|
Tuyển thủ Việt Nam mệt mỏi vì thời tiết
Thầy trò Calisto có buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan vào 16h chiều qua tại sân Spanhin, cách trung tâm Phuket khoảng 10 km. Nhiều cầu thủ tỏ ra háo nước và xuống sức nhanh vì không khí của miền biển Phuket.

|
| Các cầu thủ phải liên tục tiếp nước. |
Nghỉ ngơi sau một giấc ngủ dài, 16h chiều qua, nhiều tuyển thủ không thể ra sân tập với tình trạng sung sức nhất vì sự thay đổi thời tiết bất thường. Buổi sáng không khí khá mát mẻ nhưng đến chiều, nắng gắt xuất hiện khiến buổi tập bị cắt nhỏ với các lần ra sân “tiếp nước” của toàn đội.
Trong gần 1 tháng, thầy trò Calisto có thời gian đóng quân ở khách sạn Tây Hồ (Hà Nội), chịu đựng cái lạnh của miền Bắc. Gần 1 tuần tập trung ở Trung tâm Thành Long TP HCM sau trận giao hữu hòa 2-2 với tuyển Singapore sau đó cũng không đủ giúp các tuyển thủ dễ dàng làm quen với nắng gió của Phuket. “Không khí ở đây nắng và nóng hơn Sài Gòn rất nhiều”, chân sút Công Vinh phải thốt lên.
Sự khó chịu xảy đến nhiều hơn với cầu thủ của các CLB ngoài Bắc. Tiền vệ của Thể Công Thạch Bảo Khanh cho biết: “Ở nhà đang phải mặc áo ấm nhưng vào tối qua phải bật điều hòa mới có thể ngủ được”. Sau buổi tập, chính thầy Calisto cũng lo lắng về điều này: “Thời tiết ở Phuket vào buổi chiều khá khó chịu. Cũng may là chúng tôi không phải thi đấu muộn hơn giờ này. Cầu thủ cũng bị ảnh hưởng nhiều nhưng cũng sẽ thích nghi nhanh chóng”. Bác sĩ của đội cũng khuyến cáo mọi người phải bật điều hòa với nhiệt độ không quá thấp vào ban đêm đề phòng bị cảm cúm và viêm họng. Đêm qua, chính HLV Calisto cũng bị cảm nhẹ nhưng rất may ông kịp bình phục trong buổi tập vào buổi chiều.

|
| Thủ môn Dương Hồng Sơn trong buổi tập hôm qua. |
Về vấn đề hậu cần, do đồ ăn Thái Lan đã rất quen thuộc với đa số tuyển thủ nên không cần một chuyên gia bếp núc người Việt nào đi theo đoàn. Mỳ tôm và ruốc cũng không cần chuẩn bị kỹ càng trong lần hành quân này. Trợ lý của Calisto, ông Ngô Lê Bằng cho biết: “Một số ít cầu thủ cẩn thận là mang theo đồ ăn dự phòng còn phần lớn anh em đều vô tư với đồ ăn Thái”. Trong bữa trưa đầu tiên ở khách sạn 4 sao này, mọi người đều tỏ ra ngon miệng với bữa ăn tự chọn. Mọi người đều nhanh chóng hoàn thành suất ăn của mình, trong đó Tấn Tài là người về đích đầu tiên với đĩa thức ăn cạn sạch trong giây lát.
Trước đó, trong ngày di chuyển gian nan, các bữa ăn đều bị đảo lộn do thời gian transit quá lâu ở sân bay Changi, Singapore.
Ở bảng B AFF Cup, Việt Nam là đội đầu tiên tới Phuket. 21h hôm nay, đội tuyển Lào sẽ có mặt ở thành phố biển này. Trong ngày mai, hai đội còn lại là chủ nhà Thái Lan và Malaysia sẽ tới khách sạn Royal Phuket City để chuẩn bị cho ngày khai mạc vào 6/12 tới.
Thế Ngọc (từ Phuket)
|