Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ.
Treo giải 10.000 USD tìm nữ sinh gốc Việt.
Các bài liên quan
Đồng nghiệp bị buộc tội giết Annie Le
Nghi phạm giết Annie Le sẽ bị bắt giữ
Sinh viên gốc Việt bị bóp cổ đến chết
Thổ lộ của bạn gái nghi phạm giết nữ sinh gốc Việt
Nghi phạm là đồng nghiệp của nữ sinh gốc Việt
Xe máy kéo cảnh sát giao thông đi 50 mét.
Cảnh đáng thương của cặp song sinh dính ngược.
Em khát khao được làm đàn bà.
Người mẫu chuyển đối giới tính trên sàn catwalk.
Ổ chích ma túy sát ký túc xá Đại học Công Nghiệp.
 
Thứ ba, 4/1/2005, 10:09 GMT+7

Ba vợ, bốn chồng để đào mỏ

Một anh chàng 23 tuổi kết hôn với người lớn hơn 21 tuổi để rút hết tài sản của vợ. Hai chị em ruột sẵn lòng thay chồng như thay áo hay làm “vợ nhỏ” ông thầu già. Có người mới 26 tuổi đã 5 đời chồng

Với nghề mua bán đường dài, Huệ quen biết khá nhiều người khác giới, nhưng trái tim chị không rung động với ai. Rồi thời gian đã biến chị thành một phụ nữ cô đơn, giàu có. Đầu năm 2001, trong một lần đến vùng biên giới Campuchia thuộc địa bàn tỉnh Long An, Huệ quen và bị một thanh niên đeo đuổi, ngỏ lời yêu thương. Anh ta tên là Hiển, năm đó tròn 23 tuổi, nhỏ hơn chị đến 21 tuổi. Chị đón nhận tình cảm của chàng trai này thật mãnh liệt.

Sau ngày cưới, Hiển không chịu về quận Tân Bình sinh sống với chị Huệ, mà đòi chị xây dựng mái ấm tại quê nhà (huyện Thạnh Hóa - Long An). Chiều ý chồng, chị Huệ chuyển toàn bộ tài sản về đây cho Hiển quản lý. Một năm sau đó, chị sinh một bé gái bụ bẫm. Kể từ đây, chị giao việc kinh doanh cho Hiển để lo nuôi dạy con. Chỉ một năm sau, Hiển báo cho chị biết đã cụt vốn, vì những chuyến hàng anh vận chuyển từ biên giới về TP đều bị bắt vì không đủ giấy tờ.

Chị Huệ bèn bán căn nhà ở TP để lấy vốn làm ăn. Nhà vừa bán xong, Hiển đòi ly dị với lý do bị thiên hạ chê cười là lấy vợ đáng tuổi mẹ mình. Huệ phải chia đôi số tiền bán nhà cho Hiển, vì anh ta cho đó là tài sản chung. Còn căn nhà chị Huệ cất tại quê chồng đã biến thành tài sản riêng của Hiển. Bây giờ, chị Huệ phải ở nhà thuê và kiếm sống bằng nghề mua bán nhỏ trên hè phố.

Còn Hiển trở thành người khá giả, tiếp tục săn đón những phụ nữ lớn tuổi. Từ năm 2003 đến nay, Hiển đã ba lần lên biên giới tìm vợ, người nào cũng lớn hơn anh ta từ một con giáp trở lên. Mỗi bà vợ chỉ ở với anh ta vài ba tháng thì phải ra đi vì không chịu nổi sự ngược đãi của anh chồng trẻ. Dĩ nhiên, túi bạc của họ đều không còn rủng rỉnh như trước.

Ông Nguyên ở huyện Thạnh Hóa có ba người con gái nhan sắc và học hết bậc trung học phổ thông. Cô chị cả thề tôn thờ chủ nghĩa độc thân vì bị gia đình từ chối lời cầu hôn của anh chàng mà cô yêu thương. Còn hai cô em thì xem việc lấy chồng là một cơ hội mang của về nhà.

Đến nay, tuy chưa tròn 30 tuổi, nhưng Hà, cô thứ hai, đã trải qua ba đời chồng. Người thứ nhất là một thanh niên cùng quê, chuyên nghề chạy xe ben san lấp mặt bằng. Sống chung được 18 tháng, Hà kiếm chuyện đi sớm về muộn để anh chồng nổi ghen, xô xát, rồi biến đó thành cớ bỏ nhau. Ly dị, Hà được chia trên 300 triệu đồng. Cô đem số tiền này mua một chiếc xe ben để ông Nguyên đứng tên.

Theo Người Lao Động, 3 tháng sau, Hà lấy Trọng, một lái buôn cừ tràm có hạng ở Mộc Hóa. Rồi Trọng trúng vé số được 1 tỉ đồng. Thấy vậy, Hà bàn với Trọng lên TP HCM mở một vựa cừ tràm nhằm mở rộng kinh doanh. Tuy việc mua bán ở TP HCM rất thuận lợi, nhưng Trọng lại phải rót vốn thường xuyên, vì Hà bảo bị nhiều chủ thầu xây dựng chiếm dụng vốn. Rót được non một năm, Trọng không còn vốn để rót nữa. Khi cầm sổ nợ đi đòi, Trọng mới biết đó là danh sách ma. Trọng “choảng” Hà một trận rồi chia tay. Hà xem đó là cơ hội tốt để cuốn gói ra đi mang theo một khoản tiền đáng kể.

Trở về quê chưa được bao lâu, Hà quay lại TP HCM lấy ông Hoàng, thầu xây dựng, người mà cô kết từ lúc còn bán cừ tràm. Ông Hoàng mua cho Hà căn nhà tại quận 12 nhằm tránh sự xoi mói của đám con bà vợ trước. Sống với ông Hoàng được 13 tháng, Hà đòi ly vị chia tài sản. Vụ này kéo dài cả năm vì ông Hoàng không muốn chia tay. Trở về quê, Hà tiếp tục chưng diện “bốc lửa” để chài mồi đàn ông. Nhưng, sáu tháng nay, chưa thấy Hà chài được con mồi nào, đơn giản là những người hảo ngọt nhất cũng phải đề cao cảnh giác.

Cô gái út tên Hằng, năm nay 21 tuổi, sẵn sàng làm vợ bé cho một chủ doanh nghiệp tư nhân ở thị xã Tân An. Đổi lại, ông chủ này trả cho cha cô một khoản tiền lớn, đồng thời tạo điều kiện thầu một số công trình san lấp mặt bằng ở vùng Đồng Tháp Mười.

Ngọc ở ngoại ô thị xã Tân An, mới 26 tuổi mà đã chia tay đến bốn anh chồng, đều là những người mua bán khá giả ở TP HCM. Từ một căn nhà đơn sơ, sau khi chia tay với người chồng thứ hai, Ngọc đã xây cho cha mẹ căn nhà tường một trệt, một lầu. Chia tay anh thứ ba thì đám em trai của cô đều có xe gắn máy đời mới, không làm gì cũng ăn nhậu ngày này qua ngày khác.

Mới đây, Ngọc đưa về nhà anh chàng thứ tư, sống bằng nghề mua bán xe hơi, bảo đây mới là chồng đích thực. Chưa đầy năm thì cô bảo không thể ở với nhau nữa, vì anh này mượn đầu heo nấu cháo chớ vốn liếng không bao nhiêu. Ngay sau đó, Ngọc đưa về nhà một người đàn ông ngang với tuổi cha cô, bảo đây là chủ một tiệm vàng ở Cần Thơ, mỗi tháng chu cấp cho cô và gia đình 20 triệu đồng.

Nhờ hào phóng như vậy mà ông này giữ quan hệ khá lâu với Ngọc. Tuy nhiên, trong những ngày vắng ông, Ngọc phóng xe lên TP HCM đi chơi với những anh chàng cùng trang lứa với mình. Khi sinh con, cô bảo với ông chủ tiệm vàng đó là con ông để được nhận tiền trợ cấp nhiều hơn nữa.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp