Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Các bài liên quan
Có được tính lãi thời gian quá hạn
Có được gửi vào tài khoản cá nhân
Thông tin về lãi suất tiết kiệm
TƯ VẤN ĐỒ GIA DỤNG
Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây
Phá thai bằng que.
Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá.

Đời trai nhảy.

Nỗi đau của mẹ cô gái bán quần áo bị giết.
 
Thứ tư, 15/9/2004, 15:24 GMT+7

Hội Ya-ma-ha-ha

Dàn đồng ca U60-70 đang tập hát.

Cứ 4h chiều thứ hai và thứ tư, ai có dịp đi ngang hẻm 135 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM, sẽ nghe thấy những giai điệu cách mạng phát ra từ ngôi nhà nhỏ trong hẻm. Tiếng hát ấy cất lên từ dàn đồng ca U60-70, thành viên Hội người cao tuổi phường Cầu Ông Lãnh.

Hội có cái tên thật lạ: "Ya-ma-ha-ha". Cụ Sáu Bình, Hội trưởng, hóm hỉnh dịch lại là hội "già mà ham hát". Cụ Bình cho biết, tiền thân của hội là câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi ở phường. Sau khi tập hát chung với nhau một thời gian, các cụ mới phát hiện nhiều người rất mê hát. Thế là Hội Ya-ma-ha-ha ra đời. Hiện số thành viên của Hội là 20, gồm toàn các cụ trên 60 tuổi.

Vào ngày thứ hai, thứ tư hằng tuần, phòng khách nhà cụ Sáu Bình lúc nào cũng chật cứng các cụ đến tham gia tập hát. Mặc dù tuổi cao, giọng không còn tròn vành rõ chữ như hồi tuổi trẻ, song các cụ say sưa luyện tập những bài hát như Trường làng tôi, Con kênh xanh xanh, những bài ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

Theo VnEpress, từ khi hội được thành lập, mỗi dịp lễ tết, phường Cầu Ông Lãnh có thêm những tiết mục do các cụ tham gia biểu diễn. Ông Tiên, sống ở hẻm 135 Trần Hưng Đạo, tâm sự, trước nay chỉ được xem nhóm nhạc trẻ, thiếu nhi biểu diễn, nhưng nay lại thấy cả các cụ già trên sân khấu nên ông rất bất ngờ. Ông Tiên rất thích hội hát này và cho biết thêm, hội Ya-ma-ha-ha không chỉ được "ái mộ" trong phường mà các quận lân cận và thành phố cũng mời hội đi diễn liên tục.

Thày Lâm Đức Vinh, người dạy hát cho các cụ, cũng tỏ ra rất khâm phục những "học trò" đáng kính của mình. Thày Vinh cho biết, khi được phường mời đến dạy thanh nhạc cho các cụ, thày thấy rất bất ngờ vì nghĩ người già mà còn tập hát làm chi! Nhưng khi đến nhìn các cụ say sưa hát, thày lại nghĩ khác.

Không chỉ đơn thuần tập hát để biểu diễn, ca hát còn giúp các cụ "sống vui, sống khỏe, sống có ích" theo phương châm của Hội người cao tuổi. Bà Thạch (60 tuổi), nhóm trưởng, tâm sự: “Bây giờ tôi cũng già rồi, gia đình lại đơn chiếc chẳng có ai, đến đây tham gia với Hội cho bớt quạnh quẽ”.

Nói về nhóm nhạc của mình, cụ Sáu Bình khoe: “Hội đã được quận, thành phố trao tặng không biết bao nhiêu bằng khen! Tụi tui già nhưng đâu đã là vô dụng". Cụ cho biết thêm, sắp tới sẽ mở rộng hội để thu nạp thêm thành viên.

 
 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp