưởng bạn bè, nên bị lừa, bị làm ăn thua lỗ, bà ấy cứ nhắc mãi. Về đến nhà, nghe bà mắng chửi con cái, tôi nhức cả đầu. Tôi trốn bằng cách đi nhậu với bạn bè, vậy mà bà ấy suy ra là bà già, xấu nên tôi liếc mấy cô gái trẻ. Bao nhiêu tiền dành dụm bà ấy đều đem đổ vào các thẩm mỹ viện. Bảo sao tôi không chán, không muốn về nhà".
Còn ông Nam, Trưởng phòng kinh doanh một công ty, thì phát hoảng khi bà xã xuất hiện ở cơ quan ông nhân buổi tiệc cuối năm. Ông nói rầu rĩ: “Tôi bận việc nên không về nhà đón vợ, chờ mãi thì thấy bà ấy bước vào, tôi không nhận ra vợ mình: Một mái tóc thề ngang vai. Ai cũng khen bà ấy trẻ quá (cầu mong họ không biết đó là tóc giả). Ai đời, đã 50 tuổi lại để tóc lòa xòa trước trán trông con búp bê. Tôi xấu hổ gần chết. Vừa rồi, bà ấy tăng cường móng tay giả, ngực giả... tôi càng không dám đụng vào người, sợ hư hỏng lại tốn tiền. Thực đơn hằng ngày: trứng tráng, trứng kho, trứng luộc... tôi cố mà ăn. Bạn bè đến chơi cũng chẳng có món gì ngon để mà ăn. Vậy mà bà vợ tôi vẫn tự hào khoe: "Mỗi lần em xuất hiện ở đâu ai cũng trầm trồ khen. Đâu phải ai cũng được như anh, có vợ trẻ đẹp".
Theo KTNT, phẫu thuật thẩm mỹ là một thành công của con người. Nó làm giảm hẳn các khuyết điểm ở ngoại hình. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, một gương mặt hoàn hảo, một thân hình bốc lửa... chưa phải là điều kiện quyết định hạnh phúc. Bằng chứng là tại các trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân – gia đình, đâu chỉ có những người đàn bà nhăn nheo, cũ kỹ, thô ráp... đến khóc lóc mà còn cả những người phụ nữ trẻ đẹp, dáng người thon thả than thở về ông chồng "hư hỏng" của mình.

|