|
Nhức nhối vấn đề an ninh ở V-League
Trong buổi lễ tổng kết mùa giải V-League 2008, vấn đề an ninh an toàn trong các trận đấu được quan tâm nhất.
Mùa bóng 2008 là điểm đen trong lịch sử bóng đá VN khi lần đầu tiên xảy ra thiệt hại về nhân mạng do liên quan tới bạo lực sân cỏ. Sự cố ẩu đả dẫn tới chết người sau trận SLNA gặp Hải Phòng bên ngoài sân Vinh ngày 25/5. Sự cố này bắt nguồn từ sự thiếu trách nhiệm của BTC sân, BTC giải không có những biện pháp ứng phó thích hợp khi xảy ra bạo loạn và cuối cùng để mọi việc diễn biến ngoài tầm kiểm soát. Sau sự cố này, trưởng BTC V-League Dương Nghiệp Khôi đã phải từ chức.
Tuy nhiên trong buổi lễ hôm qua (17/9), BTC giải chỉ tổng kết là "có hiện tượng ẩu đả giữa CĐV Hải Phòng và SLNA, sau trận đấu xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến một người bị thiệt mạng".
Chính vì vậy, Tổng thư ký Nguyễn Hữu Bàng nhấn mạnh mục tiêu của mùa giải mới của BTC và các CLB là xây dựng các hội CĐV chuyên nghiệp, từng bước nâng cao văn hóa cổ vũ. Đây sẽ là động lực lớn cho sự phát triển của các CLB và bóng đá VN nói chung trong thời gian tới.
 |
| Các CĐV Thể Công trên sân Mỹ Đình mùa giải vừa qua. Ảnh: Hoàng Hà. |
Không chỉ vậy, ở mùa giải này, bạo lực sân cỏ cũng bùng phát với mức độ cũng nghiêm trọng. BTC giải phải thừa nhận rằng: "Việc gia tăng số lượng thẻ phản ảnh thực trạng đáng báo động về lối đá bạo lực của các cầu thủ". Tính trung bình mỗi trận đấu ở V-League có số thẻ vàng là 4,15 thẻ và thẻ đỏ là 0,2. Con số này ở giải hạng Nhất là 4,53 thẻ vàng và 0,30 thẻ đỏ, tăng đáng kể so với hai mùa giải gần nhất là 2007 và 2006.
Một sự cố hy hữu nữa cũng xảy ra trên sân Chi Lăng trong trận Đà Nẵng gặp Đồng Tâm khi trọng tài chính Nguyễn Xuân Hòa buộc phải bẻ còi khi có sự tác động của thành viên BTC giải, hai giám sát và lãnh đạo cùng BHL của Đà Nẵng. Trận này, chủ nhà Đà Nẵng đang bị thua nhưng cuối cùng lại kết thúc trận đấu với ba điểm.
Ngoài ra, buổi lễ còn trao các danh hiệu trọng tài xuất sắc cho ông Dương Văn Hiền, HLV xuất sắc cho ông Lê Thụy Hải, hội CĐV tốt nhất giải cho hội CĐV Bình Dương...
Thế Ngọc
|