|
Hành trình gian khổ của tuyển Lào
Trong khi các đội tuyển khác được nuông chiều như đứa con cưng thì đội Lào không được như vậy. Xuất sắc vượt qua các trận đấu bảng để tiến tới vòng chung kết, thầy trò Chaichana tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn về di chuyển để góp mặt ở AFF Cup.

|
| Lamnao Singto, cầu thủ sáng giá nhất của Lào. |
Toàn bộ Ban huấn luyện và 22 tuyển thủ Lào phải trải qua gần 40 giờ đồng hồ trên ôtô vượt quãng đường từ Vientiane tới Bangkok, rồi từ Bangkok tới Phuket. Việc thay đổi địa điểm thi đấu ngay sát ngày khai mạc cũng làm đội Lào phải lao tâm khổ tứ tính toán đi xe làm sao tới thành phố biển của Thái Lan đúng thời gian. Hành trình gian khổ với những lần nghỉ ngơi ăn uống giữa chặng, giấc ngủ cũng đến ngay trên xe, khiến nhiều người không tránh khỏi mệt mỏi.
Khó khăn gian khổ là vậy nhưng điều khiến Trưởng đoàn Niwat và cầu thủ Lào tủi thân nhất là thông tin về tình hình tập luyện thi đấu của đội không được chuyển về nước cho đồng bào chỉ vì lý do đơn giản: không có một phóng viên nhà báo nào tới Phuket cùng thầy trò Chaichana. Buổi tập của đội bóng cũng vì thế yên ả và lặng lẽ hơn.
Đội tuyển Lào đến với AFF Cup lần này không đặt mục tiêu cao như ba đối thủ còn lại ở bảng B. Đội bóng mầm non của HLV trẻ Chaichana tới Phuket chỉ với tinh thần học hỏi cọ xát để nhìn về chân trời xa hơn là SEA Games 2009.

|
| Trưởng đoàn Niwat. |
Chuẩn bị cho SEA Games lần đầu tiên tổ chức tại quê nhà, Liên đoàn bóng đá Lào quyết định làm từ gốc khi giải tán lứa cầu thủ lớn tuổi để đôn đội trẻ lên thi đấu các giải lớn. Những cầu thủ trẻ được lựa chọn đầu vào kỹ càng và đầu tư tập luyện cơ bản, gửi đi tập huấn ở nước ngoài.
Nằm trong kế hoạch này, đội tuyển Lào từng tới Gia Lai để rèn quân trong một tháng. Họ đã thi đấu hai trận với CLB Hoàng Anh Gia Lai và có những kết quả rất khả quan. Lượt đi để thua 2-3 nhưng ở trận sau đó, họ đã trả nợ sòng phẳng khi thắng lại 2-1. Đây là niềm tự hào của trưởng đoàn Niwat Klaysang khi ông nói về các học trò trẻ với phóng viên Việt Nam. “Đội Lào tới với AFF Cup lần này với 22 cầu thủ rất trẻ trung, người bé nhất mới chỉ 17 tuổi còn già nhất là 24. Đây là lứa cầu thủ mà bóng đá Lào đặt kỳ vọng lớn nhất”, ông Niwat nói.
Ông Niwat cũng tự hào về cầu thủ số 8, là ngôi sao sáng nhất của đội trẻ Lào hiện nay. Anh là Lamnao Singto và đang chơi bóng ở giải hạng Nhất Thái Lan. Ông kể về Lamnao với vẻ hào hứng: “Anh ấy là cầu thủ rất có tiềm năng và sẽ là niềm tự hào của bóng đá Lào. Tất cả cầu thủ của chúng tôi hiện nay đang là những chiến binh thực thụ”.
Hồng Quân (từ Phuket)
|