Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 11/3/2009, 08:45 GMT+7

'Bà đầm già' chẳng thể hồi xuân

Trận đấu được chờ đợi nhất và hấp dẫn nhất ở lượt trận rạng sáng nay đã kết thúc với nhiều kịch tính. Juventus rất đáng khen vì nỗ lực 2 lẫn dẫn trước song Chelsea đã chứng tỏ bản lĩnh của đội á quân châu Âu khi rời sân Grande Torino với 1 trận hòa.

Del Piero (ảnh) và Iaquinta giúp Juventus hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng đội bóng thành Turin lại không thể giành được chiến thắng. Ảnh: Telegraph.

Dẫu sao thì Bà đầm già Juve (thua Chelsea 0-1 ở lượt đi) cũng có quyền tự hào về chính mình vì đã không đầu hàng trước những khó khăn ngay trước giờ bóng lăn. Chấn thương của Momo Sissoko, Cristiano Zanetti, Mauro Camoranesi, Paolo De Ceglie và Nicola Legrottaglie khiến Claudio Ranieri càng eo hẹp trong sự lựa chọn nhân sự song HLV này đã không nao núng và đầy quyết đoán khi chọn phương án tấn công tổng lực (trong sơ đồ 4-3-3) với một sự mạo hiểm: để David Trezeguet (mới trở lại sau chấn thương) đá chính thay vì chân sút có phong độ tốt Amauri. Sự lựa chọn này đã đem lại hiệu quả khi Trezeguet nhiều lần gây khó dễ cho hàng phòng ngự Chelsea khi chơi khá lùi so với thường lệ, kiến thiết bóng cho Vincenzo Iaquinta. Chính từ pha phối hợp khá đẹp với Trezeguet, Iaquinta đã ghi bàn đầu tiên của trận đấu ngay phút 19. Đây là phần thưởng xứng đáng cho quyết tâm cao độ của đội chủ nhà.

Cái khó ló cái khôn, có thể nói như vậy về Juve. Chấn thương của Pavel Nedved ở phút 13 (khiến cầu thủ này bật khóc khi phải rời sân nhường chỗ cho Hasan Salihamidzic) không làm Juve gục ngã nhưng lại làm Chelsea có phần chủ quan. Đội bóng Anh có sự trở lại của Mickael Essien ở tuyến tiền vệ sau gần nửa năm chấn thương song đã chơi thiếu thuyết phục vì HLV Guus Hiddink không bố trí những cầu thủ chuyên đá cánh.

Tuy nhiên, cái hay của Hiddink nói riêng và Chelsea nói chung chính là những bất ngờ khó đoán. Chính vào lúc Juve đang hừng hực quyết ghi bàn thứ nhì (Del Piero và Trezeguet lần lượt thử tài thủ môn Cech với các pha dứt điểm sắc sảo) thì Chelsea lại có bàn thắng. Không ai khác mà chính Essien cân bằng 1-1 ở phút cuối cùng của hiệp 1 với pha đệm bóng cận thành cực nhanh (trong sự truy cản của 2 hậu vệ Juve) sau cú sút dội xà của Frank Lampard. Chelsea xứng đáng có bàn thắng này vì trước đó không lâu cú sút phạt của Drogba có vẻ đã đưa bóng vào lưới trước khi thủ môn Buffon đẩy bóng ra.

Chelsea tiếp tục bất bại dưới thời HLV Guus Hiddink. Ảnh: Telegraph.

 Drogba không cần tiếc nuối quá lâu vì chính tiền đạo xuất sắc này đã để lại dấu ấn cuối cùng của trận đấu với pha xỉa bóng chân trái ở đẳng cấp cao vào phút 83 ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu sau khi Juve nhen nhóm hy vọng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ cú sút phạt đền lạnh lùng của thủ quân Del Piero ở phút 74. Bàn thắng này đến vào lúc Juve tưởng như tuyệt vọng khi Chiellini bị đuổi ở phút 70 sau khi nhận thẻ vàng thứ nhì. Khi ít ai nghĩ Juve có thể ghi bàn trong thế thiếu người thì họ lại làm được điều đấy, đáng tiếc “lão bà thành Turin” không thể hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đơn giản vì Chelsea là đội bóng lớn và rất giàu kinh nghiệm.

Chelsea thắng xứng đáng, Juve thua không hổ thẹn, kết cục đẹp cho một trận đỉnh cao. Vượt qua Juve với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, Chelsea cùng Liverpool (hạ Real Madrid), Bayern Munich (thắng Sporting Lisbon) và Villarreal (vượt qua Panathinaikos) vào tứ kết.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Tiago, Marchisio, Nedved (Salihamidzic 13); Iaquinta (Giovinco 60), Del Piero, Trezeguet (Amauri 78)

Chelsea: Cech; Bosingwa, Terry, Alex (Ricardo Carvalho 89), A Cole; Mikel; Ballack, Essien (Belletti 66), Lampard; Drogba, Anelka

Bàn thắng: Iaquinta 19 (J), Essien 45 (C), Del Piero 74 (J), Drogba 83 (C)
Thẻ đỏ: Chiellini 70 (J)

Giả Sơn


 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp