|
Chủ nhà Thụy Sỹ bị loại tức tưởi
Các học trò của HLV Kuhn thi đấu rất nỗ lực và có bàn dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu tối qua nhưng cuối cùng vẫn bị thua ngược 1-2 và chấp nhận là đội rời cuộc chơi sớm nhất. >> Clip diễn biến, bàn thắng
 |
| Có bàn dẫn trước nhưng Thụy Sỹ không thể bảo vệ lợi thế của mình. Ảnh: AFP |
Để thua CH Czech ở trận đầu ra quân, các học trò của HLV Kuhn ra sân tiếp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu thứ hai với tâm lý căng thẳng. Muốn có mặt tại vòng tứ kết, không còn cách nào khác là buộc phải thắng đối thủ này.
Ra quân trong trận này, đội Thuỵ Sỹ không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Frei do bị chấn thương nghỉ thi đấu đến hết giải, ngưới thay thế anh là Hakan Yakin. Được sự cổ vũ của hơn 30.000 CĐV trên khán đài, ngay sau tiếng còi khai cuộc chủ nhà đã tràn lên tấn công.
Phút thứ 20 đội chủ nhà có pha nguy hiểm đầu tiên với phá sút xa của tiền vệ Inler từ khoảng cách 25m nhưng thủ môn đội Thổ Nhĩ Kỳ xuất sắc bay người cản phá. Sau tình huống này, các học trò của HLV Kuhn thi đấu rất tự tin triển khai những pha tấn công dọc hai biên với sự cơ động của Behrami bên cánh trái và Magnin bên cánh phải.
Đến phút 25, tiền đạo Hakan Yakin lên tiếng với pha sút xa như trái phá từ khoảng cách 25m sau pha phối hợp trung lộ rất tốt giữa Inler, Fenandes và Behrami, nhưng vẫn không khuất phục được thủ môn Demirel.
Các cầu thủ Thuỵ Sỹ càng thi đấu càng hay và điều hàng triệu người dân Thuỵ Sỹ mong mỏi từ ngày khai mạc đã đến ở phút thi đấu thứ 32. Sau đường chuyền dài vượt tuyến rất chính xác của trung vệ Senderos, bóng đến chân Fenandes bên cánh phải và anh chuyền như đặt để Hakan Yakin đệm bóng vào lưới trống khi thủ môn Demirel ra lỡ trớn, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà trước sự vui sướng tột độ của các CĐV. Đây cũng là tỷ số của hiệp một.
Bước vào hiệp hai, HLV Terim chỉ đạo cho các cầu thủ thi đấu quyết liệt hơn, tích cực sử dụng các pha bóng chuyền dài từ phần sân nhà để tận dụng sự càn lướt của tiền đạo Kahveci cũng như tốc độ của Hanmit Altintop.
Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà rút về chơi phòng thủ quá sớm để lộ ra nhiều khoảng trống cho tuyển Thổ Nhĩ Kỳ khai thác. Pha dốc bóng dọc biên trái đơn giản rồi chuyền vào rất chính xác của Aurelio ở phút 58, giúp một cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ đánh đầu chính xác san bằng tỷ số 1-1 của trận đấu. Lúc này, các cầu thủ Thuỵ Sỹ có dấu hiệu xuống sức nhanh và một số đi bộ trên sân.
 |
| Niềm vui của Arda Turan khi ghi bàn thâng quyết định ở phút bù giờ. Ảnh: AFP |
Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-1 thì ở phút bù giờ, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau pha dứt điểm ngoài vòng cấm địa của Arda Turan. Bóng đã đập người một hậu vệ Thụy Sỹ và bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Benaglio. Thời gian còn lại quá ít không đủ để cho đội chủ nhà đảo ngược thế trận nên đành chấp nhận thua trận thứ hai tại giải.
Tuyển Thuỵ Sỹ là đội bóng đầu tiên phải nói lới chia tay Euro 2008. Họ sẽ chỉ còn trận đấu thủ tục gặp Bồ Đào Nha vào ngày 16/6 tới.
Đội hình thi đấu:
Thuỵ Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Muller, Senderos, Magnin, Behrami, Inler, Gelson (Cabanas 76), Barnetta (Vonlanthen 66), Yakin (Gygax 85), Derdiyok. Dự bị không sử dụng: Zuberbuhler, Jakupovic, Djourou, Huggel, Frei, Streller, Grichting, Spycher, Degen. Bàn thắng: Yakin 32.
Thổ Nhĩ Kỳ: Demirel, Altintop, Asik, Cetin, Balta, Karadeniz (Senturk 46), Aurelio, Metin (Topal 46), Turan, Nihat (Kazim-Richards 85), Sanli. Dự bị không sử dụng: Rustu, Zengin, Zan, Emre, Gungor, Boral, Akman, Sarioglu, Erdinc.
Bảng A
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Bồ Đào Nha |
2 |
5-1 |
6 |
| 2 |
Thổ Nhĩ Kỳ |
2 |
2-3 |
3 |
| 3 |
Czech |
2 |
2-3 |
3 |
| 4 |
Thuỵ Sĩ |
2 |
1-3 |
0 |
Quốc Duy
|