|
Tây Ban Nha bị Mỹ quật ngã
Bóng đá hấp dẫn vì những bất ngờ ngoài dự đoán. Mỹ thắng Tây Ban Nha 2-0 tại bán kết Confederations Cup 2009 là một trường hợp như thế nhưng nếu dựa vào cục diện trên sân, thất bại của đội tuyển đương kim vô địch châu Âu không thể gọi là bất ngờ.

|
| Thủ môn của Mỹ, Tim Howard đang an ủi Fernando Torres. Ảnh: Getty Image. |
Tây Ban Nha có lẽ hơi chủ quan khi gặp đối thủ phải nhờ “phép lạ” mới lọt được vào bán kết Confederations Cup 2009. Thật vậy, Mỹ đã khởi đầu vô cùng tệ hại tại giải này khi thua Italy 1-3, sau đó thua tiếp Brazil 0-3 trước khi thắng Ai Cập 3-0. Nếu không nhờ Brazil thắng Italy với tỷ số vừa đủ 3-0, Mỹ đã bị loại sớm. Tuy nhiên, bây giờ đội bóng của Jozy Altidore đã có mặt ở trận chung kết.
Altidore được CLB mạnh của xứ sở bò tót là Villarreal mua với giá 7 triệu bảng vào đầu mùa giải 2008 - 09 nhưng không được thi đấu nhiều. Tiền đạo 19 tuổi này đã chứng tỏ giá trị của mình khi chơi rất xuất sắc trước tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu rạng sáng nay. Với sự xông xáo và khôn ngoan của Altidore trên hàng tiền đạo, Mỹ tấn công ngay từ đầu trận khiến Tây Ban Nha vô cùng lúng túng. Chỉ trong vòng 8 phút đầu tiên, đội bóng “chiếu dưới” đã có 4 cơ hội khá tốt mà đáng kể nhất là pha volley theo kiểu “ngả bàn đèn” của Davies cùng cú sút sệt chéo góc từ rìa vùng cấm địa của Demsey.
Hàng thủ Tây Ban Nha, với cặp trung vệ của đội vô địch Champions League Barcelona là Pique và Puyol, liên tục phạm sai lầm trong kèm người và tổ chức bọc lót khiến thủ môn Iker Casillas rất vất vả phán đoán các pha tấn công chớp nhoáng của Mỹ. Điều phải đến đã đến ở phút 27 khi Mỹ mở tỷ số trận đấu. Không ai khác ngoài Altidore tỏa sáng với pha đột phá qua Capdevila kết thúc bằng cú sút chuẩn xác từ ngoài khu 16m50 làm bó tay Casillas.

|
| Niềm vui chiến thắng của Altidore. Ảnh: AP. |
Tây Ban Nha bị dẫn 0-1 và chơi khá tồi trong 45 phút đầu tiên, với tình huống đáng chú ý nhất là cú sút nhanh của Fernando Torres nhưng thủ môn Tim Howard của Mỹ cản được. Trước đó, trợ lý trọng tài đã phát cờ việt vị nhưng Torres có vẻ chưa việt vị. Howard là một trong những người hùng của Mỹ khi 8 lần cản phá thành công các pha dứt điểm của Torres và David Villa.
Howard và các cầu thủ Mỹ đã chơi một trận xuất thần. Bất chấp những nỗ lực tấn công cùng những điều chỉnh chiến thuật, con người của Tây Ban Nha trong hiệp 2, Mỹ chẳng những vẫn không thủng lưới mà còn ghi bàn quyết định chiến thắng 2-0 ở phút 74. Sự hớ hênh của hàng thủ Tây Ban Nha tạo cơ hội cho Demsey ghi bàn khá dễ dàng chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp của đội tuyển xứ đấu bò. Kỷ lục 35 trận bất bại liên tục (kể từ trận thua Romania 0-2 vào năm 2006) của Tây Ban Nha cũng đã chấm dứt.

|
| Nỗi buồn của Casillas. Ảnh: Getty Image. |
Giả Sơn
|