|
Hậu trường offline
 |
| Sau "chát" là con đường đến "khách sạn 0h"... (Ảnh minh họa). |
Ăn theo những điểm chat đêm là những “khách sạn 0h” chuyên phục vụ những “cuộc tình mạng”. Những khách sạn này có đặc điểm: Chỉ đông từ nửa đêm về sáng. Đường đi của các cuộc tình mạng thường là: 0h đi chát, 2h đi ăn “cơm ma”, 3h vào khách sạn, 6h là “bye bye”...
2h sáng, trên đường Trần Quang Khải, một con đường có nhiều điểm chat nhất ở TP HCM. Cũng như mọi điểm chat khác, ở đây có 2 “khu”. Khu chat "bình dân" không ngăn phòng thì ồn ào và đầy khói thuốc. Khu chat “vương giả” giá cao hơn (10.000 đồng/h), nhưng biệt lập và thoải mái.
Phòng số 3 của một cửa hàng chat, có 8 máy đời mới, với những trang thiết bị đầy đủ: webcam, headphone, videpclip, phần mềm gọi quốc tế... Gọi là phòng biệt lập nhưng các chỗ ngồi được bố trí kín đáo bằng những ô ngăn cao quá đầu người.
Cô gái mặc áo đen, váy ngắn hồng ngồi xéo bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên mở nút áo hướng về webcam thả những lời “ong bướm” ỡm ờ qua headphone. Những tiếng thì thầm tán tỉnh nhau qua “chat voice” trong phòng nghe mỗi lúc một rõ, cả tiếng cười rúc rích và nũng nịu. Sau vài cái “nick” ra chiều hẹn hò, màn hình đã tràn ngập những lời mời chào, suồng sã. Kèm theo đó là những hình ảnh gợi tình và lộ liễu. Nhiều cô còn cho xem mặt, nét mặt còn non choẹt.
Một dân chơi chuyên nghiệp cho PV Công An Nhân Dân biết : “Đi chơi từ 0h không sợ bị kiểm tra và các khách sạn cũng dễ tính không hỏi giấy tờ lôi thôi”. Nhiều khách sạn chẳng cần chứng minh thư nhân dân, chỉ cần giấy phép lái xe, thẻ cán bộ hoặc một cái thẻ gì đấy có dán hình cũng OK!”. Vì thế khách chơi đêm thường “cắm” giấy tờ kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Một trinh sát hình sự kể, trong một lần phá án mại dâm, khi khách sạn trình tấm thẻ qua đêm của một gái mại dâm, đọc những dòng trên thẻ ai cũng phải ngạc nhiên, vì người đẹp này là phó phòng kế toán một công ty lớn? Nhưng khi bảo cô ghi bản tường trình thì “tay viết chữ o miệng méo theo chữ o...”. Giải thích vì sao cô lại có tấm thẻ đó, cô nàng trả lời rằng tại em nhặt được nên cô dán hình vào.
Dân chơi đêm thường xuyên vào khách sạn sau 24h và rời đó trước giờ làm việc buổi sáng nên các khách sạn khá "khỏe". Ngoài các “khách sạn 0h”, "bướm đêm" thường xuyên “đậu” ở những tuyến đường tối vắng. Nhưng ở đây là chỗ làm ăn riêng của những cô nàng “hifi” đực rựa.
Không cần lên mạng “khoe hàng”, vì đâu có mà khoe, cứ nhập nhoạng ánh đèn các “bướm hifi” tha hồ bắt mồi. Cũng lả lướt váy đầm, áo dây, nhiều anh tưởng “người mẫu hoàn cảnh” xáp vô mới tá hỏa toàn là “hifi”. Những “cô nàng hifi” này thường tập trung nhiều ở các phố Tây.
Đêm đêm đi qua các đường Đồng Khởi, Phạm Ngũ Lão, cầu Thị Nghè vẫn thấy các cô "hifi" váy áo lộng lẫy, phấn son lòe loẹt mỉm cười, ưỡn ngực mời khách...
|