Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ sáu, 6/2/2009, 07:52 GMT+7

Tâm sự của Arshavin về tuổi thơ dữ dội

Tiền đạo người Nga ám ảnh rất nhiều về những ngày tháng gian khó khi anh phải ngủ trên sàn trong căn phòng nhỏ hẹp không có đồ đạc, không có TV. Dù khổ như vậy, anh rất biết ơn người bố đã mất sớm và người mẹ hai lần ly dị nhưng đã nỗ lực hết sức để nuôi dưỡng anh.
>> Arshavin thiết kế quần áo phụ nữ

Arshavin làm điệu sau khi ghi bàn cho tuyển Nga.

Tân binh của Arsenal quyết định đưa cô bạn gái xinh đẹp Yulia tới Anh cùng với mình sau khi anh ra nhập đội 'Pháo thủ' vào tuần này.

Nhưng có lẽ, các fan không trông chờ nhiều để thấy người mẹ hai con ấy tự lái xe tới xem các trận đấu ở Premier League. Ngôi sao của Euro 2008 cho rằng, phụ nữ không nên ngồi sau tay lái: "Nếu tôi được quyền cấm phụ nữ lái xe và rút hết giấy phép của họ, tôi sẽ làm ngay mà không cần phải cân nhắc. Theo ý kiến của tôi, nam giới và phụ nữ hoàn toàn khác nhau".

Tiền đạo ngôi sao này sẽ thể hiện khả năng như thế nào ở đội bóng mới chưa ai biết trước nhưng ý kiến của Arshavin đang rất thu hút sự quan tâm. "Tôi không thích phụ nữ hút thuốc và nói dối", đội trưởng tuyển Nga phát biểu vào tháng 12 năm ngoái.

Không chỉ thế, Arshavin, người từng học thiết kế thời trang, còn tiết lộ ấn tượng của anh về những người khác giới: "Tôi thích những cô gái cao, mảnh mai, đôi chân dài thanh mảnh, và vòng ba vừa phải. Với những người như vậy, tôi không để ý nhiều tới vòng một của họ. Tôi cũng không quan tâm nhiều tới màu tóc. Điều thực sự quan trọng là phong cách và tính cách của cô ấy".

Tiền đạo người Nga trong màu áo đội bóng mới.

Theo The Sun, phong cách kiên quyết của Arshavin, cả trong và ngoài sân cỏ, được tôi luyện từ tuổi thơ gian khó của anh ở St Petersburg. Người đàn ông kiếm 4,5 triệu bảng mỗi mùa giải từng phải ngủ trên sàn nhà chật chội khi người mẹ từng hai lần ly dị, Tatiana, phải rất chật vật kiếm sống để chăm lo cho con trai.

Bố mẹ của Arshavin ly dị khi anh mới lên 10. "Thật khó khăn cho Andrey, nó đã 'mất' cha. Dù con trai tôi vẫn liên lạc với bố nhưng thằng bé không thể hiểu ly dị nghĩa là thế nào. Nó hỏi tôi: 'Con sẽ không có bố nữa hả mẹ'. Tôi trả lời: 'Con yêu quý, con vẫn có nhưng bố mẹ cần phải sống xa nhau", mẹ Arshavin nhớ lại.

"Khi tôi tái hôn, chúng tôi chuyển tới căn hộ chỉ có một phòng ngủ, nơi chồng mới của tôi sống. Ngoài ra, con riêng của chồng tôi, Dmitri, kém Andrey vài tuổi, cũng ở chung. Khi chúng tôi ly dị, tôi chuyển về căn hộ nhỏ của mình ở khu tập thể. Trong nhà không có đồ đạc, không TV, tủ quần áo mà chỉ có một tủ lạnh nhỏ. Sau đó, bố ruột của Andrey mua cho con trai một chiếc giường nhỏ. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc dù thiếu thốn đủ thứ. Andrey không bao giờ trách cứ tôi, dù chỉ một lần", bà Tatiana tâm sự.

Bố của Arshavin, ông Sergey, phải từ bỏ giấc mơ trở thành HLV hoặc cầu thủ của mình. Nhưng ông cũng đã phần nào được nguôi ngoai khi đưa con tới đăng ký ở học viện bóng đá danh tiếng tại St Petersburg. Lúc đó, ước mơ của Andrey Arshavin suýt tan thành mây khói trước khi nó được bắt đầu khi cậu bé bị tai nạn ôtô khi trên đường tới sân tập.

"Tôi đang qua đường khi thấy hai chiếc xe điện xuất hiện ở nhà ga. Tôi không nhìn thấy chiếc ôtô đâm mình, tôi đã bị hất tung lên cao tới 10m. Thật là điều kỳ diệu khi tôi vẫn còn sống", Arshavin kể. Anh chàng mới chập chững tới với sân cỏ chỉ bị xước vài nơi, khâu vài mũi.

Cậu nhóc Andrey Arshavin cùng với bố mẹ.

Nhưng một bi kịch khác đã xảy ra với Arshavin sau đó ít lâu khi bố của anh mất ở tuổi 40 vì bệnh tim. "Tôi cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Sau khi mất cha, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi đã không thể trở thành cầu thủ nếu không có bố. Ông đã thuyết phục tôi lựa chọn bóng đá. Tất cả những gì tôi có được bây giờ đều nhờ có bố mẹ", Arshavin chia sẻ.

Có lẽ, do tuổi thơ đầy vất vả, tiền đạo này bị ám ảnh bởi hai nỗi sợ, bóng tối và nước: "Tôi từng rất sợ bóng tối. Sự thật, tới giờ, tôi vẫn sợ nó. Tôi không thể nhảy từ ván cầu cao 10m xuống nước. Tôi sợ nó, không phải do độ sâu của nước mà bởi những sinh vật có thể tiềm ẩn trong nước".

Sau những năm tháng cực nhọc, Arshavin đã tạo ấn tượng khi ký bản hợp đồng quan trọng với Zenit St Petersburg vào năm 2003. Anh trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất trong làng bóng đá Nga, 3,5 triệu bảng một năm.

Anh chàng lém lỉnh cùng vợ, Yulia và con trai, Artyom.

Cùng năm đó, Arshavin gặp phát thanh viên radio, Yulia. "Tôi và Yulia chưa kết hôn chính thức nhưng tôi gọi cô ấy là vợ", tiền đạo người Nga đã có 2 con với người đẹp 26 tuổi. Đó là bé Artyom, 3 tuổi và bé Yana, 9 tháng.

Trước khi chuyển sang thi đấu ở Anh, Arshavin đã theo học tiếng Anh suốt 2 năm. Anh dành nhiều giờ để chơi Football Manager trên máy tính, để thực hiện mong ước đạt tới thành công ở Premier League.

Trong quyển sách của mình, 555 Questions And Answers On Women, Money, Politics, Football, Arshavin nói: "Chơi Football Manager, tôi chọn một đội ở hạng dưới để cố gắng giúp đội thăng hạng, giành những chiếc Cup". Ngoài các trò chơi trên máy tính, Arshavin cũng đam mê xem bóng đá Anh trên truyền hình: "Có quá nhiều trận đấu hay với kết quả bất ngờ. Tất cả những cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại thi đấu tại đây".

Tuy nhiên, có một trong những ngôi sao đó, Cristiano Ronaldo, từng từ chối đổi áo với Arshavin sau trận đấu giữa Nga và Bồ Đào Nha. "Tôi không thích đổi áo với các cầu thủ đối phương nhưng tôi đã thử làm điều đó chỉ vì vợ tôi đề nghị. Cô ấy muốn tôi đổi áo với Ronaldo, cầu thủ mà Yulia hâm mộ. Nhưng nỗ lực của tôi đã không thành", Arshavin tiết lộ.

Arshavin khi còn nhỏ.

Đầy phấn khích khi thi đấu ở Anh, dường như Arshavin tin rằng không khó khăn gì khi hòa nhập với môi trường mới: "Tất cả chúng ta đều là con người, đều có đủ mọi trạng thái tình cảm và đó là lý do, tại sao đôi khi chúng ta không cư xử không đúng cách mà chỉ hành động đầy cảm tính. Đó là lý do tại sao chúng tôi, kể cả trọng tài, chửi thề trên sân cỏ. Bởi vậy, tôi sẽ không ngạc nhiên khi nghe nghe thấy cầu thủ Anh nói bậy. Đôi khi, tôi cũng chửi thề".

Và cũng giống như những ngôi sao của Premier League, Arshavin cũng mê mẩn những chiếc xế hộp của mình. "Hiện nay, tôi lái chiếc Mercedes GL class, nó tiện nghi và thoải mái".

Ban Mai

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp