|
Tuần trăng mật kinh hoàng ở Phuket
 |
| Vợ chồng anh Cường - chị Phương đang xem lại những tấm ảnh mình chụp được trong chuyến du lịch bão táp. |
Hai vợ chồng anh Phạm Thúc Hải Cường và chị Ngô Thanh Phương lên kế hoạch đi đến Phuket mà không mua tour của một công ty du lịch nào, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng chuyến đi hưởng tuần trăng mật của mình lại rơi vào đúng thời điểm kinh khủng nhất khi các cơn sóng thần tàn phá Phuket.
Về đến VN tối 27/12 nhưng đến nay họ vẫn chưa tin rằng mình đã may mắn thoát nạn.
Hai anh chị chọn Phuket cho kỳ nghỉ tuần trăng mật kéo dài sáu ngày (21 đến 26/12) của mình. Sáng ngày định mệnh đó (26/12) họ đang ăn sáng ở nhà hàng ngay tầng trệt khu nghỉ mát Merlin Beach ở khu Patong (Phuket) và dự định sẽ làm thủ tục trả phòng lúc 12h để chiều đáp máy bay về Bangkok và sau đó là VN.
Thời tiết hôm đó cũng như những ngày trước rất đẹp: trời cao, trong xanh, gió nhẹ, họ ngồi trong nhà hàng nhìn ra xa. Biển xanh và bình lặng vô cùng. Đến khoảng 9h30, bỗng nhiên có tiếng người la hét giọng hoảng loạn, hàng loạt du khách Tây chạy hớt ha hớt hải từ phía bãi biển lên vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Ngay sau lưng họ một cơn sóng cao đen ngòm, cuốn theo rác rưởi, bùn đất cuồn cuộn lao theo như chực nuốt chửng lấy tất cả mọi người.
“Thấy mọi người hốt hoảng tôi nghĩ rằng khủng bố hoặc đặt bom gì đó chứ không phải động đất, sóng thần", anh Cường kể với Tuổi Trẻ. "Chỉ 2-3 giây sau nước biển trong hồ bơi đã chuyển thành màu đen đục ngầu, nước biển đen ngòm cũng nhanh chóng tràn vào cả nhà hàng mà chúng tôi đang ngồi, vốn dĩ cao hơn khu vực bãi tắm đến gần 5m, cuốn phăng tất cả đồ đạc”.
Không khí trong khu nghỉ mát trở nên hỗn loạn hơn với nhiều tiếng la hét lẫn với tiếng khóc, tiếng mọi người gọi nhau và tiếng hét lớn “upstair, upstair... (chạy lên lầu, chạy lên lầu)”, có những người quá hoảng sợ đã ngất xỉu. Hai vợ chồng anh Cường cũng len lỏi cùng dòng người hối hả chạy lên lầu.
Sóng ùa vào rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút đợt sóng thứ ba đã dâng lên đến khoảng 2m, biến cả khu nghỉ mát và bãi biển xinh đẹp thành bãi bùn, ngổn ngang đồ đạc, cây cối, rác rưởi. Những chiếc xe hơi bị cuốn văng đi như những món đồ chơi bằng nhựa, những tiếng đồ đạc, xe hơi bị cuốn trôi va vào nhau nghe đến rợn người.
Khắp nơi tràn ngập nước, cây cối và bùn lầy. Cả khu nghỉ mát lúc này nghe nói có đến 700 người, mọi người kéo nhau lên trú an toàn trên tầng ba tòa nhà của khu nghỉ mát.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc là làm thế nào để thoát ra khỏi tòa nhà này vì sợ nguy cơ tòa nhà sẽ bị đổ sập nếu có thêm vài trận sóng thần nữa”, anh Cường kể. Cùng với một nhóm khách khoảng 30 người, hai vợ chồng anh cùng lội bì bõm qua một quãng đường hơn 100m đầy bùn và nước ngập trên đầu gối để băng lên một ngọn đồi gần đó tìm chỗ trú an toàn hơn.
“Chúng tôi ngồi ở trên ngọn đồi đó đến tận 20h tối, tinh thần căng thẳng vô cùng vì lo sợ sẽ có những dư chấn tiếp theo hoặc sẽ còn những cơn sóng thần khác kéo đến”. Do anh Cường may mắn còn giữ được chìa khóa phòng nên đến buổi chiều anh đã quay về phòng nghỉ ở khu nghỉ mát để lấy hành lý và giấy tờ tùy thân.
"Lúc về đến nơi chẳng còn ai ở lại khu nghỉ mát. Tôi không thể nào nhận ra nơi mà mình đã từng ở, quang cảnh hoang tàn, ngổn ngang, vườn hoa xinh đẹp và toàn bộ khu nghỉ mát đã bị chìm dưới biển bùn đất", nhìn vào tấm ảnh anh Cường thở dài.
“Hơn 20h đêm có những nhóm tình nguyện mang xe tải đến đưa tất cả chúng tôi về Patong (cách khu nghỉ mát khoảng 3km). Suốt quãng đường đi chúng tôi chỉ còn nhìn thấy cảnh hoang tàn, bùn đất, nhà sập, xe cộ đồ đạc nằm vắt vẻo trên các đống đổ nát... thay những cảnh đẹp như thiên đường của khu bãi biển Patong và khu vui chơi, ăn uống sầm uất mà chúng tôi đã từng nhìn thấy cách đó không lâu”.
|