Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Sao lại hạn chế cho vay tiền
Sao vẫn thu phí tạo mới thẻ
Muốn lập tài khoản tại ngân hàng
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
 
Thứ bảy, 18/9/2004, 08:19 GMT+7

The Sun chơi khăm hạ viện Anh

Anthony trong vai hầu bàn thủ tướng Prescott.

Phóng viên Anthony France của tờ The Sun (Anh) đã đưa trót lọt vào tòa nhà Hạ viện một quả bom! Điều đó đồng nghĩa với việc anh chàng có thể cho nổ tung Hạ viện bất cứ lúc nào anh ta muốn và cũng có nghĩa là Hạ viện Anh đã bị vuốt mặt một cái!

May thay đó chỉ là bom giả, được thiết kế y hệt bom thật với đầy đủ dây dẫn, ngòi nổ, đồng hồ định giờ (chỉ không có chất nổ). Ba tuần trước, France đã được tuyển vào làm việc tại bộ phận cung ứng thực phẩm cho tòa nhà này.

Đây là sự cố an ninh thứ hai trong tòa nhà Hạ viện Anh trong chưa đầy một tuần. Mới ngày 15/9, an ninh tòa nhà đã không ngăn được ít nhất năm người phản đối quyết định bãi bỏ săn cáo khi họ xông được vào tận phòng họp của các nghị sĩ.

France kể anh đã được phục vụ Phó thủ tướng Anh John Prescott ăn trưa: "Tôi đứng cách ông Prescott trong Hạ viện chỉ 60cm và có thể cho ông ta nổ tung tại chỗ. Tôi xoay được một chân bồi bàn nhờ giấy tờ giả. Nhờ đó tôi có thể tiếp cận dễ dàng ngài phó thủ tướng. Ông ta cũng như nhiều nhân vật quan trọng khác mà tôi gặp trong suốt 11 ngày làm việc, không ai biết tôi là người mới... Còn hôm qua, chỉ một ngày sau khi các thành viên của Hội Săn cáo tấn công tòa nhà, tôi đã mang vào đây một quả bom. Nếu là khủng bố, tôi đã có thể đặt bom ở đâu tùy thích, nhà vệ sinh hay nhà hàng, nơi tôi làm việc... Tôi đã có thể giết hàng trăm nghị sĩ trong phòng họp".

France và quả bom 200gr trong gót giày.

The Sun nói chẳng ai buồn kiểm tra giấy tờ (giả) của France, và cú chơi khăm này cho thấy những lỗ hổng đáng ngại trong tổ chức an ninh của quốc hội.

Theo Sky News, chủ tịch Hạ viện Anh Peter Hain đã "nổi khùng" khi biết tin này. Ông đã ra thông cáo chính thức thú nhận nỗi lo của The Sun là có thật: "Công tâm mà nói, The Sun đã giúp Hạ viện khi chỉ ra rằng kiểu tấn công cũ rích, nghiệp dư đó vẫn có thể là một mối đe dọa ngay trung tâm của nền dân chủ chúng ta".

Theo Tuổi Trẻ, đây là lần thứ hai The Sun "nắn gân" an ninh Anh. Lần trước là cách đây ba tuần, France đã lọt được vào sân bay nhờ xin một chân bốc vác tại bộ phận vận chuyển.

France mang một khuôn bom lên chiếc Boeing 737 chở 220 hành khách tại sân bay Birmingham. Khi còn một mình trong khoang hành lý, France đã "gài" quả bom lên thành máy bay và chụp ảnh.

France kể bộ phận rà kim loại đã phát hiện "bom" của anh, nhưng vẫn cho anh đi qua sau khi anh giải thích là trong giày mình có miếng chêm kim loại. "Quả bom" mà France mang lên máy bay chỉ nặng 200gr nhưng đủ để xé chiếc máy bay ra từng mảnh.

"Nếu là Bin Laden, tôi có thể dễ dàng sát hại 220 người", France viết. Sau khi The Sun (24/8) đăng bài báo của France, chính quyền Anh tuyên bố sẽ cho điều tra khẩn hệ thống an ninh sân bay.

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp