Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Hai cầu thủ U23 Việt Nam sứt đầu trên sân tập
Khánh Thi đang yêu thầm
Không từ bỏ bóng đá vì người yêu
Xuân Mai khiến các nam VĐV xao xuyến 
Rooney òa khóc khi vợ đẻ
Bữa trưa giá 47.000 USD của Abramovich
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Nhà Becks mua hai chú lợn siêu nhỏ
Becks dùng chân vẽ tranh
Beckham trở lại AC Milan
Becks nổi nóng với đối thủ
Becks chán ngắm hoạt náo viên
NGƯỜI ĐẸP
'Búp bê' Sharapova tươi tắn
Chủ nhật, 15/6/2008, 02:03 GMT+7

'Bò tót' Tây Ban Nha vào tứ kết

David Villa thêm một lần nữa tỏa sáng khi ghi bàn quyết định, ấn định tỷ số 2-1 cho Tây Ban Nha trước Thụy Điển, giúp "Bò tót" có 6 điểm sau hai lượt trận và giành vé vào tứ kết.
>> Clip diễn biến, bàn thắng

David Villa đang là chân sút lợi hại nhất ở Euro 2008 với 4 bàn thắng. Ảnh: AP

Sau màn chào hỏi hết sức ấn tượng (thắng Nga 4-1), đội quân của HLV Luis Aragones đuợc giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro lần này. Tiếp đội bóng Bắc Âu Thụy Điển ở lượt thi đấu thứ hai. HLV Aragones vẫn giữ nguyên đội hình như ở trận thi đấu đầu tiên. Hàng tiền vệ hình thoi 4 người với đầu tàu là Xavi làm chủ khu vực giữa sân ngay khi trận đấu bắt đầu. 

Trong khi đó, hàng phòng ngự của Thụy Điển trong hiệp 1 thi đấu rất có tổ chức, chịu khó bọc lót cho nhau nên các pha lên bóng của đội tuyển Tây Ban Nha bị đánh bật khá đơn giản. Đội bóng Bắc Âu với nền tảng thể lực sung mãn có các miếng đánh sở trường ở biên với tốc độ của cầu thủ chạy cánh cùng chiều cao, khả năng chơi đầu của Ibrahimovic.

Trong trận này, Thuỵ Điển mất hẳn hang lang bên cánh phải do Alexanderson đau cơ đùi và chấn thương rách gân kheo của tiền vệ Wilhelmsson. Và HLV Aragones đã chỉ đạo cho các cầu thủ khoét sâu vào điểm yếu này. Phút 15, David Silva có đường chuyền sắc như dao cạo loại tất cả hậu vệ của Thuỵ Điển để Torres rướn người đệm bóng vào lưới ở cự ly gần trước sự bất lực của thủ thành Isaksson, mở tỷ số 1-0 của trận đấu.

Dù bị thua sớm, các cầu thủ Thuỵ Điển thi đấu vẫn rất bình tĩnh với lối chơi phòng ngự phản công. Hai phút sau bàn thua, đội bóng Bắc Âu đã có cầu trả lới với pha dứt điểm đầy uy lực của tiền vệ Elmander sau pha chọc khe rất thông minh của lão tướng Larsson. Lúc này, Tây Ban Nha có dấu hiệu bế tắc trong lối chơi, không làm chủ được thế trận.

Tây Ban Nha không thể có chiến thắng dễ dàng như trận ra quân. Ảnh: Reuters

Phút 32, hậu vệ phải Stoor người đá thay vị trí của Alexandersson chuyền bóng dài chéo sân cho Ibrahimovic. Anh này khống chế khéo léo rồi quay người sút bóng qua tay thủ môn Casillas, trước sự bất lực của Sergio Ramos và Cales Puyol đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, HLV Lars Largeback cho tiền đạo Ibrahimovic ra nghỉ và thay vào đó là Svenson với chủ trương đá phòng ngự số đông trước cầu môn Isaksson để bảo toàn tỷ số. Phản ứng lại, HLV Aragones lập tức tung Cesc Fabregas và Santiago Cazorla vào sân tăng cường hàng tiền vệ.

Từ lùc này, đội tuyển xứ bò tót chiếm lĩnh thế trận, làm mưa làm gió trước vòng cấm địa của Thuỵ Điển. Trong pha phối hợp trung lộ có sự tham gia tấn công của Fabregas, bóng được chuyền xuống cho Davil Villa nhưng đáng tiếc anh dứt điểm quá hiền không thắng được thủ thành Isaksson.

Ibarhimovic ra sân sớm, khiến sức tấn công của Thụy Điển giảm đi đáng kể. Ảnh: AFP

Thuỵ Điển co về phòng ngự quá sâu, không duy trì được khả năng đánh chặn từ xa nên thường xuyên phạm lỗi trước vòng cấm địa. Phút thứ 67 , Tây Ban Nha được hưỏng quả sút phạt từ khoảng cách 28 m.Tiền vệ phòng ngự Maccos Senna sút rất căng nhưng một lần nữa thủ thành Isaksson xuất sắc cản phá.

Lúc này, HLV Aragones liên tục ra sát đường biên dọc ra hiệu cho các tiền vệ tích cực tấn công nhiều hơn nữa. Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà thì đến phút bù giờ cuối cùng, từ một pha tấn công bên phía cánh trái, bóng được chuyền xuống cho David Villa. Anh này khéo léo đảo bóng loại hậu vệ đội bạn rồi sút vào góc xa khung thành thủ môn Issaksson đem về thắng lợi ngoạn mục 2-1 cho đội bóng xứ bò tót.

Có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt đấu, Tây Ban Nha chính thức vào Tứ kết với vị trí đầu bảng D. Số phận của đội tuyển Thuỵ Điễn sẽ được định đoạt trong trận gặp Nga vào ngày 19/6 tới.

Đội hình thi đấu:

Thụy Điển: Isaksson, Stoor, Mellberg, Hansson, Nilsson, Elmander (Sebastian Larsson, 79'), Andersson, Svensson, Ljungberg, Henrik Larsson (Kallstrom, 87'), Ibrahimovic (Rosenberg, 46').
Dự bị không dưdợc sử dụng: Shaaban, Wiland, Linderoth, Alexandersson, Majstorovic, Granqvist, Allback, Wilhelmsson, Dorsin.

Bàn thắng: Ibrahimovic 34'.

Spain: Casillas, Sergio Ramos, Marchena, Puyol (Albiol, 24'), Capdevila, Iniesta (Santi Cazorla, 59'), Senna, Xavi (Fabregas, 58'), Silva, Villa, Torres.
Dự bị không dưdợc sử dụng: Palop, Reina, Fernando Navarro, Alonso, Sergio Garcia, Guiza, Arbeloa, Juanito, De la Red.

Bàn thắng: Torres 15', Villa 90'.

Quốc Khánh

 
TOP 10 CLIP THÁNG >>
Top 10 clip xem nhiều tháng 9 
6 kiểu tập luyện của Ronaldinho 
5 sao khác lạ trong quảng cáo ấn tượng 
5 tình huống hài kỳ lạ trên sân cỏ 
6 cú ném biên độc đáo của cầu thủ nữ 
TOP CLIP HOT >> 
7 cách khởi động điệu đà của C. Ronaldo 
7 tình huống va chạm vô duyên trên sân cỏ 
7 đòn tấn công ác ý với C. Ronaldo 
7 lần cầu thủ 'hú hồn' vì CĐV 
TOP CLIP NĂM 2008 >>
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp