|
HLV Dunga khen Calisto
Nhà cầm quân người Brazil có những nhận xét rất thiện chí với đồng nhiệm bên phía tuyển VN, sau trận giao hữu trên sân Mỹ Đình vào tối qua (1/8). >> Pato ghi bàn giúp Brazil thắng nhẹ VN
 |
| HLV Dunga có lời khen Calisto. Ảnh: Hoàng Hà |
Hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận thắng Việt Nam 2-0 tối 1/8, HLV của Olympic Brazil dành phần lớn thời gian cuộc họp báo sau trận để nói về chủ nhà. "Đội hình VN được tổ chức rất tốt, các cầu thủ VN có tinh thần đồng đội, luôn tuân thủ luôn ý đồ chiến thuật và đó là kết quả của công tác huấn luyện phù hợp", HLV Dunga nhận xét. Tuy vậy, ông này cũng thẳng thắn đánh giá điểm yếu của tuyển VN, đó là "các bạn đẩy tốc độ lên quá nhanh, nhưng lại không đảm bảo được cự ly đội hình và tính gắn kết".
Trận giao hữu với tuyển VN là cuối cùng trong chuyến du đấu tập huấn của thày trò Dunga ở Đông Nam Á, trước khi sang Trung Quốc với mục tiêu HC vàng môn bóng đá nam tại Bắc Kinh 2008. "Brazil sẽ phải nỗ lực hơn trong những ngày sắp tới, nhưng tôi luôn tin tưởng đội nhà sẽ đoạt HC vàng Olympic 2008", HLV này khẳng định.
Trong khi đó, thần đồng Pato tâm sự rằng anh rất ấn tượng với sự yên bình của Hà Nội. "Sau khi trở về từ Olympic, tôi chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để kể với gia đình và bạn bè về những ngày đáng nhớ ở VN. Đang trong thời gian chuẩn bị cho Olympic nên chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho người hâm mộ VN và đó cũng là điều đáng tiếc", tiền đạo 18 tuổi nói.
 |
| HLV Calisto nói rất nhiều sau trận đấu. Ảnh: Hoàng Hà |
Về phía VN, HLV Calisto đưa ra nhận định mang tầm vĩ mô: "Trận đấu này là một bài học lớn cho bóng đá VN. Các cầu thủ Brazil chơi rất bình tĩnh, chậm và biết cách chờ đợi thời cơ. Họ không di chuyển nhiều, nhưng trái bóng trong chân họ thì di chuyển liên tục. Trong khi chúng ta luôn muốn chơi ở tốc độ cao và rất khó có độ chuẩn xác khi thể lực không đủ đảm bảo".
Ông nhận xét về trận đấu: "Cả VN lẫn Brazil đều có 3 cơ hội, nhưng Brazil tận dụng tốt hơn và họ đã có hai bàn thắng. Theo tôi, tỷ số 2-1 thì sẽ hợp lý hơn vì nếu may mắn, VN đã có bàn thắng".
Thế Ngọc ghi
|