Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ sáu, 30/1/2009, 06:26 GMT+7

Lý do Robben không chơi cho Ajax và MU

Robben không phải là một tài năng nổi loạn, chỉ do anh quá xuất sắc nên mới gây ra nhiều chuyện. Anh là ngọn nguồn gây tranh cãi giữa hai đội bóng mạnh nhất tại Hà Lan, Ajax Amsterdam và PSV, khắc sâu thêm sự thù hận giữa hai CLB khổng lồ của nước Anh, MU và Chelsea.

Robben trong màu áo Chelsea. Ảnh: AR.

Robben trong màu áo Chelsea. Ảnh: AR.

Khi mới 16 tuổi, Robben, lúc đó vẫn còn đi học phổ thông, đã được đá chính trong đội một của Groningen vào tháng 12/2000. Ngay ở trận chính thức đầu tiên, Robben đã gây thất điên bát đảo cho hậu vệ tuyển thủ Hà Lan Kees van Wonderen. Groningen thắng trận này 1-0. Chỉ sau một trận đấu, Robben đã gây chú ý cho cả Ajax lẫn PSV.

Ajax là người “đến trước”, nhưng “về sau” chỉ vì một nguyên nhân khá buồn cười: Ajax đánh sai tên của Robben trong bản fax hợp đồng gửi cho bố Robben, ông Hans Robben. Hans không hài lòng vì cho rằng Ajax không có thành ý nên mới bằng lòng ký kết với PSV.

Bỏ 3,9 triệu bảng mua một cầu thủ 16 tuổi là chuyện động trời trong làng bóng Hà Lan. Chính nhờ sự cương quyết của Chủ tịch PSV, Harry van Raaij, nên chỉ 3 năm sau, PSV đã có lời 7,5 triệu bảng qua vụ bán Robben cho Chelsea. Quanh vụ chuyển nhượng này cũng có rắc rối.

MU từng mời Robben và bố, đồng thời là đại diện của Robben, đến tham quan sân tập của đội tại Carrington. Đầu năm 2003, ông Hans từng tuyên bố: “Chelsea muốn mua Robben thì phải bước qua xác tôi”. Vậy mà chỉ một năm sau, Robben ký hợp đồng 5 năm với Chelsea.

Bí ẩn trong vụ này vừa được phát hiện, chuyên gia đàm phán Peter Kenyon đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vị cựu giám đốc điều hành của MU này đã chơi đòn độc trước khi đầu quân dưới trướng Abramovich. Kenyon đã dùng Robben để ra mắt vị tỷ phú Nga.

Khi còn làm việc cho MU, Kenyon, quan chức MU duy nhất mà PSV chịu thương lượng, đã cố vấn cho bộ sậu MU giảm giá Robben từ 10 triệu bảng xuống chỉ còn 5 triệu, tạo điều kiện cho Chelsea “đến sau” cả tháng nhưng chỉ trong một ngày đã tóm được Robben. Kenyon, sau đó trở thành Giám đốc điều hành Chelsea, thích thú: “Robben sẽ là cú chuyển nhượng hời nhất trong lịch sử Chelsea”.

Giả Sơn

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp