|
Italy sạch bóng ở Champions League
Chơi không hay nhưng vẫn giành chiến thắng, đó là nét mới của Arsenal. Trong khi đó, AS Roma chỉ có thể tự trách mình vì không tận dụng được ưu thế dẫn bàn sớm và lợi thế sân nhà.

|
| Nỗi buồn trên gương mặt của Totti (trái) và Alberto Aquilani. Ảnh: Reuters. |
Nỗi buồn nhỏ của AS Roma cũng chính là nỗi buồn lớn của bóng đá Italy: lần đầu tiên sau 7 năm không có đại diện nào ở vòng tứ kết Champions League. AS Roma là CLB Italy tiến gần đến vòng tứ kết Champions League mùa này nhất, tiếc là Francesco Totti và đồng đội đã không vượt qua được chính mình. Ngược lại, Arsenal đã thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh hiếm thấy nơi đội bóng Anh này. Chiến thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu chứng tỏ Arsenal không còn là đội bóng yếu về tâm lý thi đấu như biết bao lần trong quá khứ họ để vuột chiến thắng trong tầm tay hoặc thất bại ở loạt “đấu súng” (như ở trận chung kết UEFA Cup năm 2000).
Ưu thế 1-0 mà Arsenal tạo được ở lượt đi nhanh chóng không còn khi AS Roma mở tỷ số ngay phút thứ 9. Totti dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vẫn chơi khá tốt. Chính từ đường chuyền của thủ quân AS Roma từ cánh trái, trung vệ Juan lặng lẽ xuất hiện sút bóng vào góc gần hạ thủ môn Manuel Almunia của Arsenal.
Công bằng mà nói, AS Roma khá xui xẻo. Trước khi ghi bàn, Juan đã phải rời sân ở phút thứ 5 vì đau cơ. Hậu vệ người Brazil này kịp thời trở lại và lập công cho đội nhà song đã phải rời sân ở phút 28 vì chấn thương tái phát. AS Roma mất cặp trung vệ hay nhất của mình (Philippe Mexes bị cảm không thể ra sân) khiến HLV Luciano Spalletti buộc lòng đưa hậu vệ trái John Arne Riise vào giữa đá trung vệ.
Chính sự lóng ngóng của Riise suýt khiến AS Roma trả giá ở phút 58 nhưng Eboue đã không kiến tạo được đường chuyền thuận lợi cho Bendtner sau pha đi bóng thần tốc ở cánh phải. Hàng thủ xộc xệch của AS Roma tạo cơ hội cho Van Persie, Toure và Diaby thử tài thủ môn Alexander Doni nhưng các pha dứt điểm của các chân sút Arsenal đều thiếu chuẩn xác hoặc khá “hiền lành”. Về phía AS Roma, Motta và Taddei có cơ hội mười mươi nhưng lại không thắng được Almunia ở các pha đối đầu trực tiếp trong hiệp 1. Cơ hội đáng kể cuối cùng của trận đấu diễn ra ở phút 79 song Baptista (AS Roma) lại kết thúc vụng về để lại sự luyến tiếc lớn cho các tifosi đội chủ nhà.
Trận đấu phải diễn ra thêm 30 phút hiệp phụ nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Đến loạt sút luân lưu, Arsenal thắng 7-6. Eduardo (Arsenal) sút hỏng ngay loạt sút đầu tiên, đến loạt sút thứ nhì Vucinic (AS Roma) sút hỏng. Arsenal vào tứ kết (cùng với Chelsea, MU, Liverpool, Barcelona, Villarreal, Porto, Bayern Munich) sau khi Max Tonetto (AS Roma) sút vọt xà ở loạt sút thứ 8.
Đội hình thi đấu:
As Roma: Doni; Motta, Diamoutene, Juan (Baptista 28), Riise; Brighi (Montella 119), Pizarro, Tonetto; Vucinic, Taddei (Aquilani 94); Totti.
Arsenal: Almunia; Sagna, Clichy, Toure, Gallas, Nasri, Denilson, Eboue (Walcott 74), Diaby, Bendtner (Eduardo 85), Van Persie
Giả Sơn
|