Chàng đô vật có cánh tay của Popeye
Matthias Schlitte, 22 tuổi, người Đức có bắp tay phải vạm vỡ khác thường, giúp anh vô địch trong các cuộc thi vật tay trong nước. Điều kỳ lạ là cánh tay trái của anh lại rất nhỏ bé.
Chỉ một bên tay của Matthias Schlitte có cơ bắp cuồn cuộn, to vượt trội những cánh tay bình thường. Bắp tay phải của anh có số đo gần 46 cm và đối lập hoàn toàn với cánh tay trái nhỏ bé.

|
| Matthias Schlitte với cánh tay phải vạm vỡ. Ảnh: Daily Mail. |
Mặc dù có sự tương phản kỳ quặc này, cánh tay mạnh mẽ giống thủy thủ Popeye trong phim hoạt hình của Matthias giúp anh chiến thắng hàng loạt giải đấu, bao gồm giải Iron Curtain Armwars ở Blackburn và giải Vô địch Đức ở Haltern trong năm nay.
|

|
| Matthias Schlitte (phải) giành vô địch từ khi 16 tuổi. Ảnh: Daily Mail. |
Theo Daily Mail, Matthias bắt đầu tham gia môn thể thao này từ khi anh 16 tuổi. Anh tâm sự: "Liên tưởng đầu tiên của nhiều người về vật tay là những bàn ướt đẫm bia trong quán bar và các thủy thủ say khướt. Điều đó hoàn toàn sai lầm".
|

|
| Matthias Schlitte có đôi tay mạnh mẽ như thủy thủ Popeye. |
Về thời điểm bắt đầu sự nghiệp, Matthias kể: "Năm 2004, một quán bar nhỏ ở Haldensleben tìm kiếm các lực sĩ có cánh tay khỏe nhất trong vùng. Đây chính là cuộc thi đấu đầu tiên của tôi và mở ra sự nghiệp vật tay. Không hề hiểu biết hay từng tập luyện, tôi hoàn toàn là một tay đấu nghiệp dư tham gia hạng 90 kg, trong khi chỉ mới 16 tuổi với cân nặng 65 kg. Ban đầu, những người lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn cười mỉa vì tôi quá nhẹ. Nhưng sau khi tôi giành chiến thắng, thái độ của họ lập tức thay đổi".
|

|
| Cánh tay của Matthias Schlitte (phải) to hơn hẳn những cánh tay bình thường. Ảnh: Daily Mail. |
Hoài Vũ