|
'Thái Lan là ông vua bóng đá khu vực'
Hôm qua, ông Worawi Makudi, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan, đã yêu cầu đội tuyển phải lấy lại uy tín sau hai lần liên tiếp để HC vàng rơi vào tay Singapore.
"Lần này, chúng ta chỉ được phép nghĩ về chức vô địch. Nếu không giành được vị trí số một thì đó chẳng khác nào một thất bại, vì chúng ta là những ông vua bóng đá trong khu vực", ông Makudi phát biểu trên tờ Bangkok Post.
Là chủ nhà nhưng chỉ hai ngày trước trận ra quân gặp Việt Nam, thầy trò Peter Reid mới có mặt ở Phuket. Ăn trưa và nghỉ ngơi, đội chủ nhà sẽ có buổi tập ngay vào tối nay tại sân chính. (Xem clip tuyển Thái Lan tới khách sạn).
Tại khách sạn 4 sao Royal Phuket City, các cầu thủ Thái được bố trí ở tầng 8. Riêng HLV Peter Reid sẽ sinh hoạt riêng trong một phòng ở tầng 6.
Khi vừa tới khách sạn, HLV trưởng Peter Reid tỏ ra rất thoải mái: “Dù gặp khó khăn về việc chuyển địa điểm thi đấu nhưng với Thái Lan, chơi ở đâu cũng vậy cả. Toàn đội luôn ra sân với tinh thần thi đấu cao nhất, đặc biệt là ở giải đấu quan trọng như thế này. Chúng ta cũng cần thông cảm cho Ban tổ chức, vì họ đã cố gắng hết sức”. Thầy trò Peter Reid vừa có một đợt rèn luyện ở tỉnh Nakhon Ratchasima trước khi trở về Bangkok mấy ngày trước. (Xem clip HLV Reid trả lời phỏng vấn).
Tại sảnh khách sạn, phóng viên Việt Nam chiếm đa số và tác nghiệp rất nhiệt tình, khiến các cầu thủ Thái Lan và HLV Peter Reid đôi chút ngỡ ngàng. Trong khi đó, chỉ có khoảng vài phóng viên truyền hình Thái, đi theo đội trong hành trình Bangkok - Phuket.
Trái ngược với sự quan tâm của truyền thông dành cho chủ nhà Thái Lan, đội tuyển Lào sinh hoạt ở khách sạn khá thầm lặng. Họ tới Phuket từ tối qua và có ngay buổi tập ngắn vào buổi sáng.
Hình ảnh các cầu thủ Thái Lan:

|
| Các cầu thủ Thái Lan có mục tiêu vô địch. |

|
| Teerathep Winothai vui vẻ, phấn chấn. Ảnh: Minh Kha. |

|
| Tiền đạo chụp ảnh kỷ niệm với nhân viên khách sạn. |

|
| HLV Reid đầy bí hiểm trong cặp kính đen... |

|
| ... và khi phóng viên bao quanh phỏng vấn. |
Hồng Quân (từ Phuket)
|