Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Các bài liên quan
Nhà Becks
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Vic lo lắng vì Britney Spears
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks

Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ hai, 23/6/2008, 04:28 GMT+7

'Bò tót' húc đổ Italy sau loạt đấu súng

Tây Ban Nha đánh bại các nhà ĐKVĐ thế giới trong loạt sút luân lưu, sau 120 phút hòa không bàn thắng để trở thành đội thứ tư có vé vào bán kết Euro 2008.
>> Clip loạt đá luân lưu

Người hùng Casillas sau cú cản phá quyết định. Ảnh: AP

Lọt vào tới bán kết và gặp lại Nga, thày trò HLV Aragones đã bỏ được tiếng xấu "học tài thi phận" ở Euro lần này. Ngoài ra, đội bóng xứ bò tót cũng xóa được lịch sử 88 năm chưa thắng Italy. Lần gần đây nhất họ vượt qua đội tuyển xứ mỳ ống là ở Thế vận hội 1920.

Bước vào trận này, cặp tiền vệ trụ của AC Milan là Pirlo và Gattuso không thể ra sân vì án treo giò từ vòng bảng. Vì vậy, HLV Donadoni bố trí Aquilani và Perrotta đá chính từ đầu. Trong khi đó, Tây Ban Nha không thiếu một quân bài chủ chốt nào cho trận quyết chiến. Tuy vậy, cả hai nhập cuộc rất thận trọng vì tính chất sống còn của trận đấu. Hai đội đều tập trung lực lượng ở khu vực giữa sân nhằm kiểm soát thế trận nên các pha tranh chấp nóng bỏng đều diễn ra ở khu vực này. Tây Ban Nha là đội có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, tuy nhiên, hàng phòng ngự trứ danh của Italy thi đấu rất có nghề và có một trận tốt nhất từ đầu giải. Họ hóa giải thành công tất cả các pha phối hợp tấn công nhanh và sắc sảo của đối thủ. Cặp tiền đạo sát thủ Torres - Villa cũng không thể phối hợp với nhau.

Trong khi đó, với ưu tiên số một về việc bảo vệ mành lưới Buffon, đội bóng áo thiên thanh chỉ thỉnh thoảng tổ chức các đợt tấn công biên hay các đường chuyền dài vượt tuyến nhắm vào cái đầu của tiền đạo Luca Toni.

Fabregas vào sân từ hiệp hai và đá quả 11m quyết định của trận tứ kết. Ảnh: Reuters

Bị đối phương phong tỏa các bài phối hợp sở trường, HLV Aragones chỉ đạo các học trò sử dụng các cú sút xa. Lần lượt David Silva, Xavi, Iniesta rồi Fabregas tung những phát đại bác về phía khung thành Italy. Nhưng thủ môn Buffon như thường lệ không quá khó khăn để hóa giải pha sút bóng không đủ hiểm hóc của cầu thủ Tây Ban Nha.

Hiệp một kết thúc hòa không bàn thắng và hiệp hai vẫn diễn ra với thế trận và kết quả tương tự. Đội bóng xứ bò tót vẫn thể hiện sự lấn lướt nhưng các hậu vệ Italy đã chơi một trận xuất sắc, đặc biệt là trung vệ Chiellini và Zambrotta.

Các phương án tấn công được hai bên tung ra hết. Hai tiền đạo Torres, Villa thay nhau dạt ra biên, lùi về để làm bất ngờ hàng phòng ngự đối phương. Rồi các quân bài cũng được hai bên thi triển, lần lượt Fabregas, Cazorla được HLV Aragones tung vào sân, bên phía Italy, Camoranesi cũng được thay vào.

Các cầu thủ Italy buồn bã sau thất bại. Ảnh: AFP

Tuy nhiên kết thúc hiệp hai, mọi nỗ lực ghi bàn đều bất thành khi hàng phòng ngự của đôi bên đều thi đấu xuất sắc. Bước tới hai hiệp phụ, các cơ hội vẫn tới với cả Tây Ban Nha và Italy. Silva có cú sút căng khiến Buffon chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Sau đó, Di Natale bay người đánh đầu buộc Casillas tung người đẩy bóng cứu thua.

120 phút đã qua, hai đội bước vào loạt sút 11m. Trong loạt đá luân lưu, trừ lần Guiza không thắng được Buffon ở loạt sút thứ tư, Tây Ban Nha đã thực hiện thành công cả 4 quả luân lưu còn lại bằng những cú sút lạnh lùng quyết đoán của Villa, Carzola, Senna rồi Fabregas. Trong khi đó, thủ môn Casillas đã xuất sắc đẩy được hai cú đá của De Rossi và Di Natale và đem về thắng lợi 4-2 trên chấm phạt đền cho Tây Ban Nha.

Thắng trận này, đội bóng xứ bò tót sẽ gặp lại Nga, đối thủ họ từng hạ 4-1 ở vòng bảng, trong trận bán kết Euro 2008.

Thủ môn Casillas có hai pha cản phá xuất thần cú sút của De Rossi và Di Natale. Ảnh: AFP

Đội hình ra sân:

Italy: Buffon; Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso; Aquilani (Del Piero 108'), Ambrosini, De Rossi, Perrotta (Camoranesi 58'); Cassano (Di Natale 74'), Toni.

Tây Ban Nha: Casillas; Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Senna; Iniesta (Cazorla 59'), Xavi (Fabregas 60'), Silva; Villa, Torres (Guiza 85').

Nhân Ý

Các bài liên quan
Tuyển Tây Ban Nha tại Euro
Ngày về hoành tráng của Tây Ban Nha
Xavi Hernandez là cầu thủ hay nhất Euro
'Xứ sở bò tót' say men chiến thắng
David Villa nhận danh hiệu Vua phá lưới
Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch Euro
Vũ điệu Flamenco trên đất Áo
'Bò tót' húc đổ gấu Nga để vào chung kết
Casillas 'đánh lẻ' với Hoa hậu
Fan Tây Ban Nha yểm bùa đội Nga
Tây Ban Nha vô địch, hàng nghìn fan cạo đầu
Các bài liên quan
Tuyển Italy tại Euro 2008
Del Piero phản bội HLV Donadoni
Gã đầu bạc Lippi làm HLV tuyển Italy
Nước mắt của Italy
Tạm biệt nhan sắc Italy
Người hùng Casillas và tội đồ Toni
HLV Donadoni xin lỗi người hâm mộ
Gattuso tát đồng đội cuối trận
Cassano 'thoát y' ăn mừng
Tifosi Italy dâng trào niềm vui
Italy lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết
 
 
Các ý kiến cùng chủ đề (2)
1. Tây Ban Nha gặp lại người bạn cũ (24/6/2008)
2. Chào nhé, tình yêu của tôi (23/6/2008)
Trang 1

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp