Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Người mẹ đẩy xe cho con tới giảng đường.
 
Một sinh viên bị điện giật chết khi lội qua đường.
 
Đòi đền mới ôtô vì xe bị ngập.
Cháy xưởng sản xuất đèn ở đường Võ Thị Sáu.
Những chủ nhân bé nhỏ của Nhà Trắng.
Giảm thêm 1.000 đồng mỗi lít xăng.
 
Thứ sáu, 17/9/2004, 11:14 GMT+7

'Alkazar' hát đám ma

Hình mang tính minh hoạ.
Hình mang tính minh hoạ.

“Cô” mang tên Thanh Loan mặc chiếc áo hai dây để lộ nửa cặp ngực bơm “đẫy đà”, còn cô Ngọc Huyền mặc quần jean bó sát hiện rõ cặp mông lý tưởng còn hơn cả ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng thế giới J.Lo. Ai cũng trang bị di động hợp thời trang và chạy toàn xe Dylan, Space và @...

Hai đêm nay, một khu phố ở quận 1, TP HCM có đám tang của một thanh niên chết vì tự tử. Tiếc thương cho người thanh niên kia, gia đình đã mời một nhóm nhạc toàn dân pê-đê (khoảng hơn 10 người) về để hát “góp vui” thay vì thuê một đội kèn trống tiễn đưa linh hồn người chết. Suốt hai đêm, mọi người trong khu phố đều mất ngủ vì chương trình ca nhạc “tạp pí lù” đa dạng về thể loại: hài, tân cổ giao duyên… và cả múa lửa do các diễn viên pê-đê “bao thầu”. Hai đêm liền chương trình được diễn ra từ 11 giờ đêm và kéo dài đến tận 3 giờ sáng. Nhiều người hiếu kỳ đã đến xem kín hết đường đi của khu phố.

Mấy ca sĩ pê-đê này mặt mày và thân hình đều được đầu tư chỉnh sửa 100% thật hoàn hảo với những vòng đo lý tưởng, đi hát đám tang mà các “nghệ sĩ” này mặt trát cả ký phấn son lượn qua lượn lại tươi cười như đang dự đám cưới, trên người họ mặc những phục trang như các ca sĩ chuyên nghiệp. “Cô” mang tên Thanh Loan mặc chiếc áo hai dây để lộ nửa cặp ngực bơm “đẫy đà”, còn cô Ngọc Huyền mặc quần jean bó sát hiện rõ cặp mông lý tưởng còn hơn cả ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng thế giới J.Lo. Ai cũng trang bị điện thoại di động hợp thời trang và chạy toàn xe Dylan, Space và @...

Chương trình khá quy mô với một dàn nhạc khá đầy đủ, buổi diễn sinh động hơn với sự có mặt của một anh chàng pê-đê dẫn chương trình vui tính đến độ thô thiển. Anh giới thiệu: "Ở đây không có Tam ca áo trắng, không có Tam ca ba con mèo mà chỉ có song ca hai con chó. Đây, chó đốm và chó mực” và đưa tay chỉ về phía hai cô pê-đê đang bước lên sân khấu, hoặc: “Và sau đây là ca sĩ Thanh Thảo người mẫu quảng cáo cho nhà vệ sinh chợ Thị Nghè, người mẫu Tê Giác sẽ múa minh họa”… Còn nhiều câu nói thiếu văn hóa đến rùng mình mà chỉ có những nghệ sĩ này mới có thể thốt ra trước mặt khán giả. Thế mà họ cũng nhận được tiếng cười và những tràng vỗ tay hưởng ứng của những kẻ vô công rỗi nghề ngồi xem. Những cái lắc mông, uốn éo thật khêu gợi của cô ca sĩ pê-đê mang tên Thanh Thảo được sự khuyến khích của một đám khán giả nam đã có chút men rượu.

Nói đi cũng phải nhìn lại, quả thật mấy ca sĩ pê-đê này có giọng hát cũng khá mượt mà, mới nghe thì không khác gì ca sĩ. Nghe lâu thì mới phát hiện được cái giọng khác thường nửa nam nửa nữ. Họ diễn xuất cũng không đến nỗi tồi, tự nhiên và thuần thục nhưng quá lố bịch qua những câu “phang” không sạch sẽ và thiếu tế nhị. Trong đoạn trích mà anh dẫn chương trình giới thiệu là Bao Công xử án Quách Hòe có đoạn: "Ê, quỳ xuống con đĩ mập”, rồi: “Quách Hòe, mày ăn cái giống gì mà mập quá zậy?” nghe mà lạnh tóc gáy. Sở trường của các nghệ sĩ pê-đê này có lẽ là các bản nhạc vàng.

Theo Người Lao Động, rất nhiều người tự hỏi không hiểu gia đình của người thanh niên nằm trong quan tài kia nghĩ gì mà lại mời nhóm nhạc này về? Họ đang đau buồn hay vui mừng đưa tiễn người thân? Nhiều người cứ băn khoăn mãi, không biết có nên gọi đây là một nghệ thuật mới tại thành phố hay không bởi những đám tang tương tự như thế đã diễn ra không ít tại thành phố. 


 
 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp