Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao
Ba nhóc nhà Beckham náo loạn trận bóng rổ
Các bài liên quan
Con Becks náo loạn trận bóng rổ
Cuối tuần bận rộn của nhà Becks
Vic và Katie Holmes lạnh lùng
Lễ Tạ ơn vui vẻ của nhà Becks
Nhà Becks tiệc tùng với Tom Cruise
Đường tình của Ronaldo
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng
Thuê trực thăng rải hoa sau đêm ân ái
Nữ võ sĩ thích chụp ảnh nude
Vợ Totti tình tứ với người đàn ông lạ
Thứ bảy, 14/6/2008, 05:23 GMT+7

Thắng Pháp ngoạn mục, Hà Lan vào tứ kết

Những chú Gà trống Gaulois tiếp tục không tìm lại được hình ảnh đích thực của mình và nhận thất bại tan nát trước Hà Lan trong trận đấu ngập tràn mọi cảm xúc.
>> Clip diễn biến, bàn thắng

Một mình Ribery không thể cứu Pháp khỏi trận thua bẽ bàng. Ảnh: AP

Càng đá, người Hà Lan càng tỏ ra đáng sợ. Có cảm giác như đoàn quân của HLV Van Basten muốn ghi bàn lúc nào là họ có thể thành công lúc đó, bất kể đối thủ là ai. Đến những hàng phòng ngự trứ danh của Italy hay Pháp còn không chống đỡ nổi, thử hỏi ai có thể ngăn cản cơn lốc da cam đang ngày một lớn lúc này?

Ngay ở phút thứ 9, Kuyt đã khởi đầu cơn ác mộng cho người Pháp bằng cú dứt điểm chính xác bằng đầu. Đó cũng là điểm sáng duy nhất trong 45 phút đầu tiên không có gì thực sự hấp dẫn mà hai đội tạo ra.

Những gì đáng chú ý nhất, giàu cảm xúc nhất đều xảy ra trong khoảng thời gian hiệp 2, khi mà Hà Lan trở lại đích thực hình ảnh của mình, còn Pháp gồng mình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Quyết định thay Robben vào sân thế chỗ của Engelaar chính là chìa khóa cho trận đại thắng của Hà Lan. Trong khi Pháp vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội, còn Henry thì tỏ ra vô duyên trước khung thành Van der Sar, thì người Hà Lan tiếp tục có bàn thắng nâng tỷ số.

Tuổi tác chính là sự thua thiệt của Makelele so với Van Der Vaart. Ảnh: AFP

Những sự thay người của HLV Van Basten trong trận này tỏ ra cực kỳ hiệu quả, khi Van Persie, người vừa bình phục chấn thương đã hạ gục Coupet chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân thay cho Kuyt. Những trước đó, phải kể tới pha phối hợp mãn nhãn mà Nistelrooy cùng Robben tạo ra bên cánh trái, đem đến cơ hội không thể tốt hơn cho tiền đạo của Arsenal.

Hy vọng của Pháp bỗng được nhen nhóm trở lại với bàn thắng của Henry ở phút 71. Với bàn thắng này, cây săn bàn của Barca đã ghi tên mình vào lịch sử khi ghi bàn trong 3 kỳ Euro liên tiếp. Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tầy gang. Khuôn mặt của Henry vừa giãn ra được một chút đã lại co trở lại, khi đúng một phút sau đó, Robben có pha xử lý bóng không tưởng, nâng tỷ số lên 3-1 trong sự ngỡ ngàng của các khán giả trên sân Stade de Suisse.

Một thất bại đã hiển hiện rõ ràng hơn lúc nào hết trước mắt người Pháp. HLV Domenech cuống cuồng tung Anelka vào sân với hy vọng có thể tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng tất cả đều vô vọng. Không những thế, trước một hàng thủ chơi như những chú gà con của Pháp, Hà Lan còn ra được cú đòn quyết định với cú sút xa chuẩn xác của Sneijder vào đúng phút bù giờ thứ hai, mang lại chiến thắng tưng bừng cho Lốc da cam, và quan trọng nhất là ngôi vị độc tôn ở bảng C.

Các cầu thủ Pháp bất lực nhìn đối thủ ghi bàn. Ảnh: Reuters

Còn gì để có thể nói về Hà Lan lúc này? Họ giành hai trận thắng tuyệt đối trước những đối thủ lớn nhất là Italy và Pháp, ghi được tới 7 bàn và chỉ duy nhất một lần để thủng lưới. Như vậy, lúc này thầy trò HLV Van Basten đang dẫn đầu bảng C tử thần với 6 điểm. Thật ngạc nhiên khi Romania, đội được đánh giá yếu nhất đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 với 2 điểm.

Sau một trận hòa và một thua, cả Italy và Pháp đều đang cùng được một điểm. Trận đấu giữa họ ở lượt cuối cùng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như cùng lúc đó, Romania đánh bại Hà Lan (đã chắc chắn có ngôi đầu bảng C). Khả năng này rất dễ xảy ra bởi HLV Van Basten sẽ có những toan tính và cất các trụ cột cho vòng tứ kết. Và hơn hết, người Hà Lan thừa đủ khôn ngoan để hiểu rằng, hai ông lớn Pháp và Italy bị loại sớm, thì đường vào chung kết và lên ngôi vô địch của họ sẽ rộng thêm vài phần.

Đội hình:

Hà Lan: Van der Sar, Boulahrouz, Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst, De Jong, Engelaar (Robben 46), Kuyt (Van Persie 55), Van der Vaart (Bouma 78), Sneijder, van Nistelrooy.
Dự bị không sử dụng: Timmer, Stekelenburg, Heitinga, De Zeeuw, Melchiot, De Cler, Huntelaar, Afellay, Vennegoor of Hesselink.
Bàn thắng: Kuyt 10, Van Persie 59, Robben 72, Sneijder 90.

Pháp: Coupet, Sagnol, Thuram, Gallas, Evra, Govou (Anelka 75), Toulalan, Makelele, Malouda (Gomis 60), Ribery, Henry.
Dự bị không sử dụng: Mandanda, Frey, Boumsong, Abidal, Vieira, Benzema, Nasri, Clerc, Squillaci, Diarra.
Bàn thắng: Henry 71

Bảng C

TT Đội Trận H/S Điểm
1 Hà Lan 2 7-1 6
2 Romania 2 1-1 2
3 Pháp 2 1-4 1
4 Italy 2 1-4 1

Thế Ngọc

Ý kiến của bạn

 
NGƯỜI ĐẸP
Michael Phelps hẹn hò với cô hầu rượu bốc lửa
5 CLIP XEM NHIỀU NHẤT THÁNG 11 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp