|
'Cỗ xe tăng' đứt xích khi gặp Croatia
Thế thắng của tuyển Đức sau trận ra quân ấn tượng trước Ba Lan bị bức tường thành mang tên Croatia chặn đứng. Thầy trò HLV Loew bị đối thủ cho phơi áo 1-2, Croatia đã ghi tên mình vào tứ kết. >> Clip diễn biến, bàn thắng >> Áo tránh bị loại sớm nhờ quả penalty phút 90
 |
| Podolski (trắng) lại ghi bàn nhưng tuyển Đức vẫn bại trận. Ảnh: AP |
Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch tại Euro lần này sau trận ra quân rất ấn tượng (thắng Ba Lan 2-0). Cỗ xe tăng Đức rất tự tin khi tiếp Croatia ở lượt đấu thứ 2 của bảng B. Đức ra sân với đội hình 4-4-2, không có sự thay đổi nào so với lượt đấu đầu tiên. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bleeckere (Bỉ) các học trò của HLV Loew liên tục tổ chức các pha tấn công nguy hiểm sang phần sân của Croatia với những pha chuyền bóng dài vượt tuyến lên cho hai tiền đạo Mario Gomes và Klose. Lối chơi này của tuyển Đức gặp phải một hang phòng ngự cao to, thi đấu rất kỷ luật của Croatia.
Các tuyến của đội Đức trong hiệp một không liên kết được với nhau và đặc biệt là hàng tiền vệ 4 người thi đấu rất kém hiệu quả không cung cấp được bóng cho hai tiền đạo ở trên. 20 phút thi đấu của hiệp một, cỗ xe tăng Đức không có được một pha bóng nào thật sự nguy hiểm về phía thủ môn Pleticosa của Croatia.
 |
| Các hảo thủ của tuyển Đức bất lực trước một Croatia chơi tỉnh táo và kỷ luật. Ảnh: AP |
Ngược lại, các học trò của HLV Slaven Bilic thi đấu rất bình tĩnh, chủ động chơi chậm không cuốn theo lối chơi của Đức và họ đã thành công với bàn mở tỷ số ở phút thứ 23. Sau pha dốc bóng dọc biên trái từ sân nhà của Kranjca, bóng được chuyền như đặt để tiền vệ Srna băng lên từ tuyên hai đệm bóng tung lưới thủ môn Lehmann trước sự bất lực của cặp trung vệ dày dặn kinh nghiệm Mertesacker và Metzelder. Tỷ số được mở 1-0 cho Croatia.
Bị thua sớm, HLV Loew đẩy Podolski lên đá tiền đạo. Lúc này, đội tuyển Đức thi đấu với 3 tiền đạo thực thụ với mong muốn có được bàn thắng san bằng tỷ số ngay trong hiệp một. Phút thứ 31, Đức có pha bóng nguy hiểm đầu tiên với pha sút phạt sấm sét của Ballack ở cự ly 28m nhưng thủ thành Pleticosa của Croatia xuất sắc đẩy ra. Đến phút 40, trong một pha lên tham gia tấn công hậu vệ Metzelder suýt nữa có bàn thắng san bằng tỷ số nhưng pha đánh đầu của anh không thắng nổi thủ thành Croatia.
Mải tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, một phút sau tình huống của Metzelder, tuyển Đức suýt phải trả giá sau pha dứt điểm trệch cột dọc trong gang tấc của tiền đạo Olic.
 |
| Hàng phòng ngự của Croatia dưới sự chỉ huy của đội trưởng Niko Kovac có một trận đấu rất thành công. Ảnh: Reuters |
Sang hiệp hai, nhờ bàn dẫn trước, Croatia thi đấu rất tự tin và liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Lehmann với những pha xẻ bóng dọc biên xuông cho các tiền đạo với thể lực sung mãn đua tốc độ.
Đội tuyển Đức càng thi đấu càng tỏ ra bị động, không tổ chức được các pha bóng tấn công nguy hiểm về khung thành thủ môn Croatia. Kịch bản của hiệp một lại được thể hiện trong hiệp hai này. Phút thứ 62, cũng lại một pha tấn công bên phía cánh phải. Pakitic sút bóng đập cột dọc bật ra để tiền đạo Olic có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Bàn thua này có lỗi rất lớn của thủ thành Lehmann.
Không còn gì để mất, HLV Loew chỉ đạo cho các cầu thủ dâng cao đội hình tấn công quyết liệt hơn. Liên tục các pha tấn công trung lộ được tạo ra với đầu tàu là Ballack. Và họ đã được đền đáp xứng đáng vào phút thứ 79. Từ một pha tấn công trung lộ, Ballack chuyền bóng rất thông minh cho Podolski và anh này kết thúc gọn gàng bằng chân trái sở trường rút ngắn tỷ số của trận đấu xuống 1-2. Hy vọng gỡ hòa lại được lóe lên đối với thầy trò Loew.
Lần lượt Schweinsteiger, Kuranyi được vào sân với hy vọng tạo nên đột biến. Nhưng thời gian còn lại quá ít không đủ để cho thầy cho Loew thay đổi cục diễn trận đấu. Không những vậy, vào phút cuối của trận đấu cầu thủ vào thay người Schweinsteiger bị truất quyền thi đấu sau pha trả đũa đối phương.
 |
| Các CĐV Đức không tin vào thất bại của Cỗ xe tăng. Ảnh: AFP |
Với thắng lợi quan trọng 2-1 trước Đức, tuyển Croatia giành vé vào tứ kết. Thua trận này, thày trò HLV Loew sẽ phải tự quyết định số phận của mình trong trận đấu với chủ nhà Áo vào ngày 17/6.
Đội hình thi đấu:
Croatia: Pletikosa; Corluka, Robert Kovac, Simunic, Pranjic; Srna (Leko, 80'), Niko Kovac, Modric, Kranjcar (Knezevic 85); Rakitic, Olic (Petric, 72')
Bàn thắng: Darijo Srna 24', Ivica Olic 62'
Đức: Lehmann; Lahm, Mertesacker, Metzelder, Jansen (Odonkor, 46'); Fritz (Kuranyi, 82'), Frings, Ballack, Podolski; Klose, Gomez (Schweinsteiger, 65')
Bàn thắng: Lukas Podolski 79'
Thế Ngọc
|