|
Nguyên Nhung xác định được trước thất bại
Tay vợt nữ của VN buồn bã vì thất bại tại vòng 32 Olympic Bắc Kinh nhưng cũng không quá chán nản vì bản thân cũng như BHL đã xác định được từ trước khó khăn khi gặp đối thủ mạnh.
 |
| Tay vợt Nguyên Nhung không thể đi sâu ở đấu trường Olympic. Ảnh: Reuters |
"Thua, tất nhiên là tôi rất buồn rồi nhưng cả tôi và các thầy đã biết trước khó khăn. Mục đích chính của việc tham gia đấu trường lớn này là để học hỏi cọ xát vì trình độ của các VĐV VN chưa thể sánh với nước khác", Nguyên Nhung nói.
Trong ngày thi đấu hôm qua, tay vợt nữ này đã thua đối thủ người Nhật Bản Hirose Eriko với tỷ số 0-2. VĐV người Nhật chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi liên tục dồn Nhung vào thế bí, buộc cô phải tự đánh hỏng nhiều đường cầu. Điểm số liên tục nghiêng về phía Hirose Eriko và Nhung chấp nhận thất bại chỉ sau hơn 30 phút thi đấu.
Tay vợt người TP HCM cho biết: "Tôi đã chơi mạnh dạn hơn nhưng đối thủ có sức mạnh và kinh nghiệm vượt trội. Thật khó để làm nên một cuộc lật đổ trước đối thủ hơn mình quá nhiều về trình độ".
Hôm nay (11/8), đoàn TTVN chỉ có duy nhất Tiến Minh bước vào vòng 32 nội dung đơn nam cầu lông với đối thủ Yu-Hsing (Đài Loan).
Hồng Mai (từ Bắc Kinh)
|