|
Những nghi án xung quanh Moggi
Cựu tổng giám đốc Juve Luciano Moggi vừa bị kết án tù 18 tháng tù. Đâu là những vụ án tiêu biểu xung quanh người được xem là nhân vật quyền lực và gây nhiều tranh cãi nhất trong bóng đá Italy? >> Cựu Giám đốc điều hành Juventus vào tù

|
| Cựu tổng giám đốc Juve Luciano Moggi. Ảnh: Gossip. |
Năm 1979, Moggi, khi đó làm việc cho AS Roma, bị Chủ tịch CLB Ascoli Costatino Rozzi tố cáo đã cố tình dàn xếp tỷ số trận Ascoli - AS Roma. Thuở ban đầu, phương thức làm việc khá quen thuộc của Moggi là đi ăn tối với trọng tài sẽ điều khiển trận đấu của AS Roma một ngày trước trận đấu. Đầu những năm 1990, Moggi là tổng giám đốc Torino, một CLB nổi tiếng khác của Turin, bên cạnh Juventus. Có rất nhiều đơn tố cáo Torino, cụ thể là Moggi, đã hối lộ trọng tài bằng hệ thống gái gọi cao cấp.
Trong quãng thời gian có Moggi, Juventus đoạt 7 chức VĐQG Italy, 1 Cup C1 (chưa kể 3 lần khác vào chung kết và đều thua chỉ vì thiếu may mắn), 1 Cup Liên lục địa, 1 Siêu cúp châu Âu, 4 Siêu Cup Italy. Sở dĩ Juventus của Moggi chỉ đoạt 1 Cup QG vì đấy là danh hiệu “kém danh giá nhất trong mọi danh hiệu”. Moggi, làm việc cho Juve trong 12 năm từ 1994 - 2006, đầy tự hào: “Từ khi có tôi, Juventus từ đội bóng số một Italy đã trở thành CLB số một châu Âu”.
Vụ tuyển mộ Cannavaro là cú chuyển nhượng vào loại xuất sắc của Moggi tại Juve. Sau khi chuyển đến từ Parma, Cannavaro rớt phong độ thảm hại tại Inter Milan. Đội bóng của Moratti ngán ngẩm Cannavaro đến nỗi đem đổi hậu vệ này lấy thủ môn người Uruguay Fabian Carini của Juve. Có nguồn tin cho rằng Moggi đã xúi Cannavaro quậy tưng ở Inter Milan: “Cậu hãy đến nói với gã “lãnh đạo mù” của Inter Milan (chỉ Chủ tịch Giacinto Facchetti) rằng Cannavaro muốn rời khỏi Inter bởi nhiều người ở CLB này không muốn thấy mặt Cannavaro”. Thế là Cannavaro đến Juve, chơi cực kỳ xuất sắc giúp CLB của Moggi vô địch Ý và tuyển Ý đoạt chức VĐTG năm 2006.
Luciano Moggi nắm bóng đá Italy trong lòng bàn tay, phía sau ông ta là sự hậu thuẫn vô cùng hùng mạnh của GEA WORLD, công ty môi giới do con trai, Alessandro Moggi, đứng đầu với trên 200 thân chủ là cầu thủ, HLV. Đầu mùa giải 2005, Viện công tố Turin nhận được một loạt lời tố cáo về những phi vụ mua bán cầu thủ mờ ám của bố con Moggi và cả những đòn trừng phạt dành cho những kẻ không biết vâng lời. “Moggi bố” đồng ý bán Fabrizio Miccoli cho Lazio nhưng “tiểu Maradona” không chịu đến Rome mà lại khăng khăng về với Fiorentina. “Moggi con” lập tức làm dịu cơn giận của “Moggi bố” bằng một cú điện thoại cho một đối tác làm ăn: “Tôi muốn Miccoli ấy biến khỏi Italy”. Miccoli đành lưu lạc sang Bồ Đào Nha với Benfica và không được HLV Marcello Lippi gọi vào tuyển Italy vô địch World Cup 2006.
Vì Moggi, Juventus là CLB duy nhất tại Italy có hẳn một trang web được dàn dựng công phu chỉ chuyên… chống lại Juve! Được thành lập cách nay 13 năm, trang antijuve được 15.000 độc giả ghé thăm mỗi ngày và có hẳn một danh sách liệt kê những trận đấu quyết định scudetto mà đội của Moggi được trọng tài thiên vị rõ rệt. Năm 1997 là trận Juventus gặp Parma, khi ấy còn rất mạnh với Veron, Crespo...
Một năm sau là trận Inter gặp Juventus. Ronaldo bị đốn ngã liên tục trong vùng cấm địa nhưng cuối cùng đội được hưởng phạt đền lại là Juve, Del Piero sút thành công. Năm 2000, Juventus lại gặp Parma trong trận đấu sống còn. Trọng tài nổi tiếng Massimo de Santis từ chối bàn thắng rõ ràng của Parma.
Năm 2005, chính trọng tài số một thế giới Pierluigi Collina hai lần không cho AC Milan hưởng phạt đền sau các pha phạm lỗi rõ ràng của các hậu vệ Juventus. Vì trận đấu này, Pierluigi Pareitto, vị trọng tài được cho rằng đã “bán mình” cho Moggi trong scandal Calciopoli, phải từ chức Chủ tịch Hội đồng trọng tài của Serie A.
Danh thủ Luis Figo từng chỉ trích Moggi: “Trong suốt quãng đời thi đấu bóng đá của mình, tôi chưa thấy nhân vật nào như Moggi. Ông ta đi vào phòng thay quần áo của trọng tài Gianluca Paparesta trước trận đấu để làm gì? Bất cứ ai cũng phải đặt ra câu hỏi đó”. Trước đây, trọng tài Paparesta từng có nhiều “tiền án” khi thổi các trận có Juventus.
Chủ đề trọng tài và Juventus quen thuộc đến nỗi có rất nhiều cuốn sách bóng đá vào loại hay nói về mối liên hệ này. Trong cuốn Eligio del Furto, Vincere da Juventini Rubando Senza Rimorsi (ý tổng quát: những lời tán dương dành cho một kẻ cắp), tác giả Simone Stenti viết: “Các trọng tài tại Italy rất sợ điều khiển các trận đấu của Juventus. Nếu họ bắt có phần thiên vị cho Juve, lập tức sẽ có những “lời ong tiếng ve”. Còn ngược lại? Vị trọng tài ấy coi như tới số vì dám phật lòng những nhân vật như Moggi.
Giả Sơn

|