|
Vua băng hà
Thất bại 0-1 trước Nga tối qua buộc Hy Lạp trở thành nhà cựu vô địch và đau hơn nữa là thầy trò HLV Rehhagel phải sớm nói lời chia tay Euro 2008 ngay từ vòng bảng. >> Clip diễn biến, bàn thắng
 |
| Người Nga tước ngôi vô địch trong 4 năm qua của Hy Lạp. Ảnh: AP |
Trước khi Euro 2008 diễn ra, người ta chỉ nói nhiều đến việc Hy Lạp khó có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhưng trận đấu với Nga đêm qua đã khiến thầy trò HLV Rehhagel thậm chí còn phải nhận kết cục nghiệt ngã hơn: bị loại ngay từ vòng bảng.
Sau khi để thua Thuỵ Điển, chẳng có gì ngạc nhiên khi Hy Lạp từ bỏ lối đá phòng ngự phản công quen thuộc của mình, để thay vào đó là một sơ đồ tấn công ngay từ đầu trận. Sơ đồ 4-3-3 được ông Rehhagel sử dụng, với ba mũi nhọn ở phía trên là Charisteas, Amanatidis và Liberopoulos. Với cách chơi có phần khá lạ lẫm này, Hy Lạp không những không bị lép vế trước sức tấn công của người Nga ngay từ những phút đầu tiên, mà còn tạo ra được một thế trận khá cân bằng.
Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm nhất mà nhà ĐKVĐ tạo ra, lại chủ yếu xuất phát từ các tình huống sở trường của họ là phạt cố định và các pha chuyền dài. Đã không ít lần Charisteas hay Liberopoulos tạo được sóng gió trước khung thành Ankifeev, nhưng tất cả đều không thành công.
Trong khi đó, trước một đội tuyển Nga chơi tấn công khá sắc bén và nhuần nhuyễn, hàng thủ của Hy Lạp cũng tỏ ra khá vững vàng trong khoảng 30 phút đầu tiên. Bước ngoặt của trận đấu này đến ở phút 33, khi thủ thành dày dạn kinh nghiệm Nikopolidis mắc lỗi bỏ vị trí chết người, tạo điều kiện cho Semak chứng tỏ sự tinh quái của mình, móc bóng trở lại cho Zyryanov dễ dàng mở tỷ số 1-0 cho những chú Gấu Nga.
 |
| Zyryanov là người hùng của Nga với bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: Reuters |
Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với HLV Hiddink, bởi nếu giữ được tỷ số cho đến hết trận, họ sẽ có ngang bằng số điểm với Thuỵ Điển và có thể tự quyết định số phận của mình trong trận đấu cuối cùng. Trong khi đó, nếu thua, Hy Lạp sẽ chính thức bị loại và đó là lý do mà đội bóng áo trắng chủ động dâng cao đội hình lên tấn công ở khoảng thời gian sau đó.
Nhưng từng cơ hội cứ thế trôi qua trong sự vô vọng của Rehhagel và các học trò. Công bằng mà nói, Hy Lạp đã chơi không tồi, nhưng sự yếu kém ở khâu dứt điểm cuối cùng đã không cho họ được 1 lần ăn mừng bàn thắng. Không những thế, thiếu chút nữa Hy Lạp đã phải nhận thêm bàn thua nếu tiền đạo số một của Nga Pavlyuchenko có duyên hơn trong những tình huống đối mặt với Nikopolidis.
Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Roberto Rosetti vang lên cũng là lúc người Hy Lạp hiểu rằng mọi thứ đã chính thức kết thúc. Ông Rehhagel tỏ ra khá bình thản. Còn các cầu thủ Hy Lạp không ai khóc cả. Có lẽ họ cũng phải chấp nhận thực tế rằng những điều thần kỳ chẳng bao giờ xảy ra hai lần liên tiếp.
 |
| Câu chuyện Hy Lạp viết 4 năm trước chỉ là thần thoại. Ảnh: AFP |
Thất bại này của Hy Lạp chỉ càng làm tô điểm thêm tính "thần thoại" của câu chuyện mà họ đã viết nên 4 năm về trước mà thôi. Còn với người Nga, 3 điểm có được giúp họ nuôi hy vọng có mặt ở tứ kết. Trận đấu giữa thầy trò Hiddink và Thuỵ Điển (đều cùng được 3 điểm) ở lượt cuối cùng sẽ quyết định chiếc vé còn lại thuộc về ai. Ở cuộc đối đầu đó, Nga chỉ có một con đường là phải thắng, bởi lúc này họ đang thiệt hơn về hiệu số (-2 so với +1) so với đối thủ.
Đội hình thi đấu:
Hy Lạp: Nikopolidis, Seitaridis (Karagounis, 40'), Dellas, Kyrgiakos, Torosidis, Katsouranis, Basinas, Patsatzoglou, Charisteas, Liberopoulos (Gekas, 60'), Amanatidis (Giannakopoulos, 79'). Dự bị không được sử dụng: Chalkias, Antzas, Goumas, Vyntra, Spyropoulos, Tziolis, Samaras, Salpigidis, Tzorvas.
Nga: Akinfeev, Aniukov, Kolodin, Ignashevich, Zhirkov (Vasili Berezutsky, 87'), Semak, Torbinsky, Zyryanov, Semshov, Bilyaletdinov (Saenko, 69'), Pavluchenko. Dự bị không được sử dụng: Gabulov, Shirokov, Yanbaev, Alexei Berezutsky, Ivanov, Bystrov, Sychev, Adamov, Malafeev.
Bàn thắng: Zyryanov 34'.
Thiên Ý
|