|
Người Việt thoát nạn sóng thần
 |
| Những người may mắn thoát khỏi thảm họa sẽ còn bị chấn động tâm lý nhiều ngày nữa. |
Thoát ra khỏi con sóng thần và về nước an toàn, trong ký ức những người vừa trở về từ Phuket, Thái Lan như mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, vợ chồng anh Trần Sĩ Lộc - Trần Thị Loan còn đầy ắp những hình ảnh kinh hoàng. Họ là những người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần...
Gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Bích tại nhà mẹ đẻ, chị vẫn có vẻ mệt mỏi sau tai nạn và một chuyến đi dài. Dù cơn sóng thần khủng khiếp đã đi qua nhiều ngày, nhưng đối với chị Bích, một người vừa may mắn thoát chết, thì không dễ quên được.
Chị Bích kể, giọng chưa hết bàng hoàng: "Buổi sáng hôm đó, tôi đang đứng phụ bán trong cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm của đứa con cả. Cửa hàng chỉ cách bờ biển Phuket hơn chục mét. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy những chiếc thuyền ngoài biển bị cuốn phăng ra xa. Lúc đó tôi kêu lớn "đóng cửa lại" và chạy vào lấy chiếc túi xách. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cơn sóng lớn ập vào. Tôi tối tăm mặt mũi. Sóng đánh văng tôi lên trần nhà, phá tan bức tường sau cửa hàng và đẩy tung ra ngoài. Kiếng bể, sắt thép gãy đổ đè cả lên người.
Trong cơn hoảng loạn, tôi vơ đại và ôm được một ngọn cây, nhưng cành cây tôi bám víu lại quá yếu, đung đưa như sắp gãy, trên đầu thì dây điện đứt tung. May mắn có một người Thái Lan là bạn hàng bên cạnh bám được ngọn cây to hơn, cúi xuống kéo tôi lên. Sau đó cả hai chúng tôi bám vào lan can của một căn nhà cao tầng rồi leo lên lầu 2 cho an toàn.
Khung cảnh lúc đó thật thê thảm, cả dãy cửa hàng kinh doanh quần áo, quà lưu niệm cho khách du lịch bị sóng đánh sập toàn bộ, xe hơi bị quăng xa đến 40-50 mét, dãy xe gắn máy hàng chục chiếc đậu sát gần chỗ tôi bị sóng cuốn đi đâu mất".
Những cơn sóng khổng lồ kéo ra xa rồi ập vào đến 3 lần, chúng tôi đợi cho nước rút đến ngang bụng rồi mới đi về nhà trọ. Buổi sáng đó thật may mắn là đứa con lớn của tôi còn ngủ ở nhà, đứa con trai nhỏ Võ Thành Duy được một người quen gần đó chở đi chơi, nếu không thì chắc không thoát khỏi cái chết.
Ngay khi về được nhà, tôi lập tức gọi điện bảo con tôi đừng về cửa hàng vì nước vẫn còn rất cao. Tôi được đưa đến Bệnh viện Patong, nhưng số người chết và bị thương đưa vào đây quá đông. Mặc dù tay chân tôi bị đầy những vết cắt nhưng vẫn được bệnh viện xếp vào loại... nhẹ và bắt ngồi chờ. Tôi chỉ biết lấy khăn quấn quanh những vết thương để cầm máu, rồi ngồi như thế đến tận chiều mới được đưa vào băng bó, nghỉ một đêm rồi bệnh viện cho về.
Chỉ trong 1 ngày nhưng xác người được đưa vào bệnh viện này nhiều vô kể, không có đủ giường, người bị thương nằm ngồi la liệt, ai bị nhẹ thì được băng vội vàng, phát thuốc rồi cho về".
Kể đến đây, chị vén tay áo chỉ những vết thương vẫn còn đang băng kín. Chị nói: "Ngực và lưng của tôi vẫn còn rất đau, nhưng dù sao thì còn đỡ hơn bao nhiêu người khác. Thật quá may mắn, tôi không biết dùng lời nào khác để diễn tả tâm trạng lúc này. Tôi cũng cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tạo điều kiện nhanh nhất cho tôi về lại quê hương".
Hai người khác là anh Trần Sĩ Lộc và chị Trần Thị Loan (đều 48 tuổi) cũng vừa thoát chết trở về từ Phuket Thái Lan sau thảm họa sóng thần.
Theo Thanh Niên, hai vợ chồng chị đang sống ở Australia, trên đường về Việt Nam đã ghé qua Phuket để nghỉ mát từ ngày 24/12. Vào sáng 26/12, khoảng 8h30 sáng, khi còn nghỉ trong phòng khách sạn Pathonmerline, đã có hai đợt rung nhẹ nhưng anh chị chỉ nghĩ là do chấn động của các công trường xây dựng gần đó. Đến khoảng 10h sáng, khi đang ăn sáng trên phòng ăn, bất ngờ họ nghe một tiếng nổ lớn.
Ban đầu mọi người nghĩ là có khủng bố nhưng ngay sau đó ba đợt sóng lớn từ bờ biển sau lưng khách sạn đổ ập vào. Chưa đầy 5 phút sau, nước đã tràn ngập cả tầng trệt khách sạn. Mọi người hoảng loạn vội vã chạy ra khỏi khách sạn, leo lên một gò đất cao đối diện. Đường phố lúc này ngập nước khi sóng lớn và nước liên tục đổ vào trong hơn 40 phút.
Hệ thống điện bị mất. Sau đó, mọi người được nghe thông báo đang có động đất và sóng thần, khoảng một giờ sau sẽ xảy ra một đợt sóng lớn khác. Tất cả mọi người được di tản lên ngọn núi cao nhất ở Phuket. Ở đó đã có rất nhiều khách du lịch người châu Âu đang rất hoảng hốt, nhốn nháo tìm người thân.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng chị tìm cách quay lại khách sạn để tìm hành lý. Khi ấy, nhìn thấy có rất nhiều xác người ở trước khách sạn... Phòng nghỉ của hai người ở tầng trệt khách sạn, nước chỉ còn cách nóc... 10 cm, trong phòng bàn ghế, tủ lạnh, hành lý nổi lềnh bềnh. Cạnh sát cửa phòng bên cạnh, họ còn nhìn thấy xác một người đàn ông phương Tây... Thu nhặt xong tất cả những gì còn có thể, ngày 27/12 hai vợ chồng chị Loan về đến Việt Nam và cho đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã chứng kiến...
|