|
Trai 'đào mỏ'
Hường không phải là nạn nhân duy nhất của người đàn ông đào hoa này. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đã có ít nhất 5 phụ nữ là nạn nhân của Mạnh với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 500 triệu đồng, trong đó có 3 người từng là người tình của Mạnh...
Cuối tháng 5, chị Đỗ Thị Thanh Hường trú tại Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội đã làm đơn tố cáo người tình của mình là Nguyễn Quang Mạnh, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo trình bày của chị thì Mạnh đã dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt của chị 5.500 USD.
Chị Hường quen biết Mạnh vào khoảng cuối năm 2002, qua một người bạn gái tên là Dung ở phố Đỗ Hành. Mãi sau này chị mới biết thật ra Mạnh không phải là bạn bè thân thiết của chị Dung mà Mạnh chủ động làm quen với chị Dung, giới thiệu gia cảnh, vị trí công tác của mình và có nói rằng Mạnh đang muốn bán đất để lấy tiền làm ăn kinh tế. Do không hiểu biết về lĩnh vực này nên chị Dung đã giới thiệu Minh đến gặp chị Hường.
Từ đó, hai người quen biết nhau và ngày càng trở nên thân thiết. Mạnh nói rằng hiện đang làm đội trưởng ở một công ty cổ phần tiếng tăm; Mạnh có rất nhiều nhà đất, có nhiều tiền gửi trong ngân hàng, nắm giữ cổ phần trong công ty. Nhưng, theo lời kể của Mạnh thì tuy giàu có như vậy nhưng cuộc sống riêng lại rất buồn vì vợ chồng không hạnh phúc, hai vợ chồng đã ly thân gần 10 năm. Mạnh còn nói rằng, nếu không vì sự thành đạt của hai đứa con thì vợ chồng đã ly dị từ lâu.
Mãi sau này, kết quả điều tra của cơ quan chức năng đã khiến chị Hà và những nạn nhân khác của Lương Quang Mạnh ngỡ ngàng. Ấy là cuộc hôn nhân của Mạnh hoàn toàn bình thường. Vợ Mạnh kém Mạnh một tuổi, làm việc tại một tổng công ty lớn cùng ngành với Mạnh. Hai con của Mạnh đều đã lớn, cô con gái lớn đang làm việc cùng tổng công ty với mẹ và cậu con trai út hiện đang học đại học ở nước ngoài. Nhưng vào thời điểm làm quen với Mạnh thì chị Hường tin và thông cảm trước hoàn cảnh riêng éo le mà Mạnh vẽ ra. Sự thông cảm cũng có nguyên do từ chính bản thân chị Hường vì tuy cuộc sống vật chất của chị Hường thì dư giả nhưng cuộc sống vợ chồng của chị Hường lại không mấy tốt đẹp. Trước khi quen Mạnh, chị đã ly dị chồng, một mình đi về lẻ bóng.
Từ chỗ quen biết giao dịch làm ăn, hai người cùng cảnh ngộ dần dà trở nên thân thiết. Mạnh tỏ ra có tình cảm đặc biệt với chị Hường, chăm sóc chị rất chu đáo. Với chị Hường, Mạnh luôn thể hiện bản thân là một người đàn ông có học và giàu có. Mạnh còn luôn tỏ ra là một công chức mẫu mực, được cơ quan tín nhiệm giao cho công việc ký kết hợp đồng làm ăn lớn với nước ngoài. Chị Hường tin Mạnh hay nói đúng hơn là tin vào những gì Mạnh đã thể hiện.
Sau một thời gian thân thiết, một hôm nhằm đúng vào ngày thứ bảy, Mạnh tới hỏi vay chị Hường 10.000 USD. Mạnh bảo anh ta cần phải có ngay số tiền này để nộp thuế cho một lô hàng mới nhập từ Nga về mà hôm nay lại là ngày thứ bảy, các ngân hàng đều đóng cửa nên anh ta không thể rút tiền từ tài khoản cá nhân của mình được. Nể tình, chị Hường đã rút hầu bao đưa cho Mạnh vay 5.500 USD. Nhưng rồi, sau khi vay được tiền, Mạnh bỏ đi mất tăm, không đến với chị Hường nữa...
Bây giờ, trong tay chị Hường có một giấy khất nợ viết tay của Mạnh. Trong đó, Mạnh hẹn sẽ trả tiền cho chị tại một số nhà mà sau khi tìm hiểu ra chị mới biết đây chỉ là một địa chỉ "ma". Cùng thời điểm đó, chị Dung - người bạn gái đã đưa Mạnh đến làm quen với chị Hường - cũng đã nắm được một số thông tin về Mạnh nên đã hoảng hốt gọi điện báo tin cho chị Hường nhưng đã muộn vì lúc này chị Hường đã bị lừa...
Song, theo An Ninh Thế Giới, chị Hường chưa phải là nạn nhân duy nhất của Mạnh. Trước đó Mạnh đã làm quen với chị Việt Hà ở một đoàn nghệ thuật tại Hà Nội. Sau khi quen biết Việt Hà, Mạnh cũng vẽ ra tình cảnh hôn nhân gia đình éo le mà Mạnh đang phải chịu đựng để rồi sau đó đặt vấn đề quan hệ tình cảm với chị. Một thời gian sau khi hai người đã có quan hệ tình cảm với nhau, Mạnh hỏi vay chị Hà một ít tiền để làm ăn. Chị nói không có tiền, Mạnh bảo chị đi vay hộ chỉ vài hôm là Mạnh sẽ trả ngay. Tin lời Mạnh, chị đã vay của một số người trong cơ quan được cả thảy 80 triệu đồng để đưa cho Mạnh.
Sau khi vay được tiền, Mạnh đánh bài chuồn. Chị Hà đau khổ, đi tìm Mạnh ở khắp nơi cuối cùng cũng chỉ đòi lại được có 42 triệu đồng. Hiện chị vẫn còn giữ tờ giấy biên nhận nợ viết tay của Mạnh.
Cũng giống như chị Hường và chị Việt Hà, chị Hoàng Thị Huệ ở quận Tân Bình, TP HCM cũng là một nạn nhân đau khổ của Mạnh. Sau khi làm quen và có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị Huệ, nhằm vào ngày thứ bảy, Mạnh tìm tới chị hỏi vay tiền. Mạnh bảo cần tiền để mua sò huyết ở Minh Hải cho cơ quan nhưng ngày thứ bảy ngân hàng nghỉ nên không rút được tiền. Nể tình, chị đã vay của một người quen 35 triệu đồng và 3.000 USD để đưa cho Mạnh. Sau đó, Mạnh không quay lại trả tiền cho chị như đã hứa. Chị Hoàng Thị Huệ đã phải lặn lội ra Hà Nội nhiều lần đòi nợ ráo riết Mạnh mới trả cho chị 1.400 USD. Chị đã phải bán đất của gia đình đi để trả nợ thế cho Mạnh. Hiện việc này đã vỡ lở, gia đình chị có nguy cơ tan vỡ.
Không chỉ lừa tiền của những người tình, Mạnh còn lợi dụng uy tín của công ty đang làm việc để lừa đảo của những người có nhu cầu tìm việc làm. Qua một người quen ở phố Lương Văn Can, hai chị Tuyết ở Vọng Đức và Nhung ở Hàng Bài đã quen biết Mạnh. Mạnh tự xưng mình là đại diện của công ty, nắm giữ nhiều cổ phần của công ty. Mạnh gợi ý nếu hai chị có vốn góp cổ phần vào công ty thì Mạnh sẽ bố trí được việc làm cho hai chị. Tin lời Mạnh, hai chị đã huy động tiền bạc của gia đình và đem cả nhà đi thế chấp để vay tiền ngân hàng để có tiền đưa cho Mạnh. Chị Tuyết đã đưa cho Mạnh 268 triệu đồng và 11.000 USD còn chị Nhung thì đưa 150 triệu đồng. Nhưng sau đó Mạnh không những không lo được việc làm cho hai chị mà còn không chịu trả lại toàn bộ số tiền mà hai chị đã đưa. Mạnh mới chỉ trả cho hai chị một phần, vẫn còn nợ lại chị Tuyết 170 triệu đồng và 6.000 USD và nợ chị Nhung 58 triệu đồng.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
|