Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ tư, 10/12/2008, 21:30 GMT+7

Việt Nam vào bán kết gặp Singapore

Chỉ cần hòa, nhưng đội Việt Nam đã duy trì thế trận tấn công suốt trận để giành được một chiến thắng đậm. Hàng tiền đạo giải được cơn khát bàn thắng. Tuy nhiên, đội quân của HLV Calisto cũng phải trải qua hiệp một khó khăn.
>>Chiếc bộ đàm bí ẩn của Calisto
>>Sinh nhật buồn của Công Vinh

Thái Lan thắng Malaysia 3-0. Kết quả này giúp Việt Nam chỉ cần hòa Lào là có vé đi tiếp với tư cách nhì bảng B. Bởi thế, không có gì bất ngờ khi HLV Calisto tung vào sân đội hình có nhiều thay đổi nhằm dưỡng sức cho các trụ cột. Trước đối thủ thuộc đẳng cấp thấp hơn, đội hình không phải mạnh nhất của Việt Nam vẫn nhanh chóng triển khai được thế trận tấn công, dù không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Calisto (chịu án phạt vì phản ứng từ trận gặp Malaysia). Tuy nhiên, trước sự kiên cường chống đỡ với đội hình lùi thấp của Lào, Việt Nam đã để hàng loạt cơ hội trôi qua sau 45 phút đầu tiên.

Phải tới hiệp hai, khi Thành Lương và Việt Thắng vào sân, cùng sự xuống sức của Lào, Việt Nam mới biến được sự chủ động thành 4 bàn thắng. Trong khi đó, Lào trong cả trận chỉ có vài thời cơ đe dọa khung thành của Hồng Sơn.

Hai tiền đạo Thanh Bình (trái) và Việt Thắng đều ghi bàn tối nay. Ảnh: An Nhơn.

Các đội sẽ có khoảng một tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng bán kết (thi đấu lượt đi, lượt về). Chiến thắng thuyết phục trước Lào không thể cho đội bóng của chúng ta tín hiệu lạc quan trước cuộc đọ sức với đương kim vô địch Singapore (đội toàn thắng Bảng A, trong đó có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Indonesia trên sân vận động hoành tráng). Tiền đạo số một Công Vinh vẫn tịt ngòi. Đây mới chỉ là một vấn đề mà HLV Calisto cần tìm cách khắc phục cho trận đấu với đối thủ khó chịu Singapore - đội tỏ ra còn mạnh và chắc chắn hơn hồi vô địch AFF Cup đầu năm 2007, nhờ sự góp mặt của nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch. Ở hai trận giao hữu mới đây, Việt Nam và Singapore hòa 0-0 tại Mỹ Đình, hòa 2-2 ở Singapore (Việt Nam thua phạt đền 4-5).

Đội hình xuất phát của Việt Nam hôm nay có nhiều thay đổi để dưỡng sức cho một số trụ cột: Phước Tứ thay trung vệ Minh Đức; các tiền vệ Tài Em, Thành Lương ngồi ngoài, còn Vũ Phong và Minh Châu được đá chính; tiền đạo Thanh Bình cũng lần đầu tại giải được vào sân, trong khi Việt Thắng ngồi ngoài.

Đội Việt Nam nhanh chóng chiếm thế áp đảo, có nhiều cơ hội áp sát cầu môn Lào, nhưng không thể dứt điểm thành công trong hiệp một. Ngay phút thứ 7, Công Vinh sút trong khu cấm địa, nhưng bóng đi chệch chân cột dọc phía xa. Phút thứ 8, tới lượt Thanh Bình sút nhẹ và đi chệch cột dọc phía xa, cũng từ cự ly chỉ khoảng 10 mét. Phút thứ 9, lại Công Vinh không thể dứt điểm sát khu 5m50. Phút thứ 10, Bảo Khanh đánh đầu dội xà, sau cú sút phạt của Minh Phương. Phút 15, lại là Công Vinh sút căng ở khoảng cách chỉ chừng 7 mét, nhưng trúng thủ môn Lào. Phút 25, Công Vinh và Thanh Bình tung hai cú sút liên tiếp trong khu cấm địa, nhưng một trúng hậu vệ bật ra, một đưa bóng cắt ngang cầu môn ra biên ngang. Phút 27, Công Vinh vừa di chuyển nhanh vừa dứt điểm bằng chân phải, nhưng không thắng được thủ môn Lào trong pha đối mặt. Phút 41, Bảo Khanh sút căng từ khoảng 20 mét, buộc thủ môn của Lào phải để bóng bật ra. Thanh Bình ập vào cận thành, nhưng không thể đưa bóng vào lưới. Phút 45, Việt Nam có pha bật tường một chạm đánh trung lộ rất đẹp, nhưng chỉ tiến qua chấm phạt đền một chút.

Trong khi đó, chủ yếu tử thủ, nhưng Lào cũng có hai pha bóng cảnh báo cầu môn Việt Nam. Phút 11, Lào sút phạt bật hàng rào. Phút 35, Lào sút phạt tốt, đưa bóng qua hàng rào, nhưng Hồng Sơn kịp ngả người ôm gọn.

Ngay đầu hiệp hai, Việt Thắng vào thay Công Vinh. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp, tiền đạo mới đầu quân cho T&T Hà Nội với giá vài tỷ đồng không thể ghi bàn.

Và trận thứ hai liên tiếp, sự điều chỉnh của ông Calisto lại phát huy tác dụng. Phút 47, Việt Thắng ghi bàn mở tỷ số 1-0. Đón đường chuyền sệt từ cánh phải vào của Vũ Phong, tiền đạo đội Đồng Tâm đè mặt hậu vệ cuối cùng của Lào và sút thắng thủ môn Lào ở góc hẹp. Phút 49, Bảo Khanh tiếp bóng hụt cận thành, lãng phí thời cơ nâng tỷ số. Phút 52, Việt Thắng sút chệch cột dọc, từ bên phải khu cấm địa. Phút 62, tiền vệ thấp bé Thành Lương (cũng vào sân thay người) đi bóng lắt léo vào bên phải khu cấm địa, đảo người loại hậu vệ Lào, rồi tung chân trái sút tung lưới đối phương, đưa cách biệt thành 2-0. Ở trận thắng nghẹt thở Malaysia, chính tiền vệ nhỏ con đội HN.ACB là người mở tỷ số bằng cú sút xa chân trái.

Phút 66, Việt Nam dẫn 3-0. Thủ quân Minh Phương tạt bổng từ sườn phải, như đặt bóng cho hậu vệ Quang Thanh dễ dàng đánh đầu vào cầu môn trước sự chới với của thủ môn Lào. Tới lúc này, HLV Calisto mới hết căng thẳng, sau khoảng thời gian căng thẳng trên khán đài.

Sau đó, các cầu thủ Việt Nam vẫn không ngừng gây sức ép bằng các đợt tấn công từ mọi hướng, khi các đôi chân đã được cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Phút 77, Việt Thắng thiếu chút nữa có bàn thắng thứ hai, nếu hậu vệ Lào không kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Phút 80, Thanh Bình ập vào sút bồi cận thành chính xác, sau khi thủ môn của Lào để rơi bóng sau cú sút căng của Minh Phương. 4-0 cho Việt Nam.

Trong hiệp hai, Hồng Sơn chỉ một lần thực sự phải làm việc, khi chặn được cú sút phạt căng của Lào vào phút 83.

Việt Nam vào bán kết, với tư cách nhì bảng B (6 điểm), sẽ gặp Singapore lượt đi trên sân Mỹ Đình ngày 17/12 (lượt về tại Singapore ngày 21/12).

 
Đội tuyển Việt Nam
Khung trời riêng của các thủ môn
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển
Tuyển thủ Việt Nam mệt mỏi vì thời tiết
Bữa ăn vui vẻ của các tuyển thủ
Tuyển Việt Nam sau một đêm ở Phuket
'Đột nhập' phòng Công Vinh ở Phuket
HLV Calisto bị cảm
Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam vất vả ngày lên đường
Không tổ chức tại Thái Lan sẽ chuyển sang VN
 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp