Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Thủy Tiên đón Công Vinh ngày về Việt Nam
Chí Anh say đắm trong tình yêu
Thủ môn Đức tự tử vì sợ mất con
>> Tuyển thủ Đức bị tàu cán chết
>> Phút cuối định mệnh của thủ môn Robert Enke
'Búp bê Nga' công khai tình yêu
Bà xã A. Cole lại 'quên' đeo nhẫn cưới
Các cô gái mặc bikini chơi bóng tạo cơn sốt
Quý tử lớn nhà Becks đi làm từ thiện
Kiểu tóc của hai quý tử nhà Becks
Hậu trường buổi chụp ảnh của Vic
Người đẹp đua nhau mặc váy của Vic
Becks không muốn xa vợ con
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Vic với 'khúc biến tấu' cùng tóc
Vic cá tính trong kiểu tóc mới
NGƯỜI ĐẸP
Cầu thủ đón dâu bằng xe Hummer
Thứ sáu, 27/6/2008, 04:41 GMT+7

'Bò tót' húc đổ gấu Nga để vào chung kết

Tuyển Tây Ban Nha đánh bại đội bóng xứ bạch dương với tỷ số đậm đà 3-0 ở bán kết thứ hai, qua đó giành quyền chơi trận đấu cuối cùng của Euro 2008, gặp Cỗ xe tăng Đức.
>> Clip diễn biến, bàn thắng

Những chú bò tót hùng dũng tiến thẳng vào chung kết. Ảnh: AFP

Nga đã không thể trình diễn lối chơi tốc độ và quyến rũ như ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Thụy Điển và tứ kết gặp Hà Lan, do bị đối phương phần nào bắt bài. Giấc mơ về một trận chung kết Euro sau tròn 20 năm của người Nga đã không thể thành sự thật. Còn với xứ bò tót, hy vọng về lần đăng quang thứ hai tại đấu trường danh giá của châu Âu đang rất có cơ sở. Đoàn quân của HLV Aragones đang hừng hực khí thế khi chưa để thua trận nào từ đầu giải đấu.

Hai đội bước vào trận bán kết với lực lượng không khác gì so với cuộc đối đầu ở vòng bảng (Nga thua 1-4), trừ sự vắng mặt của Kolodin bên phía Nga vì thẻ phạt. Tuy vậy, vị thế của gấu Nga được nâng cao rõ rệt sau những màn trình diễn thành công trước Thụy Điển và Hà Lan.

Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn và tạo được sức ép về khung thành đối thủ nhờ kiểm soát tốt khu trung tuyến. Ngay phút thứ 5, Torres có pha uy hiếp khung thành thủ môn Akinfeev với cú dứt điểm sệt khá hiểm hóc. Tuy vậy, thủ thành người Nga kịp thời bay người đẩy bóng cứu thua.

Các pha phối hợp nhóm nhỏ nhuyễn sở trường không thực hiện được khi các tiền vệ của Tây Ban Nha chơi tốt, HLV Hiddink buộc phải điều chỉnh chiến thuật với các pha lên bóng dọc biên. Tiền vệ Saenko và Zhirkov thay nhau khoan thủng hai cánh của đối phương nhưng hiệu quả không cao.

Arshavin bị chăm sóc khá kỹ và không thể hiện được mình. Ảnh: AP

Trong khi đó, ngôi sao mới Arshavin thi đấu không như mong đợi trong vai trò hộ công cho trung phong cắm Pavluchenko. Arshavin bị các hậu vệ Tây Ban Nha chăm sóc rất kỹ mỗi khi có bóng và không thể hiện được phẩm chất của mình.

Trong hiệp một, dù chiếm thế trận, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành đối thủ. Đến phút 34, họ lại chịu thiệt thòi khi tiền đạo Villa dính chấn thương phải ra sân và HLV Aragones quyết định tung thêm Fabregas làm dầy thêm khu trung tuyến của đội nhà.

Tình huống ăn bàn rõ nhất của Nga trong hiệp đầu là pha sút bóng ngoài vòng cấm của trung phong Pavlyuchenko. Thủ môn Casillas bó tay nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, lập tức Tây Ban Nha đẩy cao nhịp độ trận đấu và họ có ngay điều mình muốn. Phút 50, Iniesta khuấy đảo hàng phòng ngự Nga rồi chuyền bóng cho Xavi băng lên dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ môn Akinfeev, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Bàn thắng mở tỷ số của Xavi làm thay đổi cục diện trận đấu. Ảnh: AFP

Nhận bàn thua, HLV Hiddink liên tiếp đưa Bilyaletdinov hay Sychev vào sân nhằm thay đổi cục diện. Tuy vậy, khi sự thay đổi này chưa kịp phát huy tác dụng thì Nga lĩnh bàn thua thứ hai. Phút 73, tiền đạo vừa vào sân thay người Guiza nâng tỷ số lên 2-0 khi kết thúc chính xác sau đường chuyền của Fabregas.

Bị dẫn tới hai bàn, đội bóng xứ bạch dương không còn cách nào khác là dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng đó cũng là lúc Tây Ban Nha tận dụng được những lỗ hổng chết người ở hàng thủ đối phương. Họ tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Lại là Fabregas căng ngang cực kỳ thuận lợi cho Silva đệm bóng ấn định chiến thắng 3-0 cho người Tây Ban Nha.

Phù thủy Hiddink không thể giúp Nga vượt qua Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Thắng thuyết phục, đội bóng xứ bò tót tiến vào trận chung kết, đối đầu với Cỗ xe tăng Đức. Trận đấu này diễn ra trên sân Ernst Happel, Vienne (Áo) vào ngày 30/6.

Đội hình thi đấu:

Nga: Akinfeev, Aniukov, Vasili Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Semak, Zyryanov, Semshov (Bilyaletdinov 56), Saenko (Sychev 57), Pavluchenko, Arshavin.
Dự bị không được sử dụng: Gabulov, Malafeev, Yanbaev, Alexei Berezutsky, Adamov, Ivanov, Shirokov, Bystrov.

Tây Ban Nha: Casillas, Sergio Ramos, Marchena, Puyol, Capdevila, Iniesta, Xavi (Alonso 69), Senna, Silva, Villa (Fabregas 34), Torres (Guiza 69).
Dự bị không được sử dụng: Palop, Reina, Albiol, Fernando Navarro, Santi Cazorla, Sergio Garcia, Arbeloa, Juanito, De la Red.

Bàn thắng: Xavi 50, Guiza 73, Silva 82.

Thế Ngọc

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
Tiểu xảo trên sân tập của Henry
Các pha bóng đẹp ở Champions League 
Fan vừa xem trận MU - Chelsea vừa đánh răng
Bàn thắng ở giây thứ hai của trận đấu
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp